"Thiên đường" giữa biển khơi... thiếu nước
(Dân trí) - Đảo Bé ở Lý Sơn được ví như "thiên đường" du lịch bởi cảnh sắc hoang sơ, bãi biển đẹp. Tuy nhiên hòn đảo này không có mạch nước ngầm, mùa nắng, người dân phải mua nước với giá 300.000-350.000 đồng/m3.
Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được hình thành từ quá trình phun trào của núi lửa từ hàng triệu năm trước. Huyện bao gồm đảo Lớn, nơi đặt trung tâm hành chính và đảo Bé.
Đảo Bé rộng gần 0,7km2, nằm cách đảo Lớn khoảng 3 hải lý. Trên đảo Bé có 100 hộ dân với khoảng 400 nhân khẩu.

Đảo Bé chỉ rộng gần 0,7km2 (Ảnh: Quốc Triều).
Do được hình thành bởi quá trình phun trào của núi lửa nên đảo Bé sở hữu những bãi đá nham thạch độc đáo, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ. Nhiều năm qua, đảo Bé là điểm đến ưa thích của du khách. Mỗi năm, đảo Bé đón khoảng 60.000 lượt khách.
Đảo Bé được du khách ví như "thiên đường" giữa biển khơi. Tuy nhiên hòn đảo này không có mạch nước ngầm khiến nước ngọt vô cùng khan hiếm. Hàng chục năm qua, chính quyền địa phương đã thuê các chuyên gia địa chất khảo sát, khoan thăm dò nhưng không phát hiện ra túi nước ngọt.
Người dân đảo Bé chỉ có thể sử dụng lu để tích trữ nước mưa hoặc sử dụng nước từ nhà máy lọc nước An Bình. Nhà máy này được xây dựng từ năm 2012. Theo thiết kế, mỗi ngày nhà máy có thể lọc được 100m3 nước ngọt, đáp ứng 60% nhu cầu sử dụng của người dân.
Tuy nhiên, điều kiện khí hậu khắc nghiệt khiến nhà máy lọc nước thường xuyên hư hỏng, công suất lọc rất thấp.

Hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt trên đảo Bé (Ảnh: Quốc Triều).
Theo ông Phạm Văn Mịnh, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng - đô thị huyện Lý Sơn, các tổ máy lọc nước thường xuyên hư hỏng. Hiện chỉ còn một tổ máy hoạt động với công suất 3,5m3 mỗi giờ.
"Việc vận hành các tổ máy còn phụ thuộc vào nguồn điện từ nhà máy điện và thủy triều nên mỗi ngày nhà máy chỉ lọc và cung cấp khoảng 30-35m3 nước ngọt", ông Phạm Văn Mịnh chia sẻ.
Lượng nước ngọt từ nhà máy quá ít, trong khi khách du lịch đến đảo Bé ngày càng tăng. Điều này dẫn đến tình trạng khan hiếm nước ngọt.
Theo bà Trần Thị Mai, người dân đảo Bé, để có nước ngọt sử dụng, người dân phải dùng lu tích trữ nước mưa. Tuy nhiên, lượng nước này khá ít, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, phục vụ du khách. Do đó, vào mùa nắng người dân đảo Bé phải mua nước ngọt từ đảo Lớn.

Mỗi năm đảo Bé đón khoảng 60.000 du khách (Ảnh: Quốc Triều).
"Chúng tôi phải mua nước ngọt từ đảo Lớn chở sang, có giá 300.000-350.000 đồng/m3", bà Mai nói.
Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết, tình trạng thiếu nước ngọt gây nhiều khó khăn cho đời sống của người dân cũng như việc phát triển du lịch. Chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hư hỏng của nhà máy lọc nước để nâng công suất cung cấp nước ngọt cho người dân.
"Huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị vận hành nhà máy lọc nước tìm giải pháp khắc phục hư hỏng, đảm bảo các tổ máy hoạt động hết công suất nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách", bà Hương nói.