Cụ bà U80 ngồi xe lăn chơi bóng bàn và câu chuyện cảm động phía sau

Quang Anh

(Dân trí) - Căn bệnh ung thư khiến bà Kimie Bessho, 73 tuổi mãi mãi không thể đi lại được nếu như không có xe lăn, nhưng nghị lực sống đã khiến cho bà trở thành vận động viên bóng bàn.

Cụ bà U80 ngồi xe lăn chơi bóng bàn và câu chuyện cảm động phía sau - 1

Bà Kimie Bessho, 73 tuổi là một vận động viên bóng bàn ở Nhật Bản với đôi chân không thể đi lại được. Quá trình đi lại bà phải dùng đến xe lăn. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản nghị lực chơi thể thao của bà. Bà Kimie Bessho từng 4 lần tham dự Paralympic (Thế vận hội dành cho người khuyết tật). Nếu như giành chiến thắng ở vòng loại vào tháng 6/2021, bà sẽ giành vé tham dự Paralympic được tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản trong thời gian tới. Đó cũng là mốc đánh dấu lần thứ 5 bà đến với đấu trường thể thao dành cho người khuyết tật.

Cụ bà U80 ngồi xe lăn chơi bóng bàn và câu chuyện cảm động phía sau - 2
Năm 39 tuổi, chồng đột ngột qua đời, sau đó 2 năm Kimie Bessho được chẩn đoán mắc ung thư xương. Sau 2 lần phẫu thuật, bà phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại. Năm 45 tuổi, bà bắt đầu chơi bóng bàn sau khi bị cuốn hút bởi môn thể thao này. Từ khi chồng qua đời, bà một mình kiếm tiền nuôi 2 con khôn lớn. Đến nay, bà có thể toàn tâm toàn ý cho môn bóng bàn, vì các con đã lớn khôn và có gia đình riêng.
Cụ bà U80 ngồi xe lăn chơi bóng bàn và câu chuyện cảm động phía sau - 3
Sau khi ra viện, bà không thể ngồi nổi trên xe lăn vì đau. Tuy nhiên, để vượt qua hoàn cảnh, Kimie Bessho đã cố gắng tập sự chịu đựng bằng cách ngồi làm các món đồ thủ công mà mình yêu thích.
Cụ bà U80 ngồi xe lăn chơi bóng bàn và câu chuyện cảm động phía sau - 4
Kỳ Paralympic 2004 là lần đầu tiên bà tham gia. Sau đó, bà tiếp tục tham gia các kỳ Paralympic ở Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2008, London, Anh năm 2012 và Rio, Brazil năm 2016. Kỳ Paralympic ở Rio gần đây nhất, bà kỳ vọng sẽ đoạt huy chương nhưng bị thua ở tứ kết.
Cụ bà U80 ngồi xe lăn chơi bóng bàn và câu chuyện cảm động phía sau - 5
Trong một cuộc phỏng vấn, bà cho hay, bà phải cắt một số dây thần kinh để chữa bệnh, giúp thoát khỏi căn bệnh ung thư xương, nhưng khiến bà bị khuyết tật.
Cụ bà U80 ngồi xe lăn chơi bóng bàn và câu chuyện cảm động phía sau - 6
Từ khi còn nhỏ, bà Kimie Bessho đã thích thể thao. "Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi. Thậm chí là 100 tuổi, nếu có động lực, tôi nghĩ bạn có thể làm điều đó... ", bà Kimie Bessho nói.
Cụ bà U80 ngồi xe lăn chơi bóng bàn và câu chuyện cảm động phía sau - 7
Trong thời điểm đại dịch Covid-19, bà Kimie Bessho vẫn say sưa luyện tập và học hỏi nhiều kỹ thuật mới. "Hiện tại, tôi thích bóng bàn. Tôi biết vẫn còn nhiều điều bản thân chưa làm được", bà chia sẻ. Ở độ tuổi ngoài 70, nhìn hình ảnh của bà Kimie vẫn thấy được sự cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ tập luyện.

Bà cho rằng môn bóng bàn giúp phục hồi chức năng và khiến bản thân quên đi nỗi đau và khuyết tật của cơ thể. Vốn là người giỏi trong thể thao, bà càng say mê với bộ môn này và mong muốn mạnh mẽ hơn.