1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam

Cá voi nặng 1 tấn dạt vào bờ

(Dân trí) - Một con cá voi (ngư dân gọi là Cá Ông) nặng khoảng 1 tấn dạt vào bờ xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Hàng ngàn người dân hiếu kỳ đã đến tận nơi để tận mắt con cá voi “khủng” đang nằm thở thoi thóp.

Đến chiều tối ngày 22/5, hàng ngàn người dân từ các nơi vẫn kéo đến bãi biển thôn 2 (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để xem con cá voi đang nằm chờ chết.

 
Người dân dựng trại để che nắng cho cá voi
Người dân dựng trại để che nắng cho cá voi

Ngư dân Lê Văn Cà (31 tuổi, trú tại địa phương) cho biết: Lúc đó khoảng 13 giờ ngày 21/5, tôi và em trai Lê Văn Tường (22 tuổi) đang đi lặn bắt ốc cách bờ vài chục mét thì phát hiện bên trái khoảng 30m một vật gì đó màu đen trên mặt biển.

Tưởng đâu là người dân cùng đi lặn ốc nên hai anh em Cà và Tường đến để xem và rủ cùng lặn chung thì phát hiện một con cá voi (ngư dân gọi là cá “Ông”) đang cố gắng lội vào bờ. Thấy vậy hai anh em cùng nhau đẩy “Ông” ra xa và đi về thì “Ông” lại đi theo dọc bờ biển.
 
Con cá voi dài khoảng 3,5m, màu đen bóng
Con cá voi dài khoảng 3,5m, màu đen bóng
 
Thấy vậy, hai anh em chạy vào làng kêu thêm gần 10 người cùng nhau đưa “Ông” ra xa bờ hơn nữa. Vài lần như thế nhưng “Ông” cứ lội vào bờ. “Chúng tôi khấn “Ông” nếu “Ông” thật sự muốn vào “nghỉ” ở đây thì nhảy lên bờ cho chúng tôi “táng” ông cho đàng hoàng. Thế là ông dùng hết sức nhảy luôn lên bờ”, anh Lê Văn Cà kể lại. Đến chiều tối ngày 21/5, các ngư dân mới quyết định đưa hẳn “Ông” lên bờ chuẩn bị an táng.
 
Tưới nước biển liên tục để duy trì sự sống cho con cá voi
Tưới nước biển liên tục để duy trì sự sống cho con cá voi

Còn ngư dân Lê Văn Tường thì cho biết: Lúc khiêng “Ông” lên bờ rất nhẹ nhưng khi gần 10 người dìu “Ông” lại xuống biển thì rất nặng nên không thể đưa lại xuống, chứng tỏ “Ông” muốn “nghỉ” ở đây rồi.

Theo quan sát, con cá voi này dài khoảng 3,5m, màu đen bóng, nặng khoảng 1 tấn, đang thở thoi thóp và sức khỏe rất yếu. Theo người dân thì dưới vùng bụng của con cá voi này có một vết thương to bằng 2 ngón tay nhưng có dấu hiệu đang lành.
 
 
Ngư dân lập bàn thờ để chuẩn bị “táng” khi cá voi chết
Ngư dân lập bàn thờ để chuẩn bị “táng” khi cá voi chết

Từ chiều qua (21/5), khi con cá voi này nhảy lên bờ thì được ngư dân địa phương làm hẳn một lán trại che nắng, đồng thời liên tục dùng nước biển tưới lên toàn thân con cá voi nhằm duy trì sự sống.

Ngư dân cho biết, thể trạng của con cá voi này đang yếu dần, cơ thể đã xẹp xuống còn khoảng 2/3 so với lúc lên bờ vào chiều ngày 21/5. “Có thể ngày hôm nay chưa tốt nên “Ông” chưa “đi”. Nếu ông “đi” thì chúng tôi sẽ tổ chức an táng theo nghi thức trang trọng của ngư dân vùng biển đối với “Ông”, ngư dân Lê Văn Cà cho biết.
 
Rất đông người dân các nơi đến sờ thử vào thân cá voi
Rất đông người dân các nơi đến sờ thử vào thân cá voi
 
Từ chiều 21/5, ngư dân trong làng và các vùng lân cận đã tổ chức quyên góp để chuẩn bị “táng” cho “Ông”. Theo tín ngưỡng của ngư dân ở đây, vùng đất nào “Ông” vào “lụy” là vùng đất có ngư dân gặp nhiều may mắn, làm ăn khá giả vì nơi “Ông” chọn “nghỉ” là vùng đất đó rất yên lành.
 
Ngày 23/5, ông Nguyễn Ngọc Thơ, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, TP Đồng Hới (Quảng Bình), cũng cho biết, ngư dân địa phương vừa phát hiện một con cá voi đã chết trôi dạt vào bờ biển. Con cá voi dài khoảng 3m, nặng khoảng nửa tấn. Trước đó, một số ngư dân đã thấy con cá voi này bơi ở khu vực gần bờ trong tình trạng đuối sức; đến sáng nay thì phát hiện xác cá. Cá voi đã được ngư dân xã Quảng Phú chôn cất theo phong tục và nghi lễ của ngư dân địa phương.  
Cá voi nặng 1 tấn dạt vào bờ
Trước đó, một con cá voi bị mắc lưới ở biển Quảng Bình cũng đã được chính quyền địa phương thả về với môi trường tự nhiên

Trước đó, ngày 22/5, UBND xã Ngư Thủy Trung đã phối hợp với Đồn Biên phòng Ngư Thủy và UBND huyện Lệ Thủy thả một con cá voi dài khoảng 5m, rộng 1m, nặng khoảng 1 tấn bị mắc lưới về với môi trường tự nhiên.

Công Bính - Đặng Tài