Hà Nội: "Giỡn mặt" với tử thần vì nắng nóng

(Dân trí) - Liên tiếp trong vòng một tháng qua đã xả ra 3 vụ chết đuối thương tâm tại hồ Linh Đàm. Bất chấp các biển cảnh báo nguy hiểm chết người, người dân sống cạnh khu bán đảo Linh Đàm vẫn biến nơi đây thành bể bơi.



Theo nhiều người dân sống tại khu vực Linh Đàm, hồ có những chỗ sâu tới 4-5 mét nên rất nguy hiểm nếu không biết bơi hoặc bị chuột rút. Liên tiếp trong vòng một tháng qua tại hồ Linh Đàm người dân đã phát hiện được ba xác chết, nguyên nhân đều la do bị đuối nước. Gần đây nhất là ngày 27/6, vụ thứ 2 xảy ra vào ngày 13/6 khi Hà Nội có trận mưa giông lịch sử.

Trước đó, vào ngày 4/6, một nam thanh niên đã xuống hồ bơi nhưng sau đó không thấy lên bờ. Đến ngày 5/6, người dân phát hiện thi thể thanh niên này nổi trên mặt hồ. Mặc dù hồ Linh Đàm đã có biển cảnh báo, nghiêm cấm bơi lội nhưng do nắng nóng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm xuống hồ để tắm.

Hà Nội: Giỡn mặt với tử thần vì nắng nóng
Hà Nội: Giỡn mặt với tử thần vì nắng nóng
Hồ Linh Đàm mới được cải tạo, nạo vét lòng hồ và kè bờ, giữa hồ có nơi sâu hàng chục mét, không có lực lượng chức năng túc trực nên người dân có thể đến tắm thoải mái.

Hà Nội: Giỡn mặt với tử thần vì nắng nóng
Hà Nội: Giỡn mặt với tử thần vì nắng nóng
Khoảng 17h hàng ngày, luôn có hàng trăm người tìm đến "hồ bơi" Linh Đàm. Một số người cẩn trọng mang theo áo phao...

Có những người chỉ dùng một miếng xốp...
Có những người chỉ dùng một miếng xốp...
Có những người chỉ dùng một miếng xốp...

Hoặc hai chiếc can nhựa như thế này để bơi ra giữa hồ.
Hoặc hai chiếc can nhựa như thế này để bơi ra giữa hồ.

Trọng Trinh