Trao quà hỗ trợ tới 5 gia đình mang nỗi đau da cam

(Dân trí) - Ngày 23/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 đã đi thăm và tặng quà cho một số gia đình nạn nhân chất độc da cam, Mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương binh ở xã Bắc Lý (Lý Nhân - Hà Nam).


Trung tướng Hoàng Châu Sơn - Phó Chủ tịch VAVA, kiêm Giám đốc Quỹ Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Bắc Lý.

Trung tướng Hoàng Châu Sơn - Phó Chủ tịch VAVA, kiêm Giám đốc Quỹ Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Bắc Lý.

Trao đổi với PV Dân trí, Trung tướng Hoàng Châu Sơn - Phó Chủ tịch VAVA kiêm Giám đốc Quỹ Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - chia sẻ: "Cứ vào tháng 7 hàng năm, VAVA thường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các chuyến đi thăm và trao tặng những phần quà nhỏ cho một số gia đình nạn nhân chất độc da cam.dioxin, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, nhằm động viên họ, gia đình họ vượt qua nỗi đau về thể xác và tinh thần trước những mất mát mà họ đã trải qua trong các cuộc chiến tranh khốc liệt, để chúng ta có cuộc sống bình yên ngày hôm nay".

Ông Trần Ngọc Lưu - Chủ tịch UBND xã Bắc Lý - cho biết, hoàn cảnh của 5 đối tượng nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) được trao quà trong đợt này đều hết sức khó khăn, sức khỏe kém, di chứng để lại nặng nề.


Trung tướng Hoàng Châu Sơn trao quà cho ông Đoàn Xuân Hội (SN 1951, ở thôn Văn Cống, xã Bắc Lý) bị nhiễm CĐHH trong chiến tranh và đang hưởng trợ cấp mức 3. Ông Hội có con là Đoàn Văn Hợp (SN 1986) cũng bị nhiễm CĐHH dẫn đến bại liệt phải ngồi xe lăn.

Trung tướng Hoàng Châu Sơn trao quà cho ông Đoàn Xuân Hội (SN 1951, ở thôn Văn Cống, xã Bắc Lý) bị nhiễm CĐHH trong chiến tranh và đang hưởng trợ cấp mức 3. Ông Hội có con là Đoàn Văn Hợp (SN 1986) cũng bị nhiễm CĐHH dẫn đến bại liệt phải ngồi xe lăn.

Cụ thể: Ông Trần Đình Thảo (SN 1941, ở thôn Đọ, xã Bắc Lý) CĐHH) trong chiến tranh và đang hưởng trợ cấp mức 3. Ông Thảo có 2 con là Trần Xuân Đáng (SN 1978) và Trần Văn Dương (SN 1975) đều bị nhiễm CĐHH dẫn đến ung thư, lác 2 mắt.

Ông Phạm Hữu Thành (SN 1933, ở thôn Yên Trạch, xã Bắc Lý) bị nhiễm CĐHH đang hưởng trợ cấp mức 3. Ông Thành có 2 con là Phạm Văn Hải (SN 1975) và Phạm Thị Tuyến cũng bị nhiễm CĐHH dẫn đến mắt hỏng, thừa ngón chân.

Ông Trần Văn Vân (SN 1953, ở thôn Yên Trạch, xã Bắc Lý) bị nhiễm CĐHH 81% trong chiến tranh dẫn đến bị tâm thần và đang hưởng trợ cấp mức 1.

Ông Đoàn Xuân Hội (SN 1951, ở thôn Văn Cống, xã Bắc Lý) bị nhiễm CĐHH trong chiến tranh và đang hưởng trợ cấp mức 3. Ông Hội có con là Đoàn Văn Hợp (SN 1986) cũng bị nhiễm CĐHH dẫn đến bại liệt phải ngồi xe lăn.

Con trai ông Hội do nhiễm CĐHH từ bố nên dẫn đến bại liệt.
Con trai ông Hội do nhiễm CĐHH từ bố nên dẫn đến bại liệt.

Ông Trần Văn Công (SN 1941, ở xóm 7, thôn Chương, xã Bắc Lý) bị nhiễm CĐHH trong chiến tranh và đang hưởng trợ cấp mức 3. Ông Công có 2 con là Trương Thị Hạnh (SN 1977) và Trương Văn Trường (SN 1984) cũng bị nhiễm CĐHH dẫn đến lồi mắt, biếu cổ.

Theo ông Lưu, Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Bắc Lý đã cố gắng trong khả năng có thể tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần đối với các đối tượng chính sách, người có công nói chung và đối tượng CĐHH nói riêng, giúp họ vơi đi nỗi đau không thể bù đắp này.

Nguyễn Dương