1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tết đặc biệt của vợ chồng mất 2 người con, nhặt được "thiên thần" trước cửa

Xuân Sinh

(Dân trí) - Sự xuất hiện của "thiên thần" nhỏ bé trước cổng nhà khiến cuộc sống của vợ chồng ông Vinh trở nên ý nghĩa hơn. Sau 5 năm, kể từ khi mất đi cả 2 người con, đây là cái Tết đặc biệt nhất với gia đình.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần, chúng tôi gặp lại gia đình ông Lê Văn Vinh (51 tuổi) và bà Nguyễn Thị Liễu (48 tuổi), trú tại tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Năm nay, gia đình ông Vinh đón một cái Tết ấm áp, nhiều niềm vui nhất sau 5 năm trải qua biến cố lớn, ông bà mất đi 2 người con trai.

"Sự xuất hiện của bé Như Ý đã mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc lớn cho vợ chồng tôi", ông Vinh chia sẻ.

Tết đặc biệt của vợ chồng mất 2 người con, nhặt được thiên thần trước cửa - 1

Niềm hạnh phúc của vợ chồng ông Vinh khi có sự xuất hiện của bé Như Ý.

Vợ chồng ông Vinh có 2 người con trai. Cuộc sống của cặp vợ chồng và hai con trai tuy không quá khá giả nhưng trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Nhưng tai ương liên tiếp ập đến với vợ chồng ông. Năm 2015, họ mất người con đầu 23 tuổi, hai một năm sau cậu út 21 tuổi tiếp tục rời bỏ ông bà, đều vì tai nạn giao thông.

Nỗi đau quá lớn khiến vợ chồng ông suy sụp. Suốt nhiều năm sau, được người thân, gia đình, bà con lối xóm động viên, vợ chồng ông mới gắng gượng để sống tiếp. Cả hai vợ chồng mong muốn và lên kế hoạch để sinh con nhưng do tuổi đã cao, việc đó trở nên quá khó khăn. Vợ chồng ông đã dùng mọi cách vẫn không có kết quả. Đến khoảng cuối năm 2019, hai vợ chồng bàn nhau tìm con nuôi nhưng hơn một năm trôi qua, việc này cũng không có kết quả.

Tết đặc biệt của vợ chồng mất 2 người con, nhặt được thiên thần trước cửa - 2

Ông Vinh dành nhiều thời gian để vui chơi với con.

Khi niềm hi vọng của hai vợ chồng đang dần tắt thì họ lại đón nhận được một "món quà" bất ngờ. Vào khoảng 4h30 ngày 15/8/2021, ông Vinh dậy mở cửa đi tập thể dục thì phát hiện tiếng khóc của trẻ em trước cổng nhà. Ông vội chạy ra và phát hiện một bé gái sơ sinh được bọc trong tấm chăn mỏng.

Nhìn xung quanh không thấy bóng người, ông gọi vợ ra bế cháu bé vào nhà, rồi báo chính quyền địa phương đến kiểm tra.

"Lúc nhìn thấy cháu bé, tôi rưng rưng nước mắt, thương vô cùng. Cháu bé xinh như thiên thần. Lúc đó, tôi đã suy nghĩ, nếu cha mẹ cháu bé không đến nhận lại con thì vợ chồng tôi sẽ xin nhận nuôi", ông Vinh nhớ lại.

Do không có người thân đến nhận nên vợ chồng ông Vinh đã ra phường làm các thủ tục giao nhận con nuôi, làm giấy khai sinh và đặt tên con là Như Ý.

Tết đặc biệt của vợ chồng mất 2 người con, nhặt được thiên thần trước cửa - 3

Bé Như Ý được bố mẹ mua cho nhiều đồ mới để đón Tết.

Nay bé Như Ý đã được hơn 5 tháng tuổi, rất bụ bẫm, đáng yêu. Sự xuất hiện của Như Ý đã khiến cuộc sống của vợ chồng ông Vinh trở nên ý nghĩa hơn và cũng bận rộn hơn.

Sau 5 năm, kể từ khi mất đi cả 2 người con, có lẽ đây là cái Tết đặc biệt nhất với gia đình ông bà. Bé Như Ý được bố mẹ mua cho rất nhiều quần áo mới. Căn nhà nhỏ của ông bà năm nay có đầy đủ hoa đào, cây quất.

"Từ ngày mất 2 con, gia đình tôi không có khái niệm Tết nữa. Những ngày Tết, chúng tôi cũng chỉ ở trong nhà, không đi đâu. Năm nay, gia đình có bé Như Ý, vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Đó thực sự là món quà tuyệt vời. Năm mới, chỉ mong gia đình nhỏ bé của chúng tôi có thật nhiều sức khỏe và bình an", bà Liễu chia sẻ.

Tết đặc biệt của vợ chồng mất 2 người con, nhặt được thiên thần trước cửa - 4

Năm nay, gia đình ông Vinh đón một cái Tết đặc biệt nhất.

Vợ chồng ông Vinh, bà Liễu cũng cho biết, mỗi tháng ông bà có thu nhập hơn 10 triệu đồng, ngoài ra còn có tiền tích lũy gửi ngân hàng nên đủ điều kiện lo cho con gái đến khi trưởng thành. Ông bà chỉ mong có sức khỏe để chứng kiến bé Như Ý lớn khôn mỗi ngày.

Theo lãnh đạo UBND phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh cũng, sau thời gian thông báo nhưng không tìm được người thân, cháu bé đã được gia đình ông Vinh làm các thủ tục nhận nuôi theo quy định.