1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cận cảnh lốc xoáy, mưa đá “xé nát” miền Tây xứ Nghệ

(Dân trí) - Cơn lốc xoáy, mưa đá xảy ra trên diện rộng của huyện biên giới Tương Dương, Nghệ An đã “xé nát” nhiều bản làng trong chốc lát. Miền tây xứ Nghệ đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau cơn lốc, mưa đá đi qua.

Sáng ngày 31/3, ông Nguyễn Hồ Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, sau cơn mưa đá và lốc chiều tối qua (30/3) đã làm 79 nhà dân ở xã Lưu Kiền bị tốc mái. Nhiều nhà bị hư hỏng nặng và đang được chính quyền các cấp huy động nhân dân, công an, bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, có nhiều diện tích cây cối và hoa màu cũng bị lốc xoáy và mưa đá gây hư hại. Rất may, không có thiệt hại về người.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó vào hồi 17h30 ngày 30/3/2013 đã xảy ra mưa lớn kèm theo mưa đá và lốc xoáy tại Thị trấn Hòa Bình, Tam Thái, Thạch Giám, Lưu Kiền... Cơn mưa lớn kèm theo mưa đá và lốc xoáy làm cho người dân được một phen hoảng hốt. Xã bị thiệt hại nặng nhất là xã Lưu Kiền có tới 79 hộ và trường tiểu học bị tốc mái. Trong đó, bản Khe Kiền 26 hộ, bản Con Mương 20 hộ và bản Pủng 33 hộ.

Ông Lô Khăm Kha - Phó phòng nông nghiệp huyện Tương Dương (Nghệ An) cho PV Dân trí biết: "Thực hiện ý kiến, chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện, chúng tôi đã huy động lực lượng Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện trực tiếp chỉ đạo xã giúp đỡ nhân dân khắc phục nhà cửa bị hư hỏng. Trước mắt hỗ trợ các hộ bị tốc mái mua bạt che tạp thời".

Ông Kha cũng cho biết, trận mưa kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ, với những hạt mưa đá có đường kính từ 2 - 3cm, có hạt đến 4cm. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua người dân Tương Dương chứng kiến mưa đá xuất hiện. Hiện công tác khắc phục hậu quả lốc xoáy, mưa đá được các cấp chính quyền ráo riết cùng nhân dân thực hiện để không một hộ nào phải màn trời chiếu đất. 
  
Dưới đây là một số hình ảnh lốc xoáy, mưa đá xé nát Tương Dương được ghi lại vào sáng ngày 31/3:
Cận cảnh lốc xoáy, mưa đá “xé nát” miền Tây xứ Nghệ
Cơn mưa đá kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện biên giới Tương Dương vào chiều tối ngày 30/3.
 
Nhiều nhà chỉ còn trơ xà và cột, rui hoành...
 
Nhiều nhà chỉ còn trơ xà và cột, rui hoành...
Nhiều nhà chỉ còn trơ xà và cột, rui hoành...
Trong nhà cũng như ở ngoài sau khi cơn lốc đi qua.
Trong nhà cũng như ở ngoài sau khi cơn lốc đi qua.
 
Một căn nhà sàn khá chắc chắn nhưng cũng bị gió giật tung các tấm gỗ được đóng khung.
Một căn nhà sàn khá chắc chắn nhưng cũng bị gió giật tung các tấm gỗ được đóng khung.
 
 Đến những căn nhà kiên cố lợp tôn, vít đinh ốc cũng bị gió giật bay ...
 
Một cụ già ngồi co ro trong ngồi nhà bị lốc xé nát ngói lợp.
Một cụ già ngồi co ro trong ngồi nhà bị lốc "xé nát" ngói lợp.
 
Người dân nhặt nhạnh những viên ngói lành, cố gắng sửa sang nhà cửa sau cơn lốc.
Người dân nhặt nhạnh những viên ngói lành, cố gắng sửa sang nhà cửa sau cơn lốc.
 
 Nhiều ngôi nhà được căng những chiếc bạt tạm.
 
 Nhiều ngôi nhà được căng những chiếc bạt tạm.
  
Nguyễn Duy - Khăm Kha