1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam yêu cầu thủy điện xả lũ để đón lũ mới

(Dân trí) - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để chủ động phòng tránh đợt mưa lũ mới được dự báo có thể tiếp tục xuất hiện, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn yêu cầu các thủy điện vận hành đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ.

Hiện các hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4 đều đạt cao trình mực nước dâng bình thường. Để chủ động ứng phó với đợt mưa lũ mới dự báo xảy ra trong thời gian đến, nhằm giảm lũ tối đa cho vùng hạ du Vu Gia - Thu Bồn, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu các thủy điện này tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ.

Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ. Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu các thủy điện xả lũ để đón lũ mới
Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ. Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu các thủy điện xả lũ để đón lũ mới

Thời điểm bắt đầu vận hành kể từ 19h ngày 8/11, lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng nước về hồ, thời gian vận hành trong vòng 48 tiếng đồng hồ. UBND tỉnh yêu cầu các thủy điện đưa mực nước hồ đạt cao trình mực nước cao nhất trước lũ trước 19h ngày 10/11.

“Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa và Câu Lâu đạt mức báo động II thì các thủy điện phải vận hành giảm lưu lượng bằng lưu lượng nước về hồ và báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo việc điều tiết”, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu.

Nước lũ vẫn chảy xiết ở cầu Quảng Huế trong sáng 9/11
Nước lũ vẫn chảy xiết ở cầu Quảng Huế trong sáng 9/11

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các thủy điện được yêu cầu xã lũ triển khai kịp thời, báo cáo kết quả thực hiện về văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để theo dõi.

Theo quan sát của PV, do các thủy điện đồng loạt xả lũ nên sáng nay 9/11, nước lũ một số địa bàn Quảng Nam như Đại Lộc, Hội An, Duy Xuyên… đã lên trở lại ở mức báo động 2; một số tuyến đường đã bị chia trở lại. Tại thị trấn Ái Nghĩa, nước lũ cũng làm chia cắt một tuyến đường đi vào thị trấn, tại Hội An, nước vẫn còn dâng cao ngập đường Bạch Đằng…

Công Bính