1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Lãnh đạo TPHCM dâng hương lễ giỗ chiến sỹ, đồng bào tại đặc khu Côn Đảo

Q.Huy Phước Tuần

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND TPHCM đã dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo. Đây là nơi thờ phụng hơn 20.000 chiến sỹ, đồng bào đã ngã xuống.

Sáng 27/7, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn đại biểu tới dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025).

Buổi lễ có sự tham dự của Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đại diện các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TPHCM qua các thời kỳ, đại diện các cựu tù chính trị, thân nhân các liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Lãnh đạo TPHCM dâng hương lễ giỗ chiến sỹ, đồng bào tại đặc khu Côn Đảo - 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo (Ảnh: T.C.).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, năm nay, những người con của thành phố mang tên Bác Hồ với đặc khu Côn Đảo, vẫn bền lòng, nặng nghĩa, giữ lửa truyền thống, tìm về những di tích Cầu tàu 914, cầu Ma Thiên Lãnh, Sở Tiêu, Cỏ Ống, Bến Đầm, Hòn Cau, Bảy Cạnh. Đây là những công trình được xây dựng bằng mồ hôi, xương máu của những cựu tù chính trị yêu nước.

"Hàng chục cây số đường dọc ngang trên đảo, hàng nghìn mét tường đá dày bao quanh các trại giam, hàng triệu tảng đá ngổn ngang dọc cầu tàu như còn âm vang câu ca trường hận của tù nhân đã ngã xuống. Tất cả vẫn còn đó, in đậm dấu ấn của ngày trước và lời nhắc nhớ cho ngày sau", ông Nguyễn Văn Được xúc động.

Lãnh đạo TPHCM dâng hương lễ giỗ chiến sỹ, đồng bào tại đặc khu Côn Đảo - 2

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự và phát biểu tại lễ giỗ (Ảnh: T.C.).

Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, ngày 27/7 hàng năm cũng là ngày giỗ chung của hơn 20.000 người đã hy sinh tại mảnh đất đầy nắng gió và sóng biển, dưới gông xiềng nhà tù. Bên cạnh những bia mộ, xác tù nhân bị chôn vùi gần như ở khắp mọi nơi tại đặc khu, vẫn chưa thể đếm hết.

"Trong niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đối với các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, các cô chú cựu tù Côn Đảo, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM, tôi kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước", ông Nguyễn Văn Được phát biểu.