Người thân vượt nghìn cây số vào Đồng Nai lo hậu sự cho 3 mẹ con bị sát hại

(Dân trí) - Sau khi nhận hung tin, người thân, bạn bè của gia đình bị sát hại ở Đồng Nai lần lượt tìm đến lo hậu sự. Có người từ quê vào, có người ở ngay gần nhà, tất cả đều bàng hoàng trước mất mát quá lớn.

Chiều 3/9, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ trên đường Tân Thành 1, ấp Bùi Chu, xã Bình Minh (TP Đồng Nai), nơi ba mẹ con chị H.T.M. (SN 1990) bị sát hại.

Bên trong căn nhà, người thân tất bật chuẩn bị hậu sự cho các nạn nhân. Nơi vốn là tổ ấm của một gia đình giờ trở nên lặng ngắt, chỉ còn tiếng khóc nghẹn của người thân.

Người thân vượt nghìn cây số vào Đồng Nai lo hậu sự cho 3 mẹ con bị sát hại - 1

Xe chở thi thể các nạn nhân về nhà để gia đình lo hậu sự (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nghẹn ngào

Từ tỉnh Nghệ An, 6 người trong gia đình bên nội cũng đã vượt quãng đường hơn một nghìn cây số vào Đồng Nai. Họ đến không kịp nói với người thân những lời cuối cùng, chỉ có thể lặng lẽ đứng bên quan tài, lo liệu hậu sự cho những người đã khuất.

Ngồi bên di ảnh của 3 nạn nhân, ông Lê Đình Hải (SN 1963, ngụ tỉnh Nghệ An), cậu của ông Q. (chồng chị M.), vẫn chưa thể tin những gì đã xảy ra.

"Sáng nay, gia đình tôi nhận tin lúc 4h. Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng ra sân bay vào Đồng Nai để lo tang sự cho các cháu", ông Hải nghẹn ngào.

Người thân vượt nghìn cây số vào Đồng Nai lo hậu sự cho 3 mẹ con bị sát hại - 2

Ông Lê Đình Hải từ Nghệ An vào Đồng Nai lo hậu sự cho các cháu (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo ông Hải, vợ chồng chị M. đều là người Nghệ An, nhà cách nhau khoảng 50km. Sau khi vào Đồng Nai làm việc, cả hai gặp gỡ, nên duyên rồi kết hôn và cùng nhau xây dựng cuộc sống.

Hơn một tuần trước, ông Hải vào TPHCM chơi và lên nhà vợ chồng chị M. thăm các cháu. Khi ấy, ông vẫn còn vui mừng trước cuộc sống của gia đình nhỏ.

"10 ngày trước tôi lên nhà hai vợ chồng chơi, thấy mừng cho hai cháu vì xây dựng được căn nhà khang trang, con cái ngoan ngoãn. Mới đó mà không ai nghĩ gia đình lại phải chứng kiến cảnh đau lòng như vậy", ông Hải kể lại.

Cách nhà nơi xảy ra vụ án khoảng 1km, anh Hồ Đình Mạnh (SN 1984, anh trai chị M.) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cú sốc quá lớn.

“Trưa hôm qua tôi còn qua chơi với hai vợ chồng và mấy cháu, đến chiều mới về. Không ai nghĩ đó lại là lần cuối tôi được gặp em gái và các cháu”, anh Mạnh nghẹn lời.

Bàng hoàng 

Ngoài sân, từng nhóm người thân, bạn bè, hàng xóm lần lượt tìm đến. Người mang theo bó hoa, người lặng lẽ đứng trước cửa. Không ai biết phải nói gì để chia sẻ với gia đình trước mất mát quá lớn.

Nghe tin, chị Hồng Minh (ngụ TP Đồng Nai) cùng nhóm bạn học tìm đến nhà chị M. để thăm hỏi, động viên và phụ giúp gia đình dọn dẹp, lo hậu sự.

Người thân vượt nghìn cây số vào Đồng Nai lo hậu sự cho 3 mẹ con bị sát hại - 3

Người thân, bạn bè, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình (Ảnh: Phước Tuần).

Chị Minh cho biết, chị từng học chung lớp kế toán với chị M. tại một trường đại học ở Đồng Nai. Đến năm 2013, cả hai tốt nghiệp, mỗi người đi làm một nơi nên không có dịp gặp lại thường xuyên. Dù vậy, hai người vẫn giữ liên lạc, thường xuyên tương tác và hỏi thăm nhau trên mạng xã hội.

Trong ký ức của chị Minh, M. là người hiền lành, dễ mến và luôn tạo cảm giác gần gũi với những người xung quanh.

Sự ra đi đột ngột của người bạn cũ khiến chị và những người bạn không khỏi đau xót. Từ những người từng ngồi chung giảng đường, giờ đây họ chỉ có thể trở về bên nhau trong một hoàn cảnh không ai mong muốn.

Càng về chiều, mưa càng nặng hạt. Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc của người thân vẫn không ngớt. Ngoài sân, những người đến viếng lặng lẽ đứng nép dưới mái hiên, cùng hướng mắt về nơi đặt quan tài của ba mẹ con.

Người thân vượt nghìn cây số vào Đồng Nai lo hậu sự cho 3 mẹ con bị sát hại - 4

Công an trích xuất camera an ninh, lấy thông tin từ hàng xóm (Ảnh: Lê Trai).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, Công an TP Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh (TP Đồng Nai).

Ba nạn nhân tử vong được xác định gồm bà H.T.M. (36 tuổi) và hai con nhỏ, N.T.H. (11 tuổi), N.N.H. (1 tuổi). Chồng bà M. là ông Q. bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nghi phạm Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa) đã bị bắt giữ. Bước đầu, Đức Anh khai có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (SN 2009). Sau khi P.A. nói chia tay, Đức Anh nảy sinh ý định sát hại bạn gái.

Rạng sáng 3/9, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn, Đức Anh đột nhập vào nhà P. nhưng bị cha của cô gái phát hiện, đuổi ra ngoài. Nghi phạm sau đó leo qua nhà ông Q. từ cửa tầng 2 và gây ra vụ án.

Đọc nhiều trong Thời sự