Tây Ninh:

Người vợ liên tục bị chồng dìm xuống nước: Xảy ra lần nữa chắc không ai cứu kịp!

(Dân trí) - Sáng 16/9, lãnh đạo Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết, Công an huyện đã tiếp nhận và đang thụ lý điều tra vụ việc người chồng đánh đập vợ tàn nhẫn mà báo chí vừa phản ánh.

Công an vào cuộc điều tra

Như Dân trí đã đưa tin, 2 ngày nay trên mạng xã hội lan truyền 1 clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang đứng cạnh hồ bơi (hồ sâu 0,8m dành cho trẻ con tập bơi và chơi cầu trượt) thì bất ngờ bị người đàn ông đánh từ sau lưng khiến chị té xuống hồ nước. Sau đó, người đàn ông nhảy xuống hồ, đánh tới tấp vào đầu và mặt, siết cổ, quật chị xuống nước và nhấn đầu liên tục dìm chị xuống nước…

Lời kể của người vợ bị chồng đánh đập dã man ở Tây Ninh

Mặc cho người phụ nữ kêu khóc, vùng vẫy chống cự, người đàn ông vẫn liên tục đánh, bóp cổ, dìm xuống nước ngay trước mắt đứa trẻ 2 tuổi đang đứng gào khóc.

Bước đầu xác định người phụ nữ bị đánh đập dã man là chị T.T.T.M. (sinh năm 1988, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh). Người đánh chị là chồng chị, tên P.C.T., sinh năm 1986. Còn đứa trẻ đứng chứng kiến sự việc là con trai của chị M. và T., mới 2 tuổi.

Người vợ liên tục bị chồng dìm xuống nước: Xảy ra lần nữa chắc không ai cứu kịp! - 1

T. xô vợ xuống hồ nước rồi bóp cổ

Người vợ liên tục bị chồng dìm xuống nước: Xảy ra lần nữa chắc không ai cứu kịp! - 2
Dìm đầu vợ xuống nước

Sau khi thông tin này lan truyền, 1 nhóm tình nguyện là Đội cứu nạn giao thông Tây Ninh đã đến nhà giúp đỡ và đưa chị M. đến bệnh viện đa khoa Tây Ninh cấp cứu vào chiều 15/9. Tình trạng chị M. được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh chẩn đoán ban đầu là đa chấn thương vùng mặt, cổ, mắt.

Sáng 16/9, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết, hiện Công an huyện đã tiếp nhận và đang thụ lý điều tra vụ việc người chồng đánh đập vợ tàn nhẫn mà báo chí vừa phản ánh. Vị này khẳng định cơ quan công an sẽ nhanh chóng tiến hành xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Theo nguồn tin Dân trí nắm được, người đàn ông đánh vợ này đã bỏ trốn ngay sau khi sự việc bị lan truyền trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra đang tìm kiếm đối tượng này để mời về làm việc.

Anh Đặng Văn Phúc - Đội trưởng Đội cứu nạn giao thông Tây Ninh, cho biết: “Do quá bức xúc việc chị M. bị chồng bạo hành nên người nhà đã trích xuất camera tại khu vực hồ bơi đăng lên mạng xã hội để lên án hành vi bạo lực này”.

Lời kể của người vợ

Sự việc dù đã xảy ra cách đây gần 3 ngày nhưng chị M. vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại. Theo lời kể của chị, sự việc diễn ra vào khoảng 21h tối 13/9 (ngay đêm rằm Trung Thu), chị M. rủ chồng và đứa con trai nhỏ (2 tuổi) đi ăn hủ tíu nhưng T. không đi, để chị M. và đứa trẻ đi. Sau khi về, T. hỏi con trai đi ăn gì thì phát sinh hiểu lầm do đứa trẻ nói chưa sõi, không rõ ràng, T. nghĩ là chị M. đi với 1 người đàn ông khác nên xảy ra vụ việc bạo hành trên.

Chị M. cho biết thêm, chiều đó đúng vào ngày Rằm tháng Tám, người thân trong gia đình chị đi cúng ở Tòa Thánh Tây Ninh nên nhờ chị trông coi nhà. Do nhà ba mẹ ruột chỉ cách đó vài trăm mét nên chị và các con cùng đi. Trong lúc bọn trẻ con (2 con nhỏ của chị và các trẻ con hàng xóm đến chơi) vui chơi, đốt đèn trung thu, ăn bánh, chị M. nhận được hai cuộc điện thoại của chồng kêu về nhà nhưng chị nói cho con chơi thêm chút nữa vì ba mẹ cũng chưa về tới nhà.

“Đến gần 21h, em mới chở con về nhà và rủ chồng cùng đi ăn hủ tíu, vì con em đòi ăn… Quán hủ tíu cũng gần nhà nên em chở con đi ăn một chút rồi về. Trong lúc đưa con trai nhỏ ra nhà sau tắm rửa chuẩn bị cho con ngủ, chồng em đi theo sau lưng bất ngờ xô em xuống hồ nước và đánh tới tấp”, chị M. kể.

Chị M. nghẹn ngào khi nhắc lại hành động dã man của chồng: “Anh ấy siết cổ, đánh vào đầu, vào mặt, rồi dùng tay quật em ngã xuống nước, em càng cố ngoi lên thì càng bị dìm xuống. May là hồ nước cạn, chứ sâu thì em cũng không biết làm sao mà sống nữa! Sau khi leo được lên bờ, bước vào nhà lại tiếp tục bị đánh, mặc cho con em nó khóc la!”.

Trong đoạn clip ghi lại sự việc, sau khi bị chồng đánh dưới hồ nước, chị cố lên bờ vào nhà lại tiếp tục bị chồng hành hung, đánh vào đầu, vật ngã xuống đất tới tấp, mặc cho đứa con nhỏ gào khóc.

Người vợ liên tục bị chồng dìm xuống nước: Xảy ra lần nữa chắc không ai cứu kịp! - 3

Khi chị M. đã cố chạy lên bờ, T. vẫn đuổi đánh tới tấp, mặc cho con trai mới 2 tuổi hoảng sợ, khóc la bên cạnh

Người vợ liên tục bị chồng dìm xuống nước: Xảy ra lần nữa chắc không ai cứu kịp! - 4

Hiện sức khỏe của chị M. đã ổn định nhưng vẫn chưa hết hoảng sợ

Tối cùng ngày, chị M. được người thân và hàng xóm đưa về nhà cha mẹ ruột. Đứa con lớn gái được bà nội đem về nhà chăm sóc, đưa đón đi học. Con trai nhỏ được cũng bà ngoại trông coi.

Theo chị M., chị và chồng kết hôn với nhau hơn 10 năm, có 2 con, con gái đầu 8 tuổi và con trai nhỏ 2 tuổi. Gia đình buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ nhiều năm. Gần đây, chị kinh doanh thêm hồ bơi cho trẻ em đến tắm, tập bơi hằng ngày. Còn T. chồng chị hàng ngày đi lái máy cày chở thuê các loại nông sản và phụ vợ buôn bán, coi sóc hồ bơi.

Chị cũng cho biết mỗi khi có rượu là T. thường kiếm chuyện gây hấn, đánh đập vợ từ nhiều năm nay. Nhiều lần cha mẹ hai bên đã can ngăn nhưng T. vẫn chứng nào tật nấy.

Chị M. than: “Em rất sợ bị chồng bạo hành lần nữa, vì nếu sự việc tái diễn, chắc không ai cứu kịp!”.

Hồng Giang