1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Mất nửa triệu đồng cho đơn hàng có cục gạch

Hoài Nam

(Dân trí) - Kẻ xấu tự nhận là shipper đến giao hàng cho giám đốc và nhờ bảo vệ thanh toán 500.000 đồng. Gói hàng bên trong có cục gạch và một ống tay áo.

Ông Trương Bá Hải, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận 10, TPHCM cho biết, ngày 3/12, một thanh niên tự nhận là nhân viên giao hàng đến trường giao đồ cho ông. 

Mất nửa triệu đồng cho đơn hàng có cục gạch - 1

Đơn hàng 500.000 đồng nhờ bảo vệ nhận giúp có một cục gạch và một ống tay áo (Ảnh: NTCC).

Khi đến trường, người này cầm điện thoại lên thể hiện như đang nói chuyện với ông Hải về việc nhờ bảo vệ nhận hàng giúp. Bảo vệ đã nhận hàng và trả phí 500.000 đồng. 

Ông Hải cho biết, khi khui gói hàng ra, bên trong là một cục gạch và một ống tay áo.

Kẻ lừa đảo hoạt động rất tinh vi khi trên gói hàng có thông tin, địa chỉ người nhận như mọi đơn hàng bình thường. Người này còn tìm hiểu kỹ ông Hải là giám đốc trung tâm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, trường đã phát cảnh báo nguy cơ bị lừa đảo đến toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên nhà trường. Đồng thời, trường cũng gửi thông tin sự việc đến cơ quan công an để mọi người cảnh giác.