TPHCM:

Khiếp sợ cảnh hàng chục thanh niên tranh nhau cướp đồ cúng cô hồn

(Dân trí) - Nhiều người tin rằng tháng 7 âm lịch là tháng “mở cửa mả”, có rất nhiều quỷ đói lên quấy phá dương gian nên phải cúng đồ ăn để quỷ khỏi quấy nhiễu. Từ quan niệm này dẫn đến "tập tục" giật đồ cúng cô hồn khiến nhiều người... hoảng loạn.

Sợ “cô hồn” sống

Đám đông tập trung giật đồ cúng cô hồn trước một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt
Đám đông tập trung giật đồ cúng cô hồn trước một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt

Chiều ngày 22/8 (nhằm ngày 16/7 âm lịch) nhiều nơi tại TPHCM cúng cô hồn trong... nơm nớp lo sợ, sợ cô hồn đã chết thì ít mà hoang mang với “cô hồn” sống thì nhiều. Dù cúng chay hay cúng mặn thì trên mâm đồ cúng không thể thiếu tiền lẻ. Đặc biệt tại các điểm kinh doanh lớn như khách sạn, nhà hàng, số lượng tiền cũng nhiều hơn nơi khác.

Khoảng 15h, một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) bắt đầu lên nhang đèn, bày biện đồ cúng cô hồn. Khi sư thầy đang tụng kinh thì bên ngoài hàng chục thanh thiếu niên đã tìm đến vây quanh chờ giật đồ cúng. Thời gian làm lễ khá lâu khiến nhiều “cô hồn” không thể kiên nhẫn xông vào bên trong, tuy nhiên cánh bảo vệ khách sạn đã kịp thời ngăn lại.

Lượng người đến vây quanh chờ giật đồ cúng mỗi lúc một đông hơn, tiếng la ló, hò hét liên tục vang lên. Có người đi giật cô hồn còn mang theo cả bao tải đựng và vài dụng cụ khác, điều đỏ chứng tỏ, đây là những “cô hồn” chuyên nghiệp, thường xuyên xuất hiện tại những điểm tổ chức cúng quy mô. Thậm chí, một nhóm thanh thiếu nên đến giật cô hồn còn bàn tính kế hoạch khi “xông trận”. Theo đó, nhóm này phân chia nhiệm vụ cho từng, người cản địa, người dùng bao vơ nhét đồ vào, người nổ máy xe chờ sẵn…

Không khí càng trở nên “nóng hơn” khi thời khắc giật đồ cúng cô hồn đến gần, giao thông trên đường Lý Thường Kiệt cũng vì thế mà ách tắc, rất đông người đi đường nhìn vào cảnh hàng chục người chầu trực, xô đẩy nhau mà lắc đầu ngao ngán. Khi nắm tiền được tung lên, ngay lập tức đám đông giẫm đạp lên nhau giành giật. Chỉ sau khoảng 1 phút, tất cả đã được... dọn sạch. Một chậu cây cảnh trước khách sạn cũng bể nát do “cô hồn” đạp phải.

Tại một điểm cúng cô hồn khác nằm trên đường Nguyễn Trãi (quận 5), cũng diễn ra cảnh giành giật quyết liệt tương tự. Một số gia chủ khiếp sợ phải mang đồ cúng vào tận trong nhà rồi đưa lên tầng 2 rải xuống. “Năm trước nhà tôi vừa bày mâm đồ ra chưa kịp cúng đã bị đám "cô hồn" sống ập vào bê cả mâm bỏ chạy” - Chị Hoa (ngụ quận 5) kể.

Đi giật đồ cúng cô hồn tại TPHCM vào những ngày lễ là khá phổ biến. Nghiêm trọng hơn khi có các băng nhóm, trang bị cả hung khí để đi giật đồ cúng cô hồn và sẵn sàng xả dao do những mẫu thuẫn trong lúc giành giật đồ cúng gây ra.

Án mạng từ giật đồ cúng cô hồn

Một thanh thiếu niên bị công an bắt giữ khi gây rối trật tư tại các điểm cúng cô hồn
Một thanh thiếu niên bị công an bắt giữ khi gây rối trật tư tại các điểm cúng cô hồn

Trưa 21/8 (tức ngày 14/7 âm lịch), biết được thông tin một căn nhà ở đường Liên khu 10-11 (KP11, P. Bình Trị Đông) cúng cô hồn, Nguyễn Văn Tuấn (17 tuổi) Trần Kim Tài (14 tuổi), Nguyễn Văn Nhân (19 tuổi)  và Võ Cảnh Non (20 tuổi, cùng quận Bình Tân) tìm đến. Lúc này H.H.P (22 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cùng 9 thanh niên đang đứng chờ từ trước.

Khi chủ nhà rải đồ cúng, nhóm Tuấn tranh giành với nhóm của P. nên 2 bên xảy ra đánh nhau. Tuấn, Tài, Non chạy về nhà trọ lấy một con dao và một cây kéo quay trở lại để đánh trả thù. Khi đến nơi, thấy P. cùng hai thanh niên đang đứng ở bãi đất trống ở gần đó Tuấn liền chạy vào đâm một nhát trúng ngực P., lưỡi dao bị gãy, Tuấn ném cán dao rồi chạy ra giật cây kéo Tài đang cầm định vào đâm tiếp thì thấy P. tay ôm ngực gục xuống nên Tuấn bỏ trốn.

Sau đó, lực lượng bảo vệ dân phố KP11 tuần tra phát hiện và đưa P. đi cấp cứu. Do thương tích quá nặng, P. đã tử vong khi chưa đến bệnh viện. Vào cuộc điều tra, công an quận Bình Tân đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn để làm rõ vụ việc.

Cũng trong ngày 22/8, Đội hình sự đặc nhiệm công an Q.Bình Tân đã chia nhiều tổ công tác phối hợp với Công an phường tuần tra các vụ việc gây rối trật tự công cộng xuất phát từ việc giành giật đồ cúng cô hồn.

Hung được một số đối tượng chuẩn bị để phòng thân khi đi giật đồ cúng cô hồn
Hung được một số đối tượng chuẩn bị để "phòng thân" khi đi giật đồ cúng cô hồn

Tại địa bàn phường Bình Trị Đông, tổ công tác đã tạm giữ 42 người, xử phạt hành chính 23 người, 8 xe gắn máy bị tạm giữ vì không có giấy tờ xe, chủ xe không giấy phép lái xe. Trong lúc tuần tra, kiểm soát, tổ công tác cũng phát hiện 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Diễn (23 tuổi), Nguyễn Thanh Sang (26 tuổi), Phạm Quốc Duy (18 tuổi) cùng ngụ Q.Bình Tân và Nguyễn Sĩ Minh Thắng (31 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) mang theo dao, kiếm, mã tấu khi đi giật đồ cúng.

Tại phường Bình Trị Đông B, tổ công tác cũng đã tiến hành tạm giữ hơn 70 thanh niên gây rối trật tự công cộng, xử phạt hành chính hàng chục đối tượng.

Trung Kiên