1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Vụ trộm trang sức trị giá 230 tỷ đồng của Kim “siêu vòng 3” được làm thành phim

(Dân trí) - Vụ việc ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian bị đánh cắp trang sức khi đang lưu lại Paris sẽ được chuyển thể thành phim. Vụ việc khi ấy đã gây xôn xao, Kim bị băng trộm khống chế, bắt trói, bịt miệng, rồi lấy đi số trang sức trị giá 9 triệu euro (tương đương 230 tỷ đồng).

Bộ phim “Fashion Week” (Tuần lễ thời trang) sẽ được thực hiện dựa trên cuốn truyện tranh dày 130 trang do nhà văn - đạo diễn người Pháp Joann Sfar thực hiện, hiện tại, cuốn truyện tranh này vẫn chưa chính thức xuất bản. Dù vậy, đã có kế hoạch chuyển thể cuốn truyện này thành tác phẩm điện ảnh.

Vụ việc ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ Kim Kardashian bị đánh cắp số nữ trang đắt giá đã từng gây xôn xao mặt báo. Khi ấy, cô đã bị băng cướp đột nhập vào phòng khách sạn, bị khống chế bằng súng, trói chân tay, bịt miệng rồi nhốt trong phòng tắm.

Vụ việc xảy ra khi Kim đang lưu lại tại một khách sạn sang trọng nằm ở thủ đô Paris (Pháp), để chuẩn bị tham dự một số sự kiện tại Tuần lễ Thời trang Paris hồi năm 2016.

Sau đó, 11 kẻ tham gia thực hiện vụ đột nhập và trộm cắp nữ trang đã bị bắt giữ và kết án. Vụ việc được đánh giá là vụ trộm lớn nhất xảy ra đối với một cá nhân trên lãnh thổ Pháp trong vòng hai thập kỷ trở lại đây.

Mặc dù đã bắt giữ được nhiều kẻ tội phạm có liên quan tới vụ việc nhưng chỉ có một món trang sức được tìm lại. Vì vậy, về cơ bản toàn bộ số nữ trang đắt giá của Kim đã bị đánh cắp và chưa có dấu hiệu sẽ quay trở về với cô.

Khi tới Paris nhân dịp tuần lễ thời trang, Kim Kardashian đã mang theo nhiều trang sức đắt giá để chuẩn bị cho những sự xuất hiện ấn tượng tại các sự kiện thời trang, tổng giá trị trang sức khi ấy lên tới 9 triệu euro (tương đương 230 tỷ đồng).

Thực tế, món nữ trang duy nhất được tìm thấy lại tính tới thời điểm này là do băng cướp đánh rơi một chiếc vòng cổ gắn kim cương trị giá 30.000 euro trong lúc bỏ chạy khỏi hiện trường. Về sau, chiếc vòng đã được tìm thấy bởi một người tình cờ đi ngang hiện trường ở thời điểm vài tiếng sau khi xảy ra vụ việc.

Kẻ bị tình nghi đứng đầu sắp đặt vụ đột nhập và đánh cắp trang sức táo tợn này là một tay gangster 61 tuổi có tên Aomar Ait Khedache. Khi trả lời thẩm vấn của nhà chức trách, Khedache cho biết rằng ông ta đã không thể tìm được người mua chiếc nhẫn gắn viên kim cương 19 cara của Kim bởi cô đã từng chụp hình khoe chiếc nhẫn này trên mạng xã hội.

Đây là món quà do chồng cô - rapper Kanye West dành tặng. Khedache cho hay rằng chiếc nhẫn quá dễ bị nhận ra là đồ ăn cắp nên không ai muốn mua, Khedache đã đưa nó cho một “bên trung gian” trong giới xã hội đen để nhờ tìm người mua.

Vụ trộm trang sức trị giá 230 tỷ đồng của Kim “siêu vòng 3” được làm thành phim - 1

Câu chuyện này được kể lại thông qua góc nhìn của nhà sáng tác truyện tranh nổi tiếng người Pháp Joann Sfar (48 tuổi), anh sẽ đặt góc nhìn từ phía băng nhóm tội phạm. Thực tế đây là một băng nhóm toàn những kẻ trộm đã lớn tuổi và cũng đã có “thâm niên, kinh nghiệm” trong nghề... ăn cắp. Chi tiết này khiến tác giả Joann Sfar ngay từ đầu đã rất ấn tượng.

Câu chuyện mà Joann Sfar khai thác xoay quanh băng nhóm những kẻ trộm “già gân”, họ biết sắp có một ngôi sao giàu có tới dự tuần lễ thời trang, cô sẽ mang theo nhiều trang sức quý giá, băng nhóm này liền lên kế hoạch đánh cắp. Sau khi tiến hành xong vụ trộm, băng nhóm này đã bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới thời trang mà bản thân họ vốn rất lạ lẫm.

Câu chuyện của tác giả Joann Sfar có nhiều phần phóng tác và chỉ dựa một phần trên thực tế vụ việc xảy tới với Kim Kardashian. Câu chuyện có nhiều nét hài hước. Hiện tại, dự án phim đã bắt đầu được khởi động.

Phía cảnh sát Pháp vẫn đang nỗ lực tìm lại những món trang sức bị đánh cắp hiện đang lưu lạc trong “thế giới ngầm”. Hồi năm ngoái, phía công ty bảo hiểm của Kim Kardashian đã kiện đòi bồi thường 6,1 triệu USD đối công ty vệ sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ cho Kim Kardashian khi tới Paris.

Bích Ngọc

Theo AFP