1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

TPHCM:

Chết trong nhà, 4 ngày mới được phát hiện

(Dân trí) - Sáng nay, 25/4, do không chịu nổi mùi hôi thối bốc ra dữ dội từ căn nhà 137/6, nghi ngờ có chuyện chẳng lành với chủ nhà là anh Nguyễn Văn Trung, người dân trong hẻm 137, đường Quang Trung, phường 11, Gò Vấp đã báo công an địa phương.

Khi người thân của anh Trung, cùng cơ quan chức năng mở được cửa, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra trước mắt: Anh Trung đã chết trong tư thế nằm ngủ, chân vẫn còn mang giày, áo bỏ vào quần chỉnh tề. Xác trong thời kỳ phân hủy nặng, nước vàng đang rỉ ra trên bộ ván, chảy cả xuống sàn nhà… Những bóng đèn vẫn đang cháy sáng, quạt, Tivi vẫn được mở…

Được biết, anh Trung đã 47 tuổi, nhưng vẫn còn độc thân, sống một mình và là chủ của một dãy nhà trọ, tính tình hiền lành. Chị Nguyễn Hồng Dung, một sinh viên thuê phòng trọ, sát nhà của anh Trung nói: “Mấy ngày nay, mùi hôi thối bốc lên ghê lắm. Tụi tôi cứ nghĩ là có chuột chết ở đâu đó, tìm nhưng không thấy…”.

Anh  Đinh Văn Việt, một người thân của anh Trung cho biết: “Cách đây 4 ngày, buổi chiều Trung đi đám cưới. Khi về, anh có ghé thăm bà cô ruột đang bị bệnh. Tôi nghĩ, chắc do quá chén với bạn bè, nồng độ bia cao quá, nên khi về nhà ngủ, đã đột tử”.

Khi được hỏi nguyên nhân gì khiến anh Trung chết đã 4 ngày mà những người thân mới biết, anh Việt cho biết thêm: “Thấy mấy ngày, Trung không tới thăm bà cô ruột đang bị bệnh nặng, chúng tôi lấy làm lạ, vì Trung sống có trước, có sau lắm. Tôi có chạy xuống nhà Trung, nhưng thấy cửa đóng, cứ nghĩ anh ta đang ngủ, nên không gọi… Đâu ngờ được tình huống xấu thế này”.

Xác anh Trung đã được cơ quan chức năng mang đi khám nghiệm tìm nguyên nhân gây ra cái chết. Đội vệ sinh môi trường đã đến khử mùi, dọn dẹp, nhưng nhiều người dân xung quanh vẫn phải mang khẩu trang trong nhà khi sinh hoạt để tránh mùi khó chịu.

Tin, ảnh: Lê Ngọc Dương Cầm