Chủ tịch nước: Chăm sóc các thương, bệnh binh như anh em ruột thịt của mình
(Dân trí) - Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu, chăm lo tốt hơn cho người có công, thương yêu, chăm sóc các thương, bệnh binh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn.
Sáng 23/7, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm và tặng quà các thương, bệnh binh Trung tâm điều dưỡng Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên (tỉnh Ninh Bình), nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).
Tham gia đoàn công tác có ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi; lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Ninh Bình.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà các thương, bệnh binh, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (Ảnh: Thái Bá).
Chủ tịch nước nhấn mạnh, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau vẫn còn lại. Hàng triệu người con ưu tú của chúng ta đã anh dũng hy sinh.
"Hàng ngàn, hàng vạn, các thương, bệnh binh đã để lại một phần cơ thể trên khắp các chiến trường và đang mang trong mình bệnh tật, gác lại cả những hoài bão, tuổi trẻ và những ước mơ nơi chiến trường khốc liệt để có được đất nước Việt Nam độc lập, tự do hòa bình và phát triển như ngày hôm nay", Chủ tịch nước nói.
Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ, hiểu rõ cái giá phải trả cho cuộc sống hòa bình hôm nay, đó là xương máu núi sông, là mồ hôi nước mắt, là trí tuệ là công lao của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam, chúng ta phải trân trọng giữ gìn và đem hết sức lực để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh và trường tồn.
"78 năm qua, đặc biệt là sau gần 40 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Những chính sách đó không ngừng được hoàn thiện, ngày càng phát triển sâu rộng góp phần chăm lo tốt hơn cho người có công trên toàn quốc, làm vơi đi nỗi buồn của hàng vạn liệt sỹ đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc hiện nay còn đang nằm lại trên các chiến trường", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi sức khỏe và tặng quà thương binh hơn 90 tuổi đang nằm điều trị tại Bệnh xá Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên (Ảnh: Thái Bá).
Ân cần thăm hỏi các thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, Chủ tịch nước cho biết, đây là lần thứ 2 ông đến thăm trung tâm và các thương, bệnh binh và được biết, hiện nay trung tâm đang nuôi dưỡng điều trị phục hồi chức năng và giải quyết chính sách cho 52 thương binh, bệnh binh và một thân nhân liệt sĩ. Tại trung tâm, các thương, bệnh binh rất nặng và tuổi thì hầu hết 70 tuổi, đặc biệt có thương binh cao tuổi nhất đã hơn 90 tuổi.
"Mặc dù tuổi các đồng chí đã cao, sức khỏe thì yếu, những nỗi đau trong chiến tranh chưa lúc nào ngủ quên trên cơ thể của các đồng chí trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Với tinh thần của người chiến sĩ cách mạng, các đồng chí vẫn luôn cố gắng nỗ lực hết mình, đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn để chiến thắng bệnh tật", Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã biểu dương tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình (nay là tỉnh Ninh Bình), 78 năm qua cùng với cả nước đã tập trung lãnh đạo, có nhiều cách làm mới hiệu quả chăm lo, thực hiện tốt công tác để nuôi dưỡng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ.
Ông cũng nhắn nhủ, các thương, bệnh binh cố gắng để chiến thắng bản thân, sống vui sống khỏe, sống trách nhiệm với chính mình với gia đình, đơn vị và xã hội, đồng thời cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trung tâm xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời là tấm gương cho tuổi trẻ học tập noi theo.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh lưu niệm cùng các thương, bệnh binh, cán bộ Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên (Ảnh: Thái Bá).
Tại buổi đến thăm và tặng quà, Chủ tịch nước yêu cầu các bộ ngành trung ương và địa phương, trong đó có tỉnh Ninh Bình nói riêng tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống người có công với cách mạng. Phải xác định việc chăm lo thực hiện chính sách ưu đãi người có công là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài của cả hệ thống chính trị và hoàn toàn xã hội.
Đối với lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục đoàn kết, đồng lòng phát huy truyền thống vượt qua mọi khó khăn, nêu cao tình thương, trách nhiệm chu đáo, ân cần và phải thương yêu, chăm sóc các thương, bệnh binh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn, như lời dạy của Bác Hồ kính yêu.
Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường đã tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên và các thương, bệnh binh tại đây. Lãnh đạo Bộ Nội Vụ, Bộ Quốc phòng, tỉnh Ninh Bình cũng có các phần quà trao tặng, động viên các thương, bệnh binh nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ.




