“Bà già bắt trộm” quậy tưng bừng trên sân khấu Bước nhảy hoàn vũ nhí
(Dân trí) - Với phần dự thi nổi bật và xuất thần ở liveshow 3 Bước nhảy hoàn vũ nhí tối qua 12/9, học trò của đội Đoan Trang là cô bé Linh Hoa đã xuất sắc giành được tỷ lệ bình chọn cao nhất để bước tiếp vào đêm bán kết tuần sau.
Hơn 42% là tỷ lệ tin nhắn mà Linh Hoa đã nhận được trong đêm thi tối qua từ sự bình chọn của khán giả cả nước. Đây không chỉ là tỷ lệ cao nhất của đội Đoan Trang - Phan Hiển mà còn là cao nhất so với các đội khác. Để giành được con số bình chọn ấn tượng này, Linh Hoa đã có một màn trình diễn cuốn hút trước đó và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.
Dự thi trong đêm liveshow 3 với bài nhảy kết hợp giữa hai điệu Hiphop và Jive, Linh Hoa đã hóa thân vào vai một bà già bắt trộm. Với tiết mục ấn tượng này, Linh Hoa thêm lần nữa khẳng định tài năng diễn xuất và nhập vai rất “ngọt” của mình. Điều này cũng đã từng được cô bé chứng minh vào liveshow trước với màn hóa thân cùng lúc hai nhân vật Tấm và Cám trong cùng một bài nhảy.
Điều quan trọng hơn là ở phần chuyên môn, Linh Hoa cũng đặc biệt gây ấn tượng với những bước nhảy và động tác đầy kỹ thuật. Khả năng thực hiện các động tác mạo hiểm như bê đỡ, nhào lộn trên không của Linh Hoa đã thật sự chinh phục được các huấn luyện viên và khán giả. Trên nền nhạc của hai ca khúc được kết hợp độc đáo là Mừng tuổi mẹ và Bethoven Virus, Linh Hoa đã lôi cuốn người xem với từng khoảnh khắc hài hước và xuất thần của mình trên sàn diễn.
Không quá nổi bật ở các vòng đầu tiên nhưng qua hai liveshow gần đây nhất, Linh Hoa đã bắt đầu “lột xác” và bứt phá. Ngay từ đêm thi tuần trước, màn hóa thân Tấm Cám xuất sắc của cô bé đã bắt đầu gây chú ý nhiều hơn với khán giả. Và tối qua, hình ảnh “bà già bắt trộm” hài hước, dí dỏm lại một lần nữa khiến người xem phải ấn tượng về cái tên Linh Hoa và không khó để dự đoán rằng, đây sẽ là một thí sinh đáng gờm cho suất vé giành vị trí vào đêm chung kết.
Màn trình diễn nổi bật của Linh Hoa và Bảo Ngọc đã giúp cho hai cô bé nhận được lượng tin nhắn bình chọn cao nhất từ khán giả và tiến thẳng vào đêm bán kết. Trong khi hai thí sinh còn lại là Huy Nhật và Hoàng Sơn phải tranh nhau chiếc vé cuối cùng của đội. Cả hai cũng đã có màn kết hợp Hiphop và múa dân gian khá tốt trước đó khi cùng giả gái để thể hiện vai Thị Mầu và nàng Geisha Nhật Bản. Cuối cùng, Đoan Trang và Phan Hiển đã quyết định dành chiếc vé thứ 3 cho cậu bé Hoàng Sơn.
Về phía đội Ốc Thanh Vân và Quang Đăng, khó khăn dành cho hai huấn luyện viên cũng không kém khi phải đưa ra quyết định lựa chọn thí sinh vào bán kết. Theo đó, với lượng tin nhắn bình chọn cao nhất, hai thí sinh Minh Khang và Thùy Dương đã giành được hai vị trí an toàn. Riêng Minh Quân và Đăng Khoa rơi vào nhóm nguy hiểm và người phải dừng lại là cậu bé Đăng Khoa.
Tương tự, ở đội Yến Trang - Hà Lê, sau khi xác định hai vị trí dẫn đầu của nhóm là Khôi Nguyên và Châu Anh, top hai nguy hiểm đã gọi tên Kim Anh và Yến Nhi. Tuy nhiên, với phần thể hiện nhỉnh hơn, song song với những ấn tượng suốt những vòng thi trước mà Yến Nhi đã để lại với mọi người, cô bé đã được các huấn luyện viên của mình dành cho chiếc vé cuối cùng để đi tiếp.
Tuần sau, 9 thí sinh sẽ bước vào đêm bán kết quan trọng để xác định những thí sinh tài năng giành quyền có mặt ở đêm chung kết cuối cùng. Với khoảng thời gian rất ngắn để chuẩn bị tất cả mọi thứ từ việc lên ý tưởng, chọn bài, dựng bài, biên đạo, trang phục, luyện tập… đây không chỉ là áp lực rất lớn đối với các vũ công nhí mà còn là sự căng thẳng đối với các huấn luyện viên. Bởi hành trình đến với chức quán quân chỉ còn cách hai liveshow và buộc các thầy trò Bước nhảy hoàn vũ nhí phải tập trung cao độ để vượt qua thử thách của cuộc thi.
Một số hình ảnh khác trong đêm liveshow 3 Bước nhảy hoàn vũ nhí tối qua:
Trí Hòa
Ảnh: Phạm Thế Danh