1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Đám tang đẫm nước mắt của 3 nam sinh đuối nước trong chùa

(Dân trí) - “Lúc nghe tin mấy đứa đuối nước ở hồ nước nhà chùa, tôi chạy sang thì thấy mọi người đang nhốn nháo dùng thuyền, lưới câu để tìm kiếm. Đến rạng sáng thì mọi người mới tìm thấy hết thi thể chúng dưới hồ”, anh Trần Văn Cường - anh họ Đức Anh nhớ lại.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 18h chiều 23/7, tại khu vực hồ nước trong của Phong Phạn đóng tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 3 học sinh tử nạn.

Hồ nước trong chùa Phong Phạn - nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em học sinh tử nạn 
Hồ nước trong chùa Phong Phạn - nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em học sinh tử nạn 

Thời gian trên, một nhóm học sinh khoảng 11 em ở TP Vinh sau khi kết thúc khóa trại hè do chùa Phong Phạn tổ chức đã vào hồ nước trong khuôn viên chùa để chơi và tắm. Trong lúc tắm, 4 em bị hụt chân vào hồ nước sâu và đuối nước. Ba em học sinh tử vong gồm em Trần Minh Đức Anh, Nguyễn Hoàng Thịnh, Lê Quang Tuấn (đều SN 1998, học sinh lớp 11, trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh).

Trở lại chùa Phong Phạn, các sư thầy, tăng ni và người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn khi chứng kiến cảnh đưa thi thể các em học sinh đuối nước gặp nạn lên bờ. Thầy Thích Huyền Nhu - Chủ trì chùa Phong Phạn cho biết, ngày 20/7, được sự thống nhất của UBND huyện Nghi Xuân, chùa Phong Phạn tổ chức trại hè thanh thiếu niên cho các em học sinh trong và ngoài huyện với số lượng hơn 500 em. Trong 4 ngày diễn ra trại hè, các em được tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, nghe trụ trì chùa thuyết giảng.

Người thân em Lê Quang Tuấn và thầy cô trường THPT Lê Viết Thuật bàng hoàng trước sự việc
Người thân em Lê Quang Tuấn và thầy cô trường THPT Lê Viết Thuật bàng hoàng trước sự việc

Khoảng 9h sáng ngày 23/7, trại hè bế mạc, tất cả các em được chúng tôi thông báo đi theo đoàn để rời chùa về nhà. Lúc này, có một nhóm học viên ở TP Vinh nán lại chùa chơi. Do các em vào hồ nước trong khuôn viên chùa để chơi, không biết được hồ nước sâu, khi tắm các em bị đuối nước. Đây là một sự việc ngoài mong muốn và đau lòng đối với gia đình các em và nhà chùa”, thầy Nhu nói.

Thời điểm các em gặp nạn, 2 nữ sinh trong nhóm 11 em đứng trên bờ, nhóm nam sinh lội xuống hồ ngồi lên tấm bè nứa để chơi và tắm. Thế nhưng, vừa ra hồ cách bờ được khoảng vài mét, các nam sinh hụt chân do gặp phải vùng nước sâu. Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ phía hồ nước, các sư thầy và người dân xung quanh chùa liền chạy ra để ứng cứu thì chỉ cứu được một em lên bờ.

Ông Bùi Duy Tuyến - trưởng công an thị trấn Xuân An - cho biết, nhận được tin báo, công an thị trấn Xuân An đã có mặt, phối hợp cùng nhà chùa thuê người, thuyền đến tìm kiếm. Suốt đêm 23/7 đến rạng sáng ngày 24/7, thi thể 3 em học sinh Đức Anh, Thịnh và Tuấn được tìm thấy dưới lòng hồ sâu gần 9m. Ba chiếc ô tô lần lượt đưa thi thể 3 em về phường Trường Thi, Đội Cung, Quang Trung (TP Vinh) trong sự đau đớn, xót xa của mọi người.

Đám tang đẫm nước mắt của em Trần Minh Đức Anh 
Đám tang đẫm nước mắt của em Trần Minh Đức Anh 

Chiều 24/7, con đường dẫn vào căn nhà cấp 4 của em Lê Quang Tuấn (khối 13, phường Trường Thi, TP Vinh) phủ cờ tang trắng. Thầy cô, bạn bè đến chia buồn đều không cầm được nước mắt khi chuẩn bị làm lễ đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng. Do điều kiện gia đình nên Tuấn chuyển trường từ Hà Nội về trường THPT Lê Viết Thuật, chuẩn bị làm thủ tục nhập học năm học mới thì gặp nạn. Mẹ Tuấn vừa sinh cháu thứ hai được ít tháng như ngã quỵ trước sự ra đi đột ngột của đứa con trai. Mỗi lần nhìn lên di ảnh của Tuấn với chiếc áo trắng, khuôn mặt sáng dạ với nụ cười còn nở trên môi, mẹ Tuấn lại ngất lên ngất xuống.

“Thằng Tuấn là đứa ngoan ngoãn, lễ phép. Mới mấy hôm trước nó còn háo hức sang chùa để tham gia trại hè với các bạn. Thằng Tuấn là đứa không biết bơi, rứa mà không hiểu tại sao nó lại xuống hồ nước sâu đó tắm. Từ hôm qua đến giờ nghe tin con mất, mẹ Tuấn không thiết ăn uống gì, cứ gào khóc gọi cháu nó”, ông Lê Quang Phú - ông chú của Tuấn chia sẻ.

Chiếc xe tang phủ kín vòng hoa trắng chậm rãi đưa Tuấn về nghĩa trang cũng là lúc gia đình em Trần Minh Đức Anh (khối 4, phường Quang Trung, TP Vinh) cử hành lễ tang. Từ lúc nghe tin Đức Anh gặp nạn, bà con khối xóm ở khu tập thể chung cư B3 Quang Trung cũng lặng người, đến chia sẻ mất mát với gia đình em.

Mẹ em Đức Anh khóc ngất, đau đớn vì sự ra đi đột ngột của con khi tham gia trại hè
Mẹ em Đức Anh khóc ngất, đau đớn vì sự ra đi đột ngột của con khi tham gia trại hè

Cô Đặng Thị Kim Hoa - giáo viên chủ nhiệm Đức Anh - kể, tiếng là con thành phố nhưng hoàn cảnh gia đình Đức Anh rất khó khăn. Từ nhiều năm nay, chị Trần Thị Lợi (48 tuổi, mẹ Đức Anh) một mình phải bươn chải đủ thứ nghề từ rửa xe, bán nước mía… để kiếm tiền nuôi hai chị em Đức Anh ăn học. Cách đây bốn hôm, chị Lợi cho Đức Anh sang chùa Phong Phạn để tham gia trại hè cùng các bạn.

Chiều 23/7, chị Lợi nhận được điện thoại của con trai “Chiều nay mẹ sang đón con nhé!”. Nào ngờ, đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng giữa hai mẹ con chị. Cuối buổi chiều, nhận tin báo con mình đuối nước, chị Lợi như rụng rời chân tay, cuống cuồng chạy sang chùa tìm con. Đức Anh là người đầu tiên được đưa lên bờ. Bên chiếc bàn thờ lập vội nghi ngút khói hương đặt ở nhà văn hóa khối 4, chị Lợi khóc ngất, gọi tên con: “Con ơi, về với mẹ đi con. Sao con lại bỏ mẹ mà đi sớm rứa”.

Năm học mới cận kề, sự việc 3 em học sinh đuối nước khiến thầy cô, học sinh trường THPT Lê Viết Thuật bàng hoàng, tiếc thương. Thầy Nguyễn Trọng Bé, hiệu trưởng trường THPT Lê Viết Thuật cho biết: “Trong thời gian các em đang nghỉ hè nên nhà trường không quản lý được. Các em được bố mẹ cho sang nhà chùa Phong Phạn tham gia trại hè chứ nhà trường không tổ chức. Chúng tôi đã sang tận ao nước của nhà chùa kiểm tra thấy an ninh trật tự và an toàn không đảm bảo cho các em học sinh tham gia trại hè. Đây là một mất mát lớn với gia đình, nhà trường bởi các em ra đi khi tuổi đời còn trẻ, tương lai còn ở phía trước”.

D.Hòa - Nguyễn Duy