Phạm Thị Ngọc Thanh ra mắt “song thơ” đầy ấn tượng

(Dân trí) - Chương trình ra mắt hai tập thơ mới của Phạm Thị Ngọc Thanh có sự tham gia của NSƯT Hồng Liên, Nhạc sỹ Thao Giang, Rocker Hoàng Hiệp... và rất đông các bé thiếu nhi, cùng những độc giả trung thành của nữ nhà thơ 8x.


Chiều ngày 14/5 tại Hà Nội, nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh đã có buổi ra mắt hai tập thơ “Khi mình đi qua nhau” và “Những cánh đồng cổ tích” ấn tượng trong không gian sang trọng và ấm cúng.

Buổi ra mắt thơ thu hút rất nhiều các phóng viên đại diện các cơ quan báo chí truyền hình và người hâm mộ thơ Ngọc Thanh. Hơn một trăm độc giả đã tới tham dự và giao lưu với thi sỹ trẻ. Có những độc giả đi từ Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng ra để gặp mặt nhà thơ mà mình yêu quý…

Chương trình ra mắt hai tập thơ mới của Phạm Thị Ngọc Thanh có sự tham gia  của NSƯT Hồng Liên, Nhạc sỹ Thao Giang, Rocker Hoàng Hiệp, MC Trịnh Nhật Anh, Nghệ sỹ Thu Phương, Nghệ sỹ Đức Huy, Nghệ sỹ Xuân Quỳnh, Piano Ngọc Tú và rất đông các bé thiếu nhi, cùng những độc giả trung thành của nữ nhà thơ 8x.

Normal

Nhà thơ trẻ xinh đẹp Ngọc Thanh gây bất ngờ khi trực tiếp làm MC cho các em nhỏ đọc thơ

Phạm Thị Ngọc Thanh đã chinh phục đuợc rất nhiều trái tim người đọc bởi giọng thơ sâu lắng, ấm áp và già dặn trong Khi mình đi qua nhau; trong sáng, hồn nhiên và dễ thương trong Những cánh đồng cổ tích. Hai tập thơ mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng đều rất thành công, trong đó tập thơ Những cánh đồng cổ tích đã bán được 5000 bản chỉ trong 2 tuần xuất hiện.

Tập thơ Khi mình đi qua nhau gồm 68 bài thơ viết về đủ mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu, khi day dứt tương tư, lúc an nhiên bình lặng khi con tàu tình yêu cập bến bờ, lúc lại đau đớn và nhức nhối khi chia ly… Dường như ở tập thơ mới này, Ngọc Thanh trở nên chín chắn hơn, sâu sắc hơn. Từng lớp cảm xúc của một người đang yêu và đã từng yêu được cô bóc tách một cách tinh tế với sự từng trải, già dặn đầy kinh nghiệm.

Được ra mắt cùng lúc với tập thơ tình Khi mình đi qua nhau,  tập thơ  thiếu nhi Những cánh đồng cổ tích cũng nhận được sự ủng hộ đầy ấn tượng khi 5000 bản sách bán hết chỉ trong hai tuần phát hành. Tập thơ đã nhanh chóng được xin giấy phép tái bản nhằm phục vụ nhu cầu của bạn đọc làm quà tặng cho các bé vào dịp tết thiếu nhi 1/6

Những cánh đồng cổ tích gồm 30 bài thơ nho nhỏ xinh xinh được vẽ minh họa từng bài. Ngôn ngữ thơ trong sáng, hồn nhiên và ngộ nghĩnh, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Có rất nhiều bé và các ông bố bà mẹ dạy cho con mình đọc thuộc từ khi Ngọc Thanh mới chỉ đăng trên trang Facebook cá nhân.

NSƯT Hồng Liên ngâm bài thơ Hà Nội những mùa hoa
tháng ba gây ấn tượng mạnh với khán giả

NSƯT Hồng Liên ngâm bài thơ "Hà Nội những mùa hoa tháng ba" gây ấn tượng mạnh với khán giả

Tại buổi ra mắt, Phạm Thị Ngọc Thanh đã có một buổi trình diễn thơ ấn tượng dưới các hình thức nghệ thuật: ngâm thơ, phổ nhạc, Chuyển thể sang nhạc dân gian của các nghệ sỹ tên tuổi. Ngoài ra còn có rất nhiều độc giả và các em nhỏ lên đọc thơ, chia sẻ cảm xúc yêu quý dành cho hai đứa con tinh thần mới của Phạm Thị Ngọc Thanh.

Khán phòng chật kín người tham dự

Khán phòng chật kín người tham dự

Tác giả Phạm Thị Ngọc Thanh sinh năm 1984 tại Yên Bái, hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội. Cô hiện là giáo viên dạy Tin Học tại Hà Nội, là cộng tác viên của nhiều tờ báo, đồng thời cũng là một tác giả trẻ nhận được sự mến mộ của đông đảo độc giả.

Ngọc Thanh là hiện tượng thơ trẻ hiện nay, sức viết và khả năng sáng tạo của cô khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Ngọc Thanh rất đa dạng trong sáng tác. Cô viết tiểu thuyết, tản văn, truyện ngắn, thơ tình, và bây giờ chuyển sang thể loại thơ thiếu nhi. Tất cả các sáng tác của Ngọc Thanh đều được độc giả đón nhận khá nồng nhiệt như: Trổ bông (thơ), Hình hài của gió (Tản văn), Ba bước tới mặt trời (Tiểu thuyết), Chúng mình có thể bắt đầu không? (Thơ)… Khi mình đi qua nhauNhững cánh đồng cổ tích được phát hành tháng 5/2015.

Hà Thanh