DNews
Thời sự

Nước lũ dâng tận cổ ở bản Chít, người phụ nữ gọi điện từ biệt gia đình

(Dân trí) - Nước lũ dâng cao tận cổ, chỉ còn khe nhỏ dưới mái tôn để thở, chị Lò Thị Thiết gọi điện cho chồng dặn dò những lời cuối. Sau khi thoát chết, chị trở về nhặt từng món hàng giữa bản Chít tan hoang.

Chiều 18/7, giữa căn nhà từng là cửa hàng tạp hóa nhộn nhịp ở bản Chít (xã Mường Than, tỉnh Lai Châu), chị Lò Thị Thiết (30 tuổi) lặng lẽ cúi nhặt từng gói bánh, chai nước còn sót lại dưới lớp bùn đất.

Mái tôn đổ sập, hàng hóa nằm ngổn ngang, nhiều vật dụng không còn nguyên vẹn xen lẫn lớp bùn trong cửa hàng, chị Thiết cẩn thận gom những món đồ có thể lau rửa để sang một bên. Còn số bánh, kẹo bị ngâm nước, không thể bán được, chị để riêng mang về làm thức ăn cho gia súc.

Cuộc gọi tưởng là lời từ biệt

Bàn tay nữ chủ quán bị mái tôn cứa một đường sâu, bùn đất bám quanh vết thương nhưng chị dường như không còn tâm trí để cảm nhận sự đau đớn.

Sau trận lũ dữ, việc duy nhất chị nghĩ đến là cố nhặt nhạnh những gì còn sót lại để gia đình có thể bắt đầu cuộc sống từ đống đổ nát. Nhìn người phụ nữ miệt mài dọn dẹp, tìm kiếm, nhặt nhạnh đồ đạc trong đống đổ nát không ai nghĩ rằng, gần hai ngày trước chị đã trải qua những phút cận kề cái chết.

Từ lúc thoát khỏi dòng lũ, chị Lò Thị Thiết gần như không thể ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, cảnh dòng nước đỏ ngầu cuồn cuộn, xen lẫn âm thanh đất đá gầm rú cùng khoảnh khắc chị vật lộn với cái chết dưới mái tôn giữa dòng nước lũ lại hiện về.

Nước lũ dâng tận cổ ở bản Chít, người phụ nữ gọi điện từ biệt gia đình - 1

Bản Chít, xã Mường Than tan hoang sau lũ dữ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Giọng còn run run, chị ngậm ngùi kể, sáng 17/7, trời mưa rất lớn. Hai con nhỏ của chị, một bé 6 tuổi và một bé 4 tuổi, đang ở nhà ông bà nên chị định đi bộ lên để đón về.

Do trời mưa nặng hạt, chị không đi xe máy, cũng không mang theo tiền hay tài sản, trên tay chỉ có duy nhất chiếc điện thoại.

Khi đi bộ đến giữa cầu, chị Thiết bất ngờ nhìn thấy dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về dữ dội. Nhận thấy nguy hiểm, chị không dám đi tiếp mà lập tức quay lại. Tuy nhiên, đường phía sau đã bị đất đá từ trên cao sạt xuống vùi lấp.

Nước lũ dâng tận cổ ở bản Chít, người phụ nữ gọi điện từ biệt gia đình - 2

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa sau trận lũ (Ảnh: Hải Long).

Tiến không được, lùi cũng không xong, trong khi nước lũ dâng lên từng giây, chị cùng một số người vội chạy vào trú trong căn nhà cấp 4 gần đó. Bên trong nhà lúc ấy có 4 trẻ em, một số người già cùng gia đình anh Vui, Phó trưởng bản.

Bên ngoài, nước lũ mang theo bùn đất, cây cối liên tục đổ về, bao vây căn nhà và đẩy những người mắc kẹt vào tình thế nguy hiểm. Khi nước dâng quá nhanh, anh Vui dùng búa đập vỡ mái tôn để tạo lối thoát.

Mọi người cố gắng đưa 4 đứa trẻ lên mái trước, sau đó tìm cách hỗ trợ người già và những người còn lại. Trong lúc cố kéo vợ con anh Vui lên cao, chị Thiết bất ngờ trượt chân, rơi xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy xiết bên dưới.

Nước lũ dâng tận cổ ở bản Chít, người phụ nữ gọi điện từ biệt gia đình - 3

Nước lũ càn quét qua địa bàn xã Mường Than dài khoảng 1,5km (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ngay lập tức, nước nhanh chóng dâng lên tận cổ, phía trên đầu chị chỉ còn một khoảng trống nhỏ sát mái tôn. Không còn đường thoát, chị cố ngẩng mặt lên cao nhất có thể, áp sát vào khe hở để chắt chiu từng hơi thở.

"Lúc đó, nước ngập đến tận cổ. Tôi chỉ biết cố ngẩng lên sát phần mái tôn còn sót lại để hít từng chút không khí", chị Thiết nhớ lại.

Không biết còn có thể cầm cự được bao lâu, chị cố mở chiếc điện thoại đã ướt sũng, gọi cho anh trai rồi gọi cho chồng. Khi chồng vừa nghe máy, chị nói vội: "Nếu không thấy em ra nữa là chắc em chết rồi".

Lúc này, chồng chị đang đi thi lấy chứng nhận giấy phép lái xe.

"Tôi nói thẳng như vậy để dặn dò chồng và anh trai. Lúc đó nước chảy cuồn cuộn, khủng khiếp lắm. Có nhìn thấy nhau cũng không ai có thể cứu được", chị kể.

Nước lũ dâng tận cổ ở bản Chít, người phụ nữ gọi điện từ biệt gia đình - 4

Chị Thiết nhặt nhạnh đồ đạc trong đống đổ nát (Ảnh: Hải Long).

Sau cuộc gọi ngắn ngủi, dòng nước bất ngờ cuốn chị khỏi nơi trú ẩn. Không còn điểm tựa, người phụ nữ bị cuốn đi một đoạn dài, trôi qua khu vực tiệm cắt tóc, quán mì cay, cửa hàng phân bón,... rồi may mắn dạt về phía nhà một người dân.

Giữa dòng nước đục ngầu, đầy bùn đất và những vật dụng bị cuốn trôi, chị Thiết may mắn bám được vào một mảnh mái tôn, sức lực lúc này cũng gần như cạn kiệt.

"Lúc đó, tôi cố hết sức dùng cả hai tay giữ chặt mảnh tôn, cố không để dòng nước tiếp tục cuốn đi. Đúng lúc nguy cấp, anh Vy (trú ở bản Nậm Sáng) đã lao ra giữa dòng nước lũ, nắm được tay tôi và kéo vào nơi an toàn", giọng vẫn chưa hết sợ hãi, chị run rẩy nhớ lại thời điểm thoát khỏi cái chết.

Khi được cứu vào bờ an toàn, chị ngoái nhìn xung quanh, nước vẫn tiếp tục dâng cao, có nơi gần chạm đến tầng hai của những ngôi nhà giữa bản Chít.

Từ bản làng tươi đẹp tan hoang sau vài phút 

Cách cửa hàng tạp hóa của chị Thiết không xa, chị Triệu Thị Sính (trú tại bản Chít, xã Mường Than) đứng tựa vào lưng vào phần tường còn lại của căn nhà.

Trước mặt chị là bùn đất, cây cối, đồ đạc và những mảng tường vỡ gạch, đá và rác nằm ngổn ngang.

"Lũ về nhanh quá. Mấy chục năm qua, ở đây chưa bao giờ xảy ra trận lũ nào kinh khủng như vậy. Từ một bản làng tươi đẹp, chỉ trong vài phút, lũ cuốn trôi tất cả. Mọi thứ tan hoang, đau xót lắm", chị Sính ngậm ngùi nói.

Nước lũ dâng tận cổ ở bản Chít, người phụ nữ gọi điện từ biệt gia đình - 5

Mưa lũ khiến hàng chục ngôi nhà tại xã Mường Than bị hư hỏng hoàn toàn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nhớ lại thời điểm lũ dữ ập đến, chị ngậm ngùi kể, sáng 17/7, khi đang dọn dẹp phía sau nhà, chị bất ngờ nghe tiếng "ầm" rất lớn vọng về từ khu đồi phía trước nhà.

Ngẩng lên quan sát, chị thấy dòng nước đục ngầu bắt đầu tràn xuống bản. Chưa kịp định thần, nước lũ đã kéo theo đất đá, cây cối cuồn cuộn lao về phía những ngôi nhà.

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không kịp trở tay. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ còn người là còn của nên bỏ lại hết đồ đạc, hô các con chạy thoát thân", chị nhớ lại.

Khi nước rút, người phụ nữ quay về nhưng căn nhà chỉ còn lại phần khung. Bốn chiếc xe cùng toàn bộ tài sản của gia đình đã bị bùn đất vùi lấp, nhiều thứ bị cuốn trôi.

Đưa tay lau giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt, chị Sính buồn bã nhìn vào khoảng trống từng là căn nhà của mình, nghẹn ngào nói: "Cả đời tích góp, giờ không còn gì nữa".

Cạnh đó, anh Lò Văn Bun (40 tuổi) ngồi thẫn thờ bên đống đổ nát. Trước trận lũ, nơi này là ngôi nhà và cơ nghiệp được vợ chồng anh chắt chiu gây dựng suốt nhiều năm. Sáng hôm xảy ra thiên tai, anh Bun ra phía sau nhà kiểm tra mực nước.

Ban đầu, dòng nước chảy không quá mạnh nên anh có phần chủ quan.

Nước lũ dâng tận cổ ở bản Chít, người phụ nữ gọi điện từ biệt gia đình - 6

Khu vực khởi đầu của dòng lũ dữ sáng 17/7 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nhưng chỉ khoảng 3 phút sau, lũ ống, lũ quét kéo theo cây cối và đất đá bất ngờ đổ xuống. Không kịp chạy về nhà, anh lao vào căn nhà hai tầng của hàng xóm để tránh nạn. Từ trên cao nhìn dòng nước dữ tràn qua khu dân cư, anh Bun rối bời vì không biết vợ con ở nhà sống chết ra sao.

Trong thời khắc ấy, người đàn ông chỉ biết bất lực dõi mắt về phía căn nhà đang bị nước lũ bao vây. Khoảng 15 phút sau, anh mới nhận được tin vợ và con đã kịp chạy ra ngoài an toàn.

"Lúc đứng trên tầng hai nhà hàng xóm, tôi rất hối hận. Trong thời khắc sinh tử, tôi lại không thể ở bên để bảo vệ vợ con", anh Bun nói.

Khẩn cấp di dời người dân trong đêm

Đến chiều 18/7, thống kê cho thấy 14 ngôi nhà tại xã Mường Than bị sập hoàn toàn, 15 căn hư hỏng một phần. Khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện, máy móc được huy động tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân Mường Than khắc phục hậu quả.

Giữa những ngôi nhà chỉ còn trơ khung, người dân vùng lũ ở Mường Than đang cố tìm lại từng chiếc nồi, bộ quần áo, bao gạo hay món đồ có thể tiếp tục sử dụng. Với họ, sau khi giữ được mạng sống, mỗi vật dụng còn sót lại đều là một phần tài sản để làm lại từ đầu.

Đêm 18/7, mưa vẫn liên tục trút xuống xã Mường Than. Do thời tiết diễn biến phức tạp và nguy cơ sạt lở tiếp tục đe dọa, công tác cứu nạn trong đêm phải tạm hoãn để bảo đảm an toàn. Cũng trong đêm, hàng trăm hộ dân tại bản Noong Thăng (xã Mường Than) được chính quyền địa phương di dời đến Trường Tiểu học Pắc Ta, xã Pắc Ta để tránh lũ.