1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Vụ “chồng quảng cáo vợ bán dâm”:

Chồng liên tục “khủng bố” vợ bằng tin nhắn

(Dân trí) - Sau khi phát tờ rơi “quảng cáo bán dâm” để làm nhục vợ là chị Nguyễn Thị Đẹp, Nguyễn Bá Chiêu còn liên tục nhắn tin vào máy di động của chị Đẹp với những lời miệt thị, xúc phạm. Hiện chiếc sim điện thoại lưu giữ những tin nhắn này đã được chị Đẹp cung cấp cho cơ quan công an.

>> Chồng nhục mạ vợ bằng “quảng cáo bán dâm”?

>> Công an phường đùn đẩy trách nhiệm?

 

PV Dân trí tìm đến nhà chị Đẹp ở ấp Phú Hoà, xã Trung Hoà, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) khi dư luận ở đây vẫn còn chưa hết xôn xao về việc chị này bị chồng làm nhục bằng những tờ rơi “quảng cáo bán dâm”.

 

Chị Đẹp cho biết hiện chị không dám ở lại thị xã Tân An (Long An) vì không chịu nổi hàng ngàn ánh mắt soi mói của những người xung quanh; chị cũng không dám về quê với cha mẹ vì chắc chắn bà con hàng xóm sẽ buông lời đàm tiếu nghiệt ngã.

 

Chị cho biết, ngay sau khi báo chí đăng tải vụ việc của chị và đặt vấn đề về việc vi phạm Luật Hình sự của chồng chị là Nguyễn Bá Chiêu, anh này vẫn liên tục dùng 2 số điện thoại di động khác nhau, nhắn tin vào máy của chị với những lời lẽ nhục mạ hết sức thô bỉ, thiếu văn hoá. Chiêu thậm chí còn buông lời miệt thị, xúc phạm tới người mẹ đã quá cố của chị.

 

Cũng theo lời chị thì trước khi rải tờ rơi “quảng cáo bán dâm”, Chiêu đã ngang nhiên nhắn tin thông báo cho vợ biết. Hiện hàng ngày chị Đẹp nhận được hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi từ những số điện thoại lạ, có người cảm thông chia sẻ nhưng cũng có người nhục mạ chị dù không biết chị là ai.

 

Chị Đẹp cho biết đã cung cấp chiếc sim điện thoại của mình cho Công an huyện Châu Thành. Hiện cơ quan này đang thụ lý hồ sơ để điều tra vụ việc.

 

Lệ Thuỷ