1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Quảng Bình:

3 phu trầm mắc kẹt ở Malaysia đang trên đường về nhà

(Dân trí) - Được một “cai trầm” dẫn dắt ra nước ngoài tìm trầm, hứa hẹn sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng sau mấy tháng bị “vắt kiệt mồ hôi” nơi xứ người, nhóm tìm trầm ở xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch đã phải cầu cứu gia đình gửi tiền sang chuộc về.

Sáng ngày 6/9, chúng tôi có mặt tại nhà anh Nguyễn Bình Luận (trú tại thôn Cồn Nâm, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Anh Luận là một trong số 4 người xuất ngoại tìm trầm tại Malaysia điện về báo gia đình gửi tiền sang trả nợ cho “cai trầm” để họ cho về nước.

Chị Mai Thị Hoa (vợ anh Luận) cho biết, sau khi nhận được tiền từ gia đình gửi sang, anh Luận cùng anh Nguyễn Văn Hài, Nguyễn Văn Quỳnh đã lên máy bay về đến TP Hồ Chí Minh, sáng nay họ đã lên xe trở về nhà.

Trước đó, vào giữa tháng 4/2013, anh Luận cùng các anh Nguyễn Văn Hài, Nguyễn Văn Báu (19 tuổi, cháu ruột anh Hài, đều trú thôn Cồn Nâm, xã Quảng Minh), Nguyễn Văn Quỳnh (19 tuổi, em vợ anh Hài, trú thôn Chay, xã Quảng Sơn, Quảng Trạch) được một người quen tên Phương ở cùng xã giới thiệu cho một lái trầm ở Trúc Ly, xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) sang Malaysia tìm trầm với thu nhập cao mà không phải lo tiền máy bay, nơi ăn, chốn ở. Anh này còn hứa hẹn sang đó làm mỗi tháng cũng được vài chục triệu đồng.

Chị Hoa kể lại những vất vả của chồng trong thời gian tìm trầm nơi xứ người
Chị Hoa kể lại những vất vả của chồng trong thời gian tìm trầm nơi xứ người

“Tin tưởng lời người quen nên nhóm của anh Luận mới đồng ý đi theo. Nhưng sau mấy tháng làm thuê, anh Luận không gửi được đồng nào về cho gia đình. Trong mấy lần điện về, anh Luận nói làm khá vất vả, tuy kiếm được rất nhiều trầm nhưng bị ép giá nên bán không được bao nhiêu, 40 kg trầm mà chỉ bán được hơn 10 triệu đồng. Không bán thì mất công mà bán giá cao cũng chẳng ai mua. Số tiền thu được không đủ chi phí đóng tiền gùi cho lái trầm nên nợ nần chồng chất. Ngày 3/9, anh Luận lại điện về cho tui bảo gửi sang cho anh 20 triệu để trả lại cho “cai trầm” thì họ mới cho về”, chị Hoa kể.
 
Cũng theo lời chị Hoa, nhận tin chồng, chị đã sang nói với vợ chồng ông Mục (bố mẹ anh Hài) để gom tiền gửi sang cứu người. Trong nhóm 4 phu trầm bị “mắc kẹt” tại Malaysia, chỉ có anh Luận, anh Hài và Quỳnh được “cai trầm” cho về, còn anh Nguyễn Văn Báu do gia đình không có tiền gửi sang nên phải ở lại làm tiếp để trả nợ.

Vừa bán con bò được hơn 11 triệu đồng, nghe con trai điện về thông báo sự việc, ông Nguyễn Văn Mục và bà Mến phải bán thêm ngô, đậu để gom góp tiền gửi sang cho con trả nợ. Bà Mến cho biết, hôm trước bà cùng chị Hoa mang tiền đi gửi sang cho con. Vì không gom đủ nên mới chỉ trả được 30 triệu/2 người, số còn lại đành phải khất nợ.

Trao đổi qua điện thoại với anh Nguyễn Văn Hài, được biết anh cùng anh Luận, Quỳnh đã ra đến Bình Định, đến đêm nay mới về đến nhà. Anh Hài cũng cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn nên mới đi Malaysia tìm trầm với hy vọng thoát nghèo, không ngờ lại mắc thêm nợ.

Để cứu được con, bà Mến phải bán bò cùng nhiều nông sản trong nhà
Để cứu được con, bà Mến phải bán bò cùng nhiều nông sản trong nhà

Bà Mến chia sẻ, nghe con trai nói ra nước ngoài làm ăn, vợ chồng bà đã nhiều lần can ngăn, nhưng anh Hài quyết đi. Giờ đưa được con về rồi, dù mất tiền bà cũng thấy mừng. Bà nói từ nay có nghèo đến mấy cũng không cho con đi nữa.

Không chỉ gia đình ông Mục, bà Mến, chị Hoa mà nhiều người khác ở xã Quảng Minh cũng có người thân đang đi nước ngoài tìm trầm. Vụ 5 phu trầm ở 2 xã Quảng Minh, Quảng Sơn bị sát hại vào giữa năm trước là một ví dụ đau đớn nhất. Đi tìm trầm, các phu luôn phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm, thậm chí có thể phải đổi bằng mạng sống...

Đăng Đức - Đặng Tài