Quảng Ninh:

Pò Hèn 17/2 - Thấm đẫm tình đồng đội trong ngày giỗ chung

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, những người lính già sống sót trong trận chiến năm ấy lại cùng nhau trở lại Pò Hèn vào hôm nay (17/2). Nơi họ đã cùng nhau chiến đấu, mảnh đất thấm đẫm máu của đồng đội đã hy sinh...

Pò Hèn 17/2 - Thấm đẫm tình đồng đội trong ngày giỗ chung - 1

Đến với đồng đội đã khuất tại Pò Hèn

Pò Hèn từ lâu đã trở thành địa danh được biết đến như một bản hùng ca về tinh thần cách mạng, lòng quả cảm… của quân và dân ta trong trận chiến bảo vệ biên cương phía Bắc Tổ quốc mùa xuân năm 1979.

Với những người lính năm ấy, 41 năm đã qua, vẫn tượng đài hệt như vòng tay đồng đội, vẫn ngôi nhà tưởng niệm mái đỏ tươi, vẫn những tấm bia đá ghi tên từng liệt sĩ… rất đỗi quen thuộc nhưng đến lần nào cũng gây nghẹn ngào xúc động.

Từ 8h giờ sáng nay 17/2, những người lính già năm ấy trở lại với Pò Hèn, sửa soạn mâm cơm, thắp nén hương thơm tưởng nhớ những người đã nằm lại. Mấy chục năm đã trôi qua, những người còn sống trở về vẫn vẹn nguyên ký ức bồi hồi xúc động trong ngày giỗ chung dành cho những đồng đội đã hy sinh.

Pò Hèn 17/2 - Thấm đẫm tình đồng đội trong ngày giỗ chung - 2

Những người lính năm xưa trở lại với Pò Hèn tổ chức ngày giỗ chung cho những đồng đội đã hy sinh.

Pò Hèn 17/2 - Thấm đẫm tình đồng đội trong ngày giỗ chung - 3

Dâng hương tưởng nhớ đồng đội

Pò Hèn 17/2 - Thấm đẫm tình đồng đội trong ngày giỗ chung - 4

Rưng rưng nơi đỉnh Pò Hèn.

Pò Hèn 17/2 - Thấm đẫm tình đồng đội trong ngày giỗ chung - 5

Nán lại trò chuyện để cùng nhau ăn một bữa cơm có đủ anh em âm dương và cũng là để chia tay người ở, người về.

An Nhiên