Nhặt được 2 triệu USD, trả lại người mất

(Dân trí) - Có hàng tỷ thứ Jerry Mika có thể làm với 2 triệu đô la, tuy nhiên chàng trai này lại chọn cách “thật thà” nhất: trả lại người đã gửi nhầm cho anh tấm ngân phiếu đáng giá bằng gia tài.

Nhận được séc từ Sở thương mại Utah hôm thứ 2 tuần trước, viên quản lý trẻ của Providence Foundation - quỹ từ thiện phi lợi nhuận giúp đỡ người dân Nepal sống ở vùng giáp ranh biên giới - cứ ngỡ là 15 USD được bồi hoàn từ một giao dịch nhỏ trước đó. Ai dè, khoản tiền lên tới 7 con số, chính xác là 2.245.342 USD.

 

Theo tìm hiểu của Mika, nguyên nhân của pha nhầm lẫn ngoạn mục là do nhân viên tài chính đã nhập số seri (2.245.342) vào ô ghi số tiền. Nếu không tra cứu nguồn gốc rõ ràng, đương nhiên Jerry Mika là người hưởng lợi hợp pháp.

 

“Ý nghĩa đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là làm thế nào để rút tiền ra từ tấm phiếu gửi nhầm” - Mika thực thà thú nhận. “Nói trắng ra, ai ở trong tình cảnh của tôi mà chả thế”.

 

Nhưng rốt cuộc thì đến sáng hôm thứ Tư, tấm ngân phiếu đã được gửi trả lại cho văn phòng tài chính Sở thương mại.

 

Giám đốc sở Francine Giani cho biết: sai sót có thể do hệ thống máy tính mới chỉ yêu cầu nhập số tiền ngân phiếu một lần, và tất nhiên sự cố này sẽ ngay lập tức được khắc phục để tránh rắc rối tương tự sau này.

 

“Người ta nhìn tôi như người đến từ hành tinh khác. Họ cười khúc khích và nói rằng nhẽ ra giờ này tôi phải có mặt ở ngân hàng Thụy Sĩ mới phải” - Mika nhớ lại giây phút trao lại tấm séc trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

 

Anh chàng thật thà cũng không hề giấu diếm, rằng còn định “ỉm” 1 thời gian chờ rút lãi suất trước khi Sở thương mại lên tiếng đòi về. Tuy nhiên viễn cảnh ngồi trong nhà đá Utah đã làm Mika thay đổi ý định.

 

Rick Beckstead - quản lý đơn vị kế toán, người đặt bút ký tấm séc “bật mí”, vì đây là tấm séc do cơ quan nhà nước ban hành nên rất dễ thanh khoản, dù là số tiền lớn nhỏ thế nào đi chăng nữa.

 

Thùy Vân

Theo AP