1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những người lính ngày đêm phòng, chống dịch Covid-19 nơi biên giới

(Dân trí) - Với quyết tâm không để dịch Covid-19 lây lan trở lại trong cộng đồng, các đồn biên phòng tuyến núi Thanh Hóa (biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn, Lào) đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Thanh Hóa có 11 Đồn Biên phòng tuyến núi, đóng quân ở 5 huyện biên giới phía Tây của tỉnh này. Các Đồn Biên phòng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 213,6 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào.

Những người lính ngày đêm phòng, chống dịch Covid-19 nơi biên giới - 1
Các Đồn Biên phòng Thanh Hóa được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 213,6 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào.

Đây là những địa bàn tập trung chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, gồm: Thái, Mông, Dao, Khơ Mú, Mường. Do tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội còn chậm phát triển, trình độ dân trí không đồng đều, theo đó, ý thức trong công tác phòng chống dịch Covid-19 còn chủ quan, hạn chế.

Trung tá Lê Huy Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pù Nhi, huyện Mường Lát, cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ hơn 22 km đoạn biên giới; giữ gìn an ninh trật tự 33 bản, thuộc 3 xã là: Pù Nhi, Nhi Sơn và xã nội địa Mường Lý, huyện Mường Lát.

Những người lính ngày đêm phòng, chống dịch Covid-19 nơi biên giới - 2
Các chiến sĩ biên phòng thực hiện đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã kịp thời quán triệt, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tưởng Chính phủ, cấp phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho toàn thể cán bộ chiến sĩ. Đồng thời, phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương thường xuyên tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với các đơn vị Biên phòng tuyến núi của tỉnh Thanh Hóa, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã thành lập 5 chốt phòng dịch Covid-19, đảm bảo thường trực 24/24h; triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động; canh gác, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, lối mở nhằm tránh lây lan dịch bệnh.

Những người lính ngày đêm phòng, chống dịch Covid-19 nơi biên giới - 3
Những người lính ngày đêm phòng, chống dịch Covid-19 nơi biên giới - 4

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động; canh gác, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, lối mở nhằm tránh lây lan dịch bệnh.

Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 Pù Ngùa cách xa Đồn Biên phòng Pù Nhi gần 10 km. Đây là địa điểm ba không: Không điện, không nước, không sóng điện thoại.

Để ổn định nơi ăn chốn ở, bên cạnh việc khẩn trương làm lán dã chiến, cán bộ chiến sĩ ở đây đã phải đi tìm nguồn nước cách xa hơn 1 km và chặt ống bằng cây luồng để dẫn về chốt sinh hoạt. Ngoài ra, muốn có sóng điện thoại, các cán bộ, chiến sĩ phải đi bộ khoảng 2km nhưng sóng phập phù, lúc có, lúc không…

Những người lính ngày đêm phòng, chống dịch Covid-19 nơi biên giới - 5
Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch cũng được quan tâm.

Với tinh thần quyết tâm phòng, chống dịch bệnh Covi-19, chỉ sau ít ngày lập chốt, mọi khó khăn đều được các cán bộ chiến sĩ biên phòng khắc phục.

Công tác hậu cần phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trước mắt và lâu dài đã được chủ động theo phương châm tự cung, tự cấp. Hiện nay, hầu hết các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên tuyến biên giới của tỉnh Thanh Hóa đã tập trung khai hoang, tăng gia sản xuất, trồng rau, củ quả và chăn nuôi gia cầm ngay tại chốt, góp phần phục vụ thực phẩm tại chỗ cho bộ đội.

Những người lính ngày đêm phòng, chống dịch Covid-19 nơi biên giới - 6
Công tác hậu cần phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trước mắt và lâu dài đã được chủ động theo phương châm tự cung, tự cấp

Mặc dù mọi sinh hoạt của chốt chỉ tạm thời, nhưng các cán bộ, chiến sĩ biên phòng nơi đây vẫn luôn cố gắng hết sức để thực hiện đúng điều lệnh, kỷ luật quân đội, đảm bảo ăn ở gọn gàng, ngăn nắp, giữ đúng lễ tiết tác phong trong công tác.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Bảy trước đây công tác tại Bộ đội biên phòng Vũng Tàu, tháng 2/2020, anh lên Đồn Biên phòng Pù Nhi nhận công tác. Khi dịch Covid-19 bùng phát, Thiếu tá Bảy đã xung phong vào chốt phòng, chống dịch Pù Ngùa cùng đồng đội.

Những người lính ngày đêm phòng, chống dịch Covid-19 nơi biên giới - 7
Đồn Biên phòng Pù Nhi đã thành lập 5 chốt phòng dịch Covid-19, đảm bảo thường trực 24/24h.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng anh vẫn luôn vững tâm bên đồng đội thực hiện tốt nhiệm vụ; tuyên truyền đồng bào chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và nâng cao ý thức phòng, chống dịch; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, canh gác tại các đường mòn, lối mở biên giới Việt Nam - Lào.

Thiếu tá Bảy tâm sự: “Là người lính gần 30 năm được rèn luyện, thử thách trong quân ngũ, rắn rỏi kiên cường đi qua những nỗi đau đời thường. Giờ đây, trước mắt là nhiệm vụ, bên cạnh là gánh nặng gia đình! Nhưng đối với tôi, nhiệm vụ của Tổ quốc mình là trên hết”.

Đã gần nửa năm trôi qua, các chiến sĩ biên phòng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, không để dịch bệnh Covid-19 xâm nhập, lây lan vào cộng đồng…

Những người lính ngày đêm phòng, chống dịch Covid-19 nơi biên giới - 8
Sự quan tâm, động viên của cấp ủy chính quyền địa phương đối với các chiến sĩ Biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.
Những người lính ngày đêm phòng, chống dịch Covid-19 nơi biên giới - 9
Các chiến sĩ Biên phòng phải sinh hoạt trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn.

Duy Tuyên