Về quê tránh dịch, hai chị em ở Đồng Nai theo cha đi làm thuê

Hà Hiền

(Dân trí) - Về quê tránh dịch, Tường Vi (23 tuổi) và em trai là Lê Ngọc Thuận (21 tuổi) hàng ngày cùng ba đi làm thuê ở vườn thanh long hơn 3000 gốc từ sáng sớm đến tối mịt.

Nhiều ngày nay, cứ đều đặn 6 giờ sáng, Lê Thị Tường Vi (Đồng Nai) và em trai lại theo cha chạy xe máy từ nhà ra vườn thanh long để thu hoạch trái đến tối mịt. Thời gian thu hoạch cũng gấp rút vì nắng mưa thất thường, nên có những hôm 3 cha con phải ăn trưa, nghỉ ngay tại vườn.

Về quê tránh dịch, hai chị em ở Đồng Nai theo cha đi làm thuê - 1
Chị em Tường Vi theo cha đi làm thuê ở vườn thanh long trong những ngày giãn cách.

Lê Thị Tường Vi tốt nghiệp đại học Kinh tế TPHCM tháng 7/2020, cô gái vừa hoàn thành chương trình thực tập tại một công ty kiểm toán vào tháng 3/2021. Em trai Vi là Lê Ngọc Thuận (sinh năm 2002) vừa hoàn thành chương trình đào tạo năm nhất tại đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Học tập xa nhà nhiều năm nay, đây là lần hiếm hoi Tường Vi cùng em trai được theo cha đi làm thuê. Những ngày dầm mưa, phơi nắng cúi khum người để cắt thanh long đã giúp hai chị em cảm nhận được phần nào nỗi vất vả của cha mẹ trong nhiều năm qua.

Về quê tránh dịch, hai chị em ở Đồng Nai theo cha đi làm thuê - 2
Hai chị em Vi và cha làm việc quần quật ở vườn từ sáng sớm đến tối mịt.

Dù đã có hợp đồng làm việc với công ty từng thực tập, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cô xin hoãn đến tháng 9. Cũng thời điểm này, Vi phải chăm mẹ bị tai nạn giao thông, gãy lún xương sống và phải điều trị nằm, sinh hoạt tại chỗ trong 2 tháng. Từ ngày mẹ Vi gặp tai nạn, cha cô trở thành lao động chính trong nhà.

"Ba mẹ Vi đều làm thuê để nuôi hai chị em ăn học ở TPHCM, điều này giúp chúng mình càng thương ba mẹ nhiều hơn. Mùa dịch này chúng mình xin đi làm cùng cho ba đỡ cực, hai chị em thanh niên sức trẻ khỏe không sợ vất vả", cô gái 23 tuổi nói.

Về quê tránh dịch, hai chị em ở Đồng Nai theo cha đi làm thuê - 3
Cha Vi được thuê chăm sóc 3400 gốc thanh long. Đợt thu hoạch năm nay đúng mùa dịch, không kiếm được người phụ giúp nên công việc càng vất vả hơn.
Về quê tránh dịch, hai chị em ở Đồng Nai theo cha đi làm thuê - 4
Ban đầu, cha không đồng ý vì sợ hai chị em không quen việc nên vất vả, nhưng thấy cả hai năn nỉ nên cha cũng cho theo.

Ngày đầu đi làm, cha thường xuyên nhắc hai chị em:

"Hai đứa ráng phụ ba, ít bữa lại xa nhà về Sài Gòn, nhà còn mỗi ba với mẹ bây"

"Nắng mệt thì vô nghỉ nha con"

"Mặc áo khoác nhiều lớp coi chừng gai thanh long nó cào xước".

Vi cũng cho biết, công việc thu hoạch rất vất vả, phải cúi khum người cắt và nâng niu trái thanh long cẩn thận. Sau buổi đầu tiên, cô gái đã đau chân rã rời những vẫn cố phụ ba những ngày tiếp theo.

"Vi thực sự nghẹn lòng vào cuối ngày làm việc, lúc này áo đã đẫm mồ hôi, nhìn bóng lưng ba mình, ngồi gù bên mớ thanh long cùng cái chân không lành lặn do tai nạn năm xưa nhưng chưa bao giờ ba than vãn với con cái", cô gái 23 tuổi xúc động nói.

Về quê tránh dịch, hai chị em ở Đồng Nai theo cha đi làm thuê - 5
Em trai Vi hiện vẫn theo Ba ra vườn mỗi ngày, do chăm thanh long phải thực hiện quanh năm: Xịt nụ, bấm chồi, bón phân, làm cỏ, vuốt tai thanh long.

"Em trai mình cũng thương ba mẹ lắm, em ấy cố gắng lấy học bổng khuyến khích tại trường, tìm công việc làm thêm", Vi nói thêm.

Mỗi ngày làm thuê ở vườn thanh long, chị em Vi được trả công 200.000/ngày, đây là mức tiền công trung bình ở quê cô. Còn ba Vi vừa thu hoạch vừa phải làm nhiều việc nặng như bốc vác nên được bồi dưỡng thêm, tổng ngày công được 250.000 - 350.000/ngày.

Ở nhà, Vi cũng trồng thêm một vài luống rau xanh để bổ sung cho các bữa ăn của gia đình, hạn chế ra đường nếu không có lý do chính đáng.

Thời điểm thi vào đại học Kinh tế, Tường Vi khá mông lung, nhưng khi vào trường được gặp nhiều bạn bè, thầy cô đã giúp cô nhận thức rõ hơn cho nghề nghiệp của mình sau này. Công việc sắp tới của Vi là trợ lý kiểm toán, 9X đã nỗ lực để vượt qua kỳ thực tập và sẽ trau dồi kỹ năng nhiều hơn cho công việc sắp tới của mình.

"Mình hy vọng dịch bệnh nhanh qua, cuộc sống trở lại bình thường, để những ngày trẻ của mình không bị phí hoài. Nhưng dù sao được khỏe mạnh bên ba mẹ, quây quần bên bữa cơm gia đình thời điểm này là hạnh phúc nhất với mình rồi", Tường Vi trải lòng.