Thủ tướng chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam

(Dân trí) - Chiều ngày 22/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm nhà thờ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) và thăm, tặng quà đến 2 Mẹ Việt Nam anh hùng khác tại địa phương.

Tại nhà thờ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thắp hương viếng Mẹ Thứ và chia sẻ với những người con, cháu của Mẹ Thứ về những hoạt động cách mạng của một Bà Mẹ đã cống hiến cả cuộc đời cho cách mạng.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng hương nhà thờ Mẹ Nguyễn Thị Thứ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng hương nhà thờ Mẹ Nguyễn Thị Thứ

Mẹ Nguyễn Thị Thứ có tất cả 12 người là chồng, con trai, con rể và cháu ngoại là liệt sĩ; là người Mẹ có nhiều con, cháu hy sinh nhất trong cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ.

Thủ tướng trò chuyện với người thân của Mẹ Thứ
Thủ tướng trò chuyện với người thân của Mẹ Thứ

Hiện còn một người con gái cả của Mẹ Thứ là Mẹ Lê Thị Trị, 92 tuổi, hiện vẫn đang sống ở gần nhà thờ Mẹ Thứ và cũng là Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng thăm hỏi Mẹ Lê Thị Trị và người thân của Mẹ
Thủ tướng thăm hỏi Mẹ Lê Thị Trị và người thân của Mẹ

Sau khi thắp hương tại nhà thờ Mẹ Thứ, Thủ tướng đã bách bộ đến nhà Mẹ Lê Thị Trị. Tại đây, Thủ tướng đã thăm hỏi, động viên Mẹ Trị giữ gìn sức khỏe, chúc Mẹ sống hơn trăm tuổi. Dịp này, Thủ tướng cũng tặng quà Tết đến Mẹ Trị và chúc Mẹ Trị đón thêm một cái Tết đầm ấm cùng gia đình.


Thủ tướng chúc Tết Mẹ Nguyễn Thị Hân

Thủ tướng chúc Tết Mẹ Nguyễn Thị Hân

Sau khi chúc Tết Mẹ Trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hân, hiện ở thôn Bồ Mưng, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn.

Mẹ Hân năm nay đã 103 tuổi, sức khỏe có phần yếu nhưng Mẹ đã ngồi trò chuyện với Thủ tướng khi Thủ tướng đến thăm và chúc Tết.

Thủ tướng vui vẻ chụp hình với người dân thị xã Điện Bàn
Thủ tướng vui vẻ chụp hình với người dân thị xã Điện Bàn

Tại đây, Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Hân; khi thấy Mẹ Hân dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng cũng có thể vui vẻ nói chuyện với mình và đoàn công tác, Thủ tướng rất vui và chúc Mẹ Hân sống mãi với con cháu.

Sau khi chúc Tết và tặng quà đến Mẹ Hân, Thủ tướng cũng đã thắp hương viếng những người ruột thịt của Mẹ đã hy sinh trong kháng chiến.

Công Bính