Cuộc sống trong mơ của đôi vợ chồng bỏ phố về quê, trồng rau nuôi cá

Thảo Lê

(Dân trí) - Cuộc sống bên vườn rau, ruộng lúa của gia đình 5 người ở vùng nông thôn yên bình khiến không ít người ngưỡng mộ và cũng mong muốn được "bỏ phố về quê".

Cuộc sống trong mơ của đôi vợ chồng bỏ phố về quê, trồng rau nuôi cá - 1
Đầu năm 2020, vợ chồng Xing Yong Heng chính thức rời thành phố Thượng Hải đông đúc, đưa 3 con về vùng ngoại ô Côn Sơn, Giang Tô sinh sống.
Cuộc sống trong mơ của đôi vợ chồng bỏ phố về quê, trồng rau nuôi cá - 2
Xing Yong Heng sinh ra tại một ngôi làng nhỏ miền núi phía đông Chiết Giang. Từ lâu, anh đã luôn ấp ủ ước mơ xây dựng một ngôi nhà giản dị nhưng thật kiên cố ở vùng ngoại ô, nơi có vườn rau, ao cá và cả đồng lúa để có thể tận hưởng cuộc sống yên bình, thư giãn như thời thơ ấu.
Cuộc sống trong mơ của đôi vợ chồng bỏ phố về quê, trồng rau nuôi cá - 3
Năm 2015, Xing được một người bạn giới thiệu về ngôi làng Jinxi ở Côn Sơn. Khung cảnh yên bình của ngôi làng khiến anh nhớ lại quãng thời gian sinh sống ở quê nhà. Anh phải lòng Jinxi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cuộc sống trong mơ của đôi vợ chồng bỏ phố về quê, trồng rau nuôi cá - 4
Ban đầu, Xing mua một ngôi nhà nằm trên mảnh đất rộng hơn 1,6ha phía bắc ngôi làng và sửa sang lại với ý định để làm homestay. Tuy nhiên, vì việc đi lại giữa Thượng Hải và Jinxi quá vất vả, sẵn với dự định sẽ thế chấp căn nhà ở Thượng Hải khi 3 con lớn hơn để có kinh phí cải tạo nhà, anh Xing quyết định rời bỏ nơi đã từng gắn bó hơn 20 năm để định cư hẳn ở vùng quê này.
Cuộc sống trong mơ của đôi vợ chồng bỏ phố về quê, trồng rau nuôi cá - 5
Vợ chồng anh mất 3 năm để hoàn thiện tổ ấm mới. Công trình hiện bao gồm 6 gian nhà, 3 khoảng sân vườn và 0,8ha đất ruộng. Trước cửa là một con sông, phía bắc hướng ra cánh đồng và rừng cây.
Cuộc sống trong mơ của đôi vợ chồng bỏ phố về quê, trồng rau nuôi cá - 6
"Đứng trong sân, tôi hoàn toàn không nhìn thấy những ngôi nhà phía xa. Đối với người đã sống ở thành phố hơn 20 năm như tôi, đây thật sự là điều xa xỉ", Xing chia sẻ.
Cuộc sống trong mơ của đôi vợ chồng bỏ phố về quê, trồng rau nuôi cá - 7
Đôi vợ chồng từng sở hữu một công ty thiết kế. Vì quá bận rộn khi thường xuyên phải làm việc với cường độ cao nên họ ít có thời gian giao tiếp, trò chuyện với các con. Chọn về quê, tự tạo cho mình một không gian sống thoáng đãng, rộng mở, Xing muốn các con có cơ hội được vui chơi và thư giãn cùng bố mẹ.
Cuộc sống trong mơ của đôi vợ chồng bỏ phố về quê, trồng rau nuôi cá - 8
Ngoài những lúc làm việc, cả hai cố gắng dành nhiều thời gian cho các con nhất có thể. Ở đây, lũ trẻ được hòa mình vào thiên nhiên, thoải mái trêu đùa ngỗng, cho cá ăn, cùng bố làm vườn hay chỉ đơn giản là lang thang bên sườn đồi mỗi chiều về.
Cuộc sống trong mơ của đôi vợ chồng bỏ phố về quê, trồng rau nuôi cá - 9
Căn nhà sử dụng vật liệu chủ yếu là gỗ. Các khu vực chức năng được bày biện khá đơn giản. Điểm ấn tượng là mỗi góc trong nhà đều được bố trí hướng ra thiên nhiên, cây cối bên ngoài.
Cuộc sống trong mơ của đôi vợ chồng bỏ phố về quê, trồng rau nuôi cá - 10
Xing nhờ chính những người thợ địa phương cải tạo ngôi nhà của mình. Nội thất trong nhà được anh sưu tầm từ một số đồ dùng dân gian chủ yếu ở Sơn Đông và Tô Châu. Giường tủ hay bàn ghế đều được lựa chọn tỉ mỉ để phù hợp với không gian sống ở nông thôn.
Cuộc sống trong mơ của đôi vợ chồng bỏ phố về quê, trồng rau nuôi cá - 11
Mỗi buổi sáng, Xing Yong Heng đều thức dậy từ rất sớm, đi dạo trong sân hoặc lang thang trên cánh đồng ngắm mặt trời mọc và lắng nghe tiếng gà gáy. Những điều này trước kia ở thành phố, anh không bao giờ có cơ hội thực hiện.
Cuộc sống trong mơ của đôi vợ chồng bỏ phố về quê, trồng rau nuôi cá - 12
Xing cũng tự tay trồng một số loại rau theo mùa mà không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu. Về cơ bản, anh để chúng phát triển một cách tự nhiên.
Cuộc sống trong mơ của đôi vợ chồng bỏ phố về quê, trồng rau nuôi cá - 13
"Một cuộc sống lý tưởng là gì? Với tôi, đó đơn giản chỉ là sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Hãy chậm lại, làm tốt mọi việc rồi cuộc sống mà bạn mong muốn sẽ dần hiện ra trước mắt bạn", Xing cho hay.