1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai

Hãi hùng lời kể vụ xe khách tông vào nhóm người họp chợ

(Dân trí) - “Xe khách đang đi theo hướng Bắc – Nam, khi qua đoạn chợ Thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai) thì từ bên phải bất ngờ có một người đi xe máy chạy tạt ngang đường. Tôi đạp phanh, chiếc xe trượt mạnh và tông vào nhóm họp chợ”, tài xế Thất thông tin.

Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Chư Sê, vào khoảng 6h15 Km1634 + 500m, xe khách của hãng xe Văn Năm BKS 19B-00.918 do tài xế Nguyễn Văn Thất (SN 1979, quê Phú Thọ) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Clip ghi lại cảnh xe tông vào nhóm người họp chợ

Khi qua đoạn chợ trung tâm huyện Chư Sê, bất ngờ thấy một chiếc xe máy 81P1 – 157.17 do ông Phan Văn Thái (Thị trấn Chư Sê) tạt ngang đường, tài xế xe khách đã đạp phanh. Nhưng do trời mưa trơi, đường trơn trợt nên xe khách đã trượt và tông vào nhóm người đang họp chợ bên đường.

Hậu quả vụ tai nạn, có 3 nạn nhân tử vong gồm Phạm Thị Hoa (SN 1961, trú TDP 6, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), Phạm Văn Thái (SN 1975, trú TDP 4, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961, trú TDP 11, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê). 2 người bị thương gồm Nguyễn Thị Thế (SN 1958, trú TDP 6, thị trấn Chư Sê), Lê Thị Hiền (SN 1965, trú thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê), được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Lời kể của nhân chứng về thời điểm xe khách trượt mạnh, tông vào nhóm người họp chợ bên đường

Ông Phạn Văn Đức (người dân tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) kể lại: “Lúc đó tôi đang đứng bán hàng thì nghe một tiếng động lớn ở ngoài cửa. Nhìn ra thì thấy nhiều người nằm bất động dưới gầm xe khách, những người khác bị xe húc văng xa hơn 10m. Nghe tiếng kêu cứu i ỏi trước cổng chợ nên mọi người nhào ra cứu người và đưa đi cấp cứu”.

Hãi hùng lời kể vụ xe khách tông vào nhóm người họp chợ - 1

Người dân ngồi bên cạnh đường gom để buôn bán, khi chiếc xe khách lao đến nên không kịp chạy

“Trước cửa nhà tôi, ngày nào cũng có bà con đồng bào và người trong huyện đưa rau, củ, quả ra bán, ngồi dọc cả tuyến đường gom. Lực lượng trật tự có đuổi chợ nhưng đâu rồi lại vào đó. May là vụ tai nạn xảy ra lúc sáng sớm, mới có ít người họp chợ chứ đến khoảng 7h, lúc chợ đông nhất thì không biết thương vong sẽ còn thế nào”, ông Đức rùng mình, lắc đầu.

Hãi hùng lời kể vụ xe khách tông vào nhóm người họp chợ - 2
Chiếc xe khách lao vào nhóm người đang họp chợ

Trao đổi với PV, ông Trần Sỹ Đại (Tổ quản lý trật tự Thị trấn Chư Sê) cho biết: “Theo những người dân quanh đây thì lúc xe đang lưu thông, vì tránh một người băng qua đường nên mất lái, tông vào nhóm người họp chợ bên đường gom. Có 3 người bị cuốn dưới gầm xe đã tử vong tại chỗ”.

Hãi hùng lời kể vụ xe khách tông vào nhóm người họp chợ - 3
Xe khách tông vào nhóm người họp chợ, 3 người bị thương

“Tình trạng họp chợ ngay bên quốc lộ này đã diễn ra từ lâu nhưng rất khó xử lý. Xe qua lại quốc lộ đều chạy với tốc độ cao trong khi người dân lại buôn vẫn thản nhiên buôn bán. Lực lượng giữ trật tự có đến đuổi thì cũng chỉ được một lúc rồi bà con cũng quay lại”, ông Đại than.

Phạm Hoàng