1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Vụ 4 ông cháu đuối nước: "Các cháu xin đi một chút rồi... đi luôn"

(Dân trí) - “Buổi sáng trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, 3 đứa nhỏ cứ đòi theo ông ngoại đi chăn bò. Thấy trời nắng quá nên cả nhà không cho các cháu đi nhưng chúng cứ nằng nặc xin đi, nào ngờ 4 ông cháu vĩnh viễn ra đi…” - chị Văn Thị Thu Hương, người thân các nạn nhân nghẹn ngào nói.

“Tối qua hai đứa còn hứa sẽ cố gắng học giỏi…”

Như Dân trí đã thông tin, trưa ngày 2/6, trên sông Kút đoạn chảy qua bến Đồn (thuộc thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định) xảy ra một vụ đuối nước nghiêm trọng làm 4 ông cháu trong một gia đình tử vong. 4 nạn nhân trong vụ đuối nước gồm: ông Văn Tấn Lãnh (sinh năm 1949), cháu Nguyễn Thị Phương Thanh (sinh năm 2003), cháu Nguyễn Tuyết Băng (sinh năm 2005) đều trú ở thôn Phú Mỹ và cháu Trần Thanh Tuấn (sinh năm 2008), trú ở khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định. Đau lòng hơn cả, ông Văn Tấn Lãnh là ông ngoại của 3 nạn nhân còn lại.

Không khí tang thương bao trùm cả xóm nhỏ thôn Phú Mỹ (xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định)
Không khí tang thương bao trùm cả xóm nhỏ thôn Phú Mỹ (xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định)

Từ trưa ngày 2/6, cả xóm nhỏ ở thôn Phú Mỹ (xã Tây Phú, huyện Tây Sơn) bàng hoàng và xót xa trước thông tin ông Văn Tấn Lãnh và 3 đứa cháu ngoại đột ngột ra đi vì bị đuối nước. Theo ghi nhận của phóng viên, không khí tang thương bao trùm lên xóm nhỏ thôn Phú Mỹ. Bên linh cữu người cha, chị Văn Thị Thu Hương (con gái của ông Lãnh), nghẹn đắng: “Nhà có 5 chị em đều lập gia đình và ở riêng hết, chỉ còn ba má sống nương tựa với nhau. Thấy con cái còn khổ, ba bảo thôi mỗi đứa cố gắng vay mượn mua một con bò rồi gửi ba chăm sóc dùm. Sáng hôm xảy ra vụ việc, 3 đứa cháu được nghỉ học nên cứ đòi theo ông ngoại đi chăn bò cho vui. Thấy trời nắng nóng quá nên cả nhà không cho đi nhưng chúng cứ nằng nặc xin đi, nào ngờ nghe tin 4 ông cháu vĩnh viễn ra đi khiến cả nhà choáng váng…”

Liền kề bên nhà ông Lãnh, tiếng kèn đám tang nghe đầy đau thương từ căn nhà nhỏ 2 chị em ruột Nguyễn Thị Phương Thanh (14 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Băng (12 tuổi) khiến chẳng ai cầm lòng. Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, bên chiếc bàn thờ hai con nhỏ, chị Văn Thị Hoa (mẹ 2 đứa trẻ xấu xố và là con gái ông Lãnh), nhiều lần ngất lên ngất xuống vì cùng lúc mất đi người cha lẫn 2 đứa con thơ dại. Lúc tỉnh chị lại gào khóc gọi tên con, thỉnh thoảng chị đi về phía góc nhà nơi có hai chiếc cặp, chồng sách vở trên chiếc bàn gỗ cũ mà 2 đứa con gái mới kết thúc năm học xong.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ông Trần Châu thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ông Trần Châu thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân

“Tối qua 2 đứa nó nằm với tôi nó còn bảo nhà mình khổ quá, sau nay 2 chị em con sẽ học thật giỏi để nuôi ba mẹ và em. Trước khi theo ông ngoại đi chăn bò nó còn chạy ra xin tôi cho con đi một tí rồi con về liền, nào ngờ 2 con tôi nó đi luôn…”- chị Hoa khóc ngất.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tại nạn đuối nước

Theo người dân địa phương, khu vực sông Kút ở bến Đồn là nơi người dân thường hay đưa bò ra tắm vào mùa nắng nóng. Tuy nhiên, mấy ngày qua trên địa bàn xã có mưa to nên bên cạnh những mô đất cạn, lòng sông xuất hiện thêm những vị trí sâu. Đáng lưu ý là đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn huyện Tây Sơn xảy ra những vụ tại nạn đuối nước như thế này.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng các sở ngành liên quan động viên anh Trần Văn Hoàng, bố của cháu Tuấn
Lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng các sở ngành liên quan động viên anh Trần Văn Hoàng, bố của cháu Tuấn

Trước đó, giữa tháng 3 vừa qua, một nhóm 7 học sinh của trường THCS Võ Xán (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) rủ nhau ra khu vực sông Kôn gần cầu Kiên Mỹ để tắm thì bị nước cuốn trôi khiến một học sinh tử vong. Tháng 9/2016 cũng xảy ra một vụ đuối nước nghiêm trọng tại sông Kôn, đoạn sông giáp ranh giữa thôn An Chánh, xã Tây Bình và thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, khiến 3 học sinh của trường THPT Tây Sơn tử vong.

Theo ông Bùi Văn Mỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, thời gian qua, huyện đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, trong đó có phòng chống đuối nước. Trong tháng 5 vừa qua, huyện cũng ban hành và triển khai kế hoạch phòng, chống đuối nước cho trẻ em huyện Tây Sơn giai đoạn 2016 - 2020, trong đó sẽ tập trung tổ chức các lớp học bơi miễn phí, kỹ năng thoát hiểm, phát cặp phao cho học sinh ở các xã có sông, suối chảy qua ngay trong dịp hè này.

“Sau sự việc này, chúng tôi đã yêu cầy các xã, nhất là các địa phương có sông, suối chảy qua tích cực tuyên truyền, vận động cũng như tổ chức các lớp kỹ năng nhằm nâng cao ý thức cho phụ huynh và học sinh để không xảy ra những sự cố đáng tiếc nữa”- ông Mỹ nói.

Ngay trong ngày 3/6, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát và hỗ trợ mỗi nạn nhân trong vụ đuối nước 2 triệu đồng.

Ông Châu cũng đề nghị lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn và xã Tây Phú tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau. Đồng thời, lưu ý huyện Tây Sơn cần có những biện pháp tích cực hơn nữa để tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tại nạn đuối nước đến người dân để tránh lặp lại sự việc đáng tiếc như trên.

Doãn Công