Bạn đọc viết

Chuyện cắt cỏ: Tiết kiệm 708 tỉ hay là…

Cần làm rõ 700 tỉ đồng hàng năm chi cho cắt cỏ, kể từ ngày 1/7 trở về trước - là thời điểm thành phố cho dừng việc cắt cỏ. 80 % của 700 tỉ ấy đã được sử dụng như thế nào?


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Tại buổi làm việc với tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng làm trưởng đoàn sáng 26/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết sau nhiều lần trực tiếp đối thoại với các doanh nghiệp, kinh phí duy tu, duy trì, cắt tỉa cây hoa, thảm cỏ đã giảm từ 886 tỷ theo dự toán xuống còn 178 tỷ, tiết kiệm được 708 tỷ.

Hồi giữa tháng 8/2016, dư luận giật mình khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội công bố mỗi năm thành phố mất 700 tỷ đồng cho việc cắt cỏ. Chỉ riêng 24 km Đại lộ Thăng Long chi phí cắt cỏ một năm đã là 53 tỷ đồng. "Chi phí như trên là không thể chấp nhận được!”, Chủ tịch Chung khẳng định.

Và thành phố đã vào cuộc để có được kết quả: Tiết kiệm 708 tỉ đồng tiền cắt cỏ! Nhưng gọi là "tiết kiệm" liệu có đúng không? Hãy nhìn vào các con số: Dự toán 886 tỉ, rút xuống còn 178 tỉ tức là giảm đến 8 phần mười vậy mà các doạnh nghiệp vẫn vui vẻ chấp thuận. Nghĩa là với mức 178 tỉ, các doanh nghiệp cắt cỏ vẫn sống khỏe. Vậy thì 708 tỉ ấy là gì? Tiết kiệm ư? Không đúng! Chỉ có thể gọi một cách chính xác là người ta đã lập dự toán trên trời, đội vốn lên gấp 5 lần thực tế. Nếu thành phố không tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp thì chắc chắn 708 tỉ ấy sẽ "bốc hơi"? Dư luận hoan nghênh UBND thành phố mà trước hết là ông Chủ tịch đã rất quyết liệt trước sự lãng phí ngân sách chi cho việc cắt cỏ của thành phố.

Nhưng dư luận mong muốn, thành phố đã minh bạch thì minh bạch đến cùng chuyện này. Nghĩa là cần làm rõ 700 tỉ đồng hàng năm chi cho cắt cỏ, kể từ ngày 1/7 trở về trước - là thời điểm thành phố cho dừng việc cắt cỏ. 80 % của 700 tỉ ấy đã được sử dụng như thế nào?

Nguyễn Duy Xuân