Vũ công bị màn hình nặng 600kg rơi trúng người vẫn đang nguy kịch

Mi Vân

(Dân trí) - Theo trang HK01, Lý Khải Ngôn (A Mo), người vũ công gặp tai nạn sân khấu chấn động ngày 28/7, đã trải qua hai cuộc đại phẫu thuật và tình trạng vẫn rất nguy kịch.

Ngày 28/7, vũ công Lý Khải Ngôn (A Mo) đã gặp tai nạn trên sân khấu khi trình diễn cho nhóm nhạc Mirror. Anh cùng một vũ công khác bị màn hình LED nặng gần 600kg rơi trúng người. Trong khi tình trạng người vũ công đồng nghiệp đã ổn định, chỉ bị thương nhẹ và được phép xuất viện thì A Mo bị thương nặng.

A Mo bị chấn thương nặng ở đầu, cổ, xuất huyết não, liệt tứ chi và gãy đốt sống cổ thứ 4. Anh phải trải qua ca phẫu thuật vào ngày 29/7 và tiếp tục phải phẫu thuật gần 8 tiếng vào ngày 30/7. 

Vũ công bị màn hình nặng 600kg rơi trúng người vẫn đang nguy kịch - 1

Tai nạn rơi màn hình trong show diễn ngày 28/7 của nhóm nhạc Mirror (Ảnh: HK01).

Theo các bác sĩ tại bệnh viện Queen Elizabeth (Hồng Kông), A Mo sẽ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật điều trị chấn thương. Nam vũ công hiện vẫn phải đặt ống thở, gây mê, và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. 

Sau ca phẫu thuật thứ hai kéo dài 8 tiếng, hiện tại, các chỉ số sinh tồn của A Mo có vẻ ổn định. Các bác sĩ cho biết trường hợp xấu nhất, A Mo có thể bị liệt từ cổ trở xuống. Nếu quá trình phục hồi diễn ra không tốt, các dây thần kinh bị tổn thương quá nặng, không thể phát triển trở lại.

Ngày 31/7, cha mẹ A Mo đã trở về Hồng Kông từ Canada. Sở Y tế Hồng Kông cũng thu xếp để người nhà có thể được phép thăm anh sau khi hoàn thành các thủ tục kiểm tra dịch bệnh. 

Vũ công bị màn hình nặng 600kg rơi trúng người vẫn đang nguy kịch - 2

A Mo đang nằm điều trị tại phòng đặc biệt và đứng trước nguy cơ bị liệt sau tai nạn (Ảnh: HK01).

Bên cạnh đó, vụ rơi màn hình trong buổi biểu diễn của nhóm Mirror đã được chuyển cho công an điều tra. Theo nguyên nhân ban đầu, một trong hai sợi dây cáp giữ màn hình đã bị đứt và gây tai nạn. Tổng thầu tổ chức buổi biểu diễn cam kết sẽ phối hợp với các đơn vị điều tra của chính phủ.

Vụ rơi màn hình trong show diễn của nhóm Mirror ngày 28/7 được đánh giá là sự cố sân khấu nghiêm trọng nhất trong lịch sử showbiz Trung Quốc. Hiện, đơn vị tổ chức sự kiện bị lên án dữ dội. Tỷ phú Lý Trạch Gia - ông chủ nhóm nhạc Mirror cho biết sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế của hai vũ công bị chấn thương.

Sau sự cố, Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồng Kông đã quyết định đình chỉ các buổi biểu diễn của nhóm Mirror. Họ cũng yêu cầu tạm dừng tổ chức các sự kiện âm nhạc để kiểm tra sự an toàn của các sân khấu biểu diễn. 

Vũ công bị màn hình nặng 600kg rơi trúng người vẫn đang nguy kịch - 3

Vụ tai nạn rơi màn hình trở thành sự cố nghiêm trọng trong ngành công nghiệp showbiz Hồng Kông và khiến nhiều buổi diễn khác bị ảnh hưởng (Ảnh: HK01).

Ngày 31/7, một nhóm điều tra đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn nhằm thu thập chứng cứ, trò chuyện với những người có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra tai nạn. Cảnh sát cho biết, họ đang điều tra xem vụ tai nạn liên quan đến hư hỏng máy móc hay do sơ suất của con người.

A Mo, năm nay 27 tuổi, là một nam vũ công nổi tiếng của showbiz Hồng Kông. Anh đang hẹn hò với nữ ca sĩ Tô Chỉ Tình và cả hai đã lên kế hoạch tổ chức lễ cưới. Những ngày qua, Tô Chỉ Tình túc trực tại bệnh viện, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nam vũ công. 

Từ 28/7, hàng loạt ngôi sao của showbiz Hồng Kông như Cổ Thiên Lạc, Ngô Trác Hy, Trần Dịch Tấn, Trịnh Tú Văn, Chung Hân Đồng đều lên tiếng về vụ việc và cầu nguyện cho nam vũ công A Mo. 

Cổ Thiên Lạc viết: "Không ai muốn tai nạn xảy ra, dù chỉ một lần". Anh hy vọng mọi người ngừng lan truyền những hình ảnh tai nạn trên sân khấu, ngoài ra cần phải xem xét kỹ lưỡng sự an toàn của tất cả các buổi biểu diễn trong tương lai. 

Vũ công bị màn hình nặng 600kg rơi trúng người vẫn đang nguy kịch - 4

Nam vũ công A Mo và bạn gái đã lên kế hoạch làm đám cưới (Ảnh: Instagram).

Theo Sina/HK01