Vụ chết cháy trong tiệm cắt tóc: Bi kịch từ mối tình vụng trộm

(Dân trí) - Không gọi được chồng, chị M. lặng lẽ quay đầu xe về chở con đi học thì bất ngờ trong tiệm cắt tóc dội lên những tiếng nổ lớn, tiếng kêu cứu vang lên. Căn nhà bốc cháy dữ dội sau đó, thiêu chết chồng chị và làm cô nhân tình bị trọng thương.

Nghi án đâm người tình rồi tự sát

Chiều 29/9, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ nghi án xảy ra tại một tiệm cắt tóc nằm trên đường DT 742 (thuộc địa bàn khu phố 2, phường An Phú) do chị Trần Thị H. (36 tuổi, quê Ninh Thuận) làm chủ. Nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này được xác định là Trần Văn Cơ (37 tuổi, quê Thanh Hóa, tài xế xe container) - người được xem là "nhân tình" của chị H.

Nhiều người sống gần khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn cho biết, đêm 28/9 họ thấy Cơ đi làm về, ghé vào tiệm cắt tóc gọi cửa, sau đó, chị H. ra mở cửa, đón Cơ vào trong.

Hiện trường bên trong tiệm cắt tóc sau vụ nổ, cháy khiến 2 người thương vong
Hiện trường bên trong tiệm cắt tóc sau vụ nổ, cháy khiến 2 người thương vong

Anh Nguyễn Đức Biên (39 tuổi, người phát hiện đám cháy và xông vào đập cửa) kể lại: “Khoảng 6h sáng, sau khi một người phụ nữ đứng ngoài cửa cãi nhau qua điện thoại rồi bỏ đi, tôi nghe thấy tiếng nổ rất to kèm theo khói bốc lên dữ dội, bên trong có tiếng la hét lớn. Thấy vậy tôi cùng hai người nữa mang xà beng chạy đến phá cửa tiệm, một số người thì mang nước đến để dập lửa. Sau khi dập tắt được ngọn lửa, những người có mặt tại đây phát hiện cô gái nằm quằn quại trên vũng máu, còn trên gác thì có một thi thể một người đàn ông đã bị cháy đen”.

Chị H. sau đó được người dân gấp rút đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng Công an, đại diện VKSND tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt điều tra vụ việc. Ngoài những đồ vật bị lửa làm hư hỏng, cảnh sát còn phát hiện con dao dài khoảng 25cm dính máu nghi là hung khí liên quan đến vụ án.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Do chị H. bị thương khá nặng nên lực lượng chức năng chưa thể lấy lời khai. Nhưng theo hiện trường và chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra nhận định, có thể vụ án do chính hai người bên trong tiệm cắt tóc gây ra, không có tác động từ bên ngoài. Nhiều khả năng, người đàn ông đã dùng dao gây thương tích cho cô gái sau đó lấy xăng lên gác tự thiêu. Tuy nhiên, sự việc vẫn đang được cơ quan công an tỉnh Bình Dương mở rộng điều tra, làm rõ.

Sau nhiều giờ phong tỏa hiện trường, 12h trưa cùng ngày, thi thể của nạn nhân Trần Văn Cơ đã được khám nghiệm tử thi.

Bi kịch từ mối tình vụng trộm

Có mặt tại hiện trường, chị Trần Thị M. (36 tuổi, quê Thanh Hóa), vợ của Trần Văn Cơ (nạn nhân bị chết cháy) như ngây dại trước cái chết đột ngột của chồng. Chị M. liên tục nhận được điện thoại của người thân ở quê nhà gọi đến hỏi thăm sự việc.

Tiệm cắt tóc, nơi nuôi dưỡng mối tình vụng trộm
Tiệm cắt tóc, nơi "nuôi dưỡng" mối tình vụng trộm

Qua tìm hiểu được biết, chị M. và Cơ lấy nhau được khoảng 15 năm và đã có 2 con chung. Do cuộc sống khó khăn, con trai lớn (14 tuổi) đang gửi ông bà ngoại nuôi dưỡng, con gái (7 tuổi) ở với anh chị. Thường ngày, chị M. đi làm công nhân may, anh Cơ làm tài xế chạy xe container. Cuộc sống vợ chồng vẫn bình thản trôi qua khi chị M. cặm cụi cả ngày trong công ty, tối về bận bịu chăm con gái nhỏ.

Cách đây khoảng 3 tháng, chị M. choáng váng khi phát hiện chồng mình có mối quan hệ tình cảm vụng trộm với H. (chủ tiệm cắt tóc gần nơi vợ chồng chị M. cư ngụ). Chị M. đã cố ngăn cản và nhiều lần khuyên chồng như bất thành. Cũng từ thời điểm này, Cơ không lo cho gia đình, tiền bạc cũng không phụ giúp vợ nuôi con như trước, một mình chị M. với đồng lương ít ỏi vẫn cố phải chắt chiu để mẹ con sống qua ngày.

Mối tình vụng trộm này càng ngang nhiên hơn khi Cơ nghỉ làm tài xế. Dù nghỉ việc được 2 tháng, nhưng Cơ ít khi ngủ ở nhà. Theo một người thân của chị M., tối qua (tối 28/9 – PV), con gái chị M. liên tục đòi gặp bố, đòi bố về ru ngủ. Đến sáng 29/9, chị M. tranh thủ trước giờ đi làm chạy đi tìm chồng để về gặp con gái ít phút. Đến tiệm cắt tóc của H., chị M. thấy xe của chồng mình để bên trong nên gọi cửa nhiều lần thì được chồng nói vọng ra: “Mi về nhà đi, trưa tao về rồi nói chuyện”.

Đứng một lúc không thấy chồng ra, chị M. lặng lẽ quay đầu xe đi về chở con đi học. Chạy được vài mét, chị M. giật thót mình vì tiếng nổ to phát ra trong tiệm cắt tóc. Thấy khói lửa bốc lên, chị M. hốt hoảng hô hoán nhờ người dân xung quanh phá cửa vào cứu chồng. Tuy nhiên, khi cánh cửa được phá, ngọn lửa được dập tắt thì chồng chị đã bị chết cháy trên gác xếp. Dưới nền nhà H. cũng nằm bất động trên vũng máu, người nhiều thương tích.

Vụ án sẽ được cơ quan điều tra làm rõ, tuy nhiên những hậu quả và hệ lụy từ mối tình vụng trộm để lại hẳn sẽ không nhỏ.

Trung Kiên – Trung Dũng