Vụ ám sát Tổng thống Mỹ bị... "hài hước hóa" trên Video quảng cáo

(Dân trí) - Một đoạn quảng cáo của Pháp đã sử dụng ý tưởng về vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy, đồng thời nó còn hài hước hóa bi kịch lịch sử của nước Mỹ. Ngay khi vừa xuất hiện, đoạn quảng cáo đã gây bất bình trong dư luận Mỹ.

Tuy không gọi đích danh tên Tổng thống nhưng với cách dàn dựng và tạo hình một số nhân vật quan trọng, người ta có thể nhận ra ngay ý tưởng đằng sau đoạn quảng cáo này.

Ý tưởng của đoạn quảng cáo là kể lại câu chuyện ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy theo hướng hài hước, theo đó, nguyên nhân thực sự khiến vị Tổng thống qua đời là bởi có một viên cảnh sát đã vô tình để súng cướp cò và dẫn đến cái chết của Tổng thống.

Đoạn quảng cáo trên bị cho là khá ngớ ngẩn vì sự kết nối giữa nội dung quảng cáo và việc giới thiệu trang web cá cược thực tế chẳng có liên quan gì với nhau.

Nội dung duy nhất liên quan tới cá cược ở đây là việc một nhân viên cảnh sát cá với một đồng nghiệp khác rằng anh ta có thể “quay súng quanh ngón tay 3 lần giống hệt như một cao bồi”. Hậu quả của vụ cá cược nhỏ này là một thảm kịch lớn xảy ra, câu kết của đoạn quảng cáo là: “Vậy bạn có thích cá cược không?”.

Vụ ám sát Tổng thống Mỹ bị... hài hước hóa trên Video quảng cáo

Hai viên cảnh sát cá cược với nhau về việc một trong hai người có thể quay súng bằng ngón tay giống hệt như một cao bồi.

Vụ ám sát Tổng thống Mỹ bị... hài hước hóa trên Video quảng cáo

Đoạn quảng cáo ngầm ám chỉ rằng viên đạn bắn lạc đã gây ra cái chết của Tổng thống Kennedy. Hình ảnh cho thấy một phụ nữ có tạo hình giống với phu nhân Tổng thống đang bò ra phía đuôi chiếc xe mui trần.

Hành động này giống hệt những gì mà phu nhân Tổng thống Kennedy từng làm. Trang phục mà người phụ nữ trong đoạn quảng cáo mặc cũng giống hệt với bộ trang phục “kinh điển” của cựu phu nhân Tổng thống Jacqueline.

Đoạn quảng cáo hiện đang bị người Mỹ phản đối kịch liệt vì nó đã hài hước hóa một bi kịch trong lịch sử Mỹ.

Sau khi viên đạn va đập vào các vật cản khác nhau và cuối cùng gây ra cái chết của Tổng thống, máy quay liền quay trở lại phía hai cảnh sát. Lúc này, họ chỉ tay về tòa nhà phía sau: “Đạn bắn từ phía đằng kia. Chắc bắn từ trên tầng 4 hoặc tầng 6”. Chi tiết này nhằm ám chỉ tới căn hộ nơi tay súng Lee Harvey Oswald từng ẩn náu để ám sát Tổng thống Kennedy.

Vụ ám sát Tổng thống Mỹ bị... hài hước hóa trên Video quảng cáo

Trước khi viên đạn bay về phía Tổng thống, nó đã “chạy vòng vòng”, va đập tứ phía, từ một hòm thư, bay về phía đám đông, làm vỡ một quả bóng bay, làm nổ tung một que kem…

Vụ ám sát Tổng thống Mỹ bị... hài hước hóa trên Video quảng cáo

Hai cảnh sát chỉ về phía tòa nhà đằng sau, nói rằng đạn bay từ phía đó, chi tiết này ám chỉ về nơi tay súng Lee Harvey Oswald từng ẩn náu để ám sát Tổng thống Kennedy.

Những chi tiết như vị trí ẩn náu của tay súng, trang phục của các nhân vật chính, một chiếc xe ô tô cảnh sát kiểu cũ có dòng chữ “Cảnh sát Dallas” đã khiến ý tưởng của đoạn quảng cáo trở nên rõ ràng tới mức không thể chối cãi.

Thời điểm tung ra đoạn quảng cáo này cũng khá nhạy cảm khi đến tháng 11 này, nước Mỹ sẽ kỷ niệm 50 năm ngày vụ ám sát kinh hoàng xảy ra. Đoạn quảng cáo kéo dài 32 giây được đăng tải bởi một công ty quảng cáo của Pháp.

 
Bích Ngọc
Theo Dailymail