1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ tai nạn 8 người chết ở Bình Thuận:

Đôi trẻ ra đi khi tình yêu chớm nở, cha khóc nghẹn không được chết thay con

Khoa Nam

(Dân trí) - Một ngày sau khi vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ở Bình Thuận, gia đình của các nạn nhân tử vong vẫn chưa hết bàng hoàng trước nỗi đau quá lớn bất ngờ ập đến...

Đôi trẻ tử nạn khi vừa về ra mắt gia đình

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, trong số 8 nạn nhân mất trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên quốc lộ 1 (đoạn qua địa phận xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vào 1h sáng 21/7 có đến 4 nạn nhân ở cùng 1 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Đó là các nạn nhân Huỳnh Ngọc Bích (23 tuổi), Phạm Thị Lệ Thanh (49 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Tiên (34 tuổi) và cháu Lê Khắc Tùng (14 tuổi).

2 nạn nhân trú ở nơi khác nhưng cũng có quan hệ với 4 nạn nhân này là chị Phạm Thị Lệ Mai (49 tuổi, trú xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, là em ruột chị Phạm Thị Lệ Thanh) và chị Dương Ngọc Quỳnh (trú quận 8, TPHCM, là bạn gái của anh Bích).

Đôi trẻ ra đi khi tình yêu chớm nở, cha khóc nghẹn không được chết thay con - 1
Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Có mặt tại thôn 5, xã Hàm Đức, không khí tang thương bao trùm thôn nghèo, các gia đình có nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn này đều ở gần nhau nên khung cảnh đau buồn, tang tóc càng nhân lên gấp bội.

Tại căn nhà của anh Huỳnh Ngọc Bích (sinh viên năm thứ 5 khoa Dược – Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), người thân không giấu nổi sự đau đớn, bàng hoàng.

Đôi trẻ ra đi khi tình yêu chớm nở, cha khóc nghẹn không được chết thay con - 2
Ban An toàn giao thông Quốc gia đến viếng tang tại nhà các nạn nhân

Càng đau đớn hơn khi biết được rằng, chỉ vài ngày trước vụ tai nạn, anh Bích đưa bạn gái là chị Dương Ngọc Quỳnh (cũng là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn) về ra mắt gia đình. Không ngờ trên đường quay lại TPHCM để đi học thì cả 2 cùng gặp nạn.

Niềm vui, hạnh phúc chỉ mới chớm nở thì tai ương ập xuống đã cướp đi tất cả.

“Người chết phải là tôi mới đúng!”

Cách nhà của nạn nhân Huỳnh Ngọc Bích không xa là căn nhà nhỏ của gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Tiên.

Bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1963, mẹ của nạn nhân) nức nở nghẹn ngào cho biết, tối 20/7, chị Tiên trước khi đi Sài Gòn để lấy áo quần về bán còn căn dặn mẹ nhớ cho cháu ăn đúng bữa, dọn nhà giúp. Không ngờ đến sáng nhận được tin dữ, bà không đứng nổi, chỉ biết ôm 2 đứa cháu ngoại mà khóc thương cho cháu sớm mồ côi mẹ.

Đôi trẻ ra đi khi tình yêu chớm nở, cha khóc nghẹn không được chết thay con - 3

Mẹ chị Tiên khóc con gái và thương xót cho 2 cháu nhỏ phải mồ côi mẹ quá sớm

Tại căn nhà của 2 vợ chồng chị Lưu Thị Kim Hương và anh Lê Khắc Phục (35 tuổi, là cha mẹ của nạn nhân Lê Khắc Tùng), chốc chốc chị Hương lại oà khóc bên di ảnh con trai.

Gạt nước mắt, chị Hương cho biết gia đình sống bằng nghề buôn bán mũ bảo hiểm nên cứ cách 1-2 tuần lại bắt xe vào TPHCM lấy hàng. Anh Phục là người lãnh “nhiệm vụ” đi lấy hàng và thường đi một mình.

Hôm vừa rồi, anh Phục vẫn như thường lệ đi lấy hàng nhưng cháu Tùng (14 tuổi) được nghỉ hè nên xin bố cho đi theo.

Đôi trẻ ra đi khi tình yêu chớm nở, cha khóc nghẹn không được chết thay con - 4
Chị Lưu Thị Kim Hương (mẹ cháu Tùng) khóc nghẹn khi nhắc đến đứa con đã mất

0h sáng 21/7, anh Phục cùng cháu Tùng lên chuyến xe của nhà xe Anh Trinh xuất phát từ Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc) và cả 2 cha con được bố trí ngồi hàng cuối. Sau tai nạn, anh bị thương, còn cháu Tùng mãi mãi ra đi.

“Phải chi lúc lên xe tôi kiên quyết bắt con ngồi bên trong thì giờ con đã không chết, mà người chết phải là tôi mới đúng!” – anh Phục nói chậm rãi mà đớn đau.

Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong xảy ra như thế nào? (Video: Đỗ Ngọc Diệp - Phạm Tiến)