Vũ Quốc Việt tiết lộ lý do đổi nghệ danh

Hân Bảo

(Dân trí) - Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt bất ngờ đổi nghệ danh là Vuvu. Nam nghệ sĩ cho biết đây là cái tên anh dùng khi đi hát.

Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt là "cha đẻ" của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Ru lại câu hò, Thương lắm mình ơi, Bà Năm, Em đẹp nhất đêm nay, Còn đó chút hồng phai, Hãy hát lên, Trái tim tình si…

Ngoài sáng tác, anh còn đi hát và được khán giả yêu thích với những ca khúc trữ tình. Gần đây, nam nghệ sĩ gây chú ý khi quyết định đổi nghệ danh với cái tên khá lạ là... Vuvu.

Vũ Quốc Việt nói: "Vuvu là nghệ danh cần thiết cho một người ca hát, biểu diễn như tôi. Thật sự cái tên này ra đời từ năm 2017 nhưng mãi đến bây giờ mới có cơ hội để xuất hiện và đến gần với công chúng".

Vũ Quốc Việt tiết lộ lý do đổi nghệ danh - 1

Hình ảnh mới của Vũ Quốc Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để hình ảnh ca sĩ, nhạc sĩ Vuvu ghi sâu trong lòng khán giả, Vũ Quốc Việt đã thực hiện bộ ảnh mới, mang phong cách lãng tử với chiếc áo măng tô và cây đàn - 2 món đồ gắn bó sâu sắc với anh trong chặng đường làm nghề.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng cho ra mắt MV Hư vô, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. MV được quay hình tại Mỹ với nhiều phân cảnh lãng mạn đan xen nội dung kịch tính, gay cấn, truyền tải câu chuyện về lòng người "đổi trắng thay đen", khi "sa cơ thất thế" bị bạn bè, người thân quay lưng.

Lời bài hát được nhạc sĩ cảm nhận từ những câu chuyện thực tế trong xã hội. Anh tiết lộ: "Nhiều ca sĩ nghe được ca khúc này đã tìm cách mua bản quyền để hát, thậm chí chấp nhận bỏ rất nhiều tiền để độc quyền ca khúc. Nhưng bài hát này sinh ra là của riêng tôi".

Vũ Quốc Việt sinh năm 1974, quê ở Phú Yên. Trước khi được biết đến với vai trò nhạc sĩ, anh từng đi hát nhạc Anh, nhạc Pháp ở nhiều tụ điểm ca nhạc, phòng trà và gây ấn tượng với chất giọng trầm ấm, nồng nàn.

Bắt tay vào sáng tác, Vũ Quốc Việt để lại dấu ấn với hàng loạt ca khúc như: Bình thường thôi, Ru lại câu hò, Thương lắm mình ơi, Bà Năm, Em đẹp nhất đêm nay, Còn đó chút hồng phai...