Về nước sau gần 10 năm: Phương Thảo - Ngọc Lễ tiết lộ “bí quyết” giữ lửa hạnh phúc

Gần 10 năm định cư ở Mỹ, cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ vẫn vẹn nguyên tình yêu và những thói quen rất Việt Nam. Ngọc Lễ tiết lộ, thỉnh thoảng Phương Thảo lại hỏi: “Em không còn đẹp như trước, anh có còn yêu em không?”.

Anh đáp: “Dù thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ nhưng vẫn không thể thay đổi tình yêu anh dành cho em”. Câu hỏi và câu trả lời đó được cặp đôi này xem như một phương châm sống giúp mái ấm luôn đượm nồng ngọn lửa hạnh phúc.

Gia đình hạnh phúc của Phương Thảo, Ngọc Lễ. Ảnh: TL
Gia đình hạnh phúc của Phương Thảo, Ngọc Lễ. Ảnh: TL

Những ngày khó khăn trên đất Mỹ

Năm 2005, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao với hàng loạt ca khúc đình đám như: “Xe đạp ơi”, “Ba ngọn nến lung linh”, “Cà phê một mình”, “Một thời con gái”, “Con gái”… thì Phương Thảo – Ngọc Lễ bỗng dưng biến mất. Mãi sau này người ta mới biết, năm 2005, thông qua chương trình thực tế của một số nhà báo Mỹ, Phương Thảo tìm gặp được cha ruột người Mỹ của mình. 

Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình Phương Thảo – Ngọc Lễ. Sau nhiều đêm trăn trở, nghĩ đến tương lai xa của hai cô con gái, họ chấp nhận bỏ dở sự nghiệp ca hát ở Việt Nam, chuyển sang Mỹ dưới sự bảo lãnh của người cha.

Ngọc Lễ cho biết, thời gian đầu mới qua Mỹ, thỉnh thoảng vợ chồng anh vẫn tham gia một số chương trình ca nhạc. Dần dần, họ nhận ra việc đi hát ở đây khó khăn hơn nhiều so với quê nhà vì mỗi lần đi diễn đều phải di chuyển rất xa, các con lại còn nhỏ… Sau đó, vợ chồng anh quyết định không “chạy sô” nữa mà mở một phòng thu nhỏ, hoạt động nghệ thuật tại nhà và sống nhờ vào nguồn thu nhập này.

“Khi trải qua những ngày long đong, lận đận nơi xứ người, chúng tôi đã có được những bài học quý mà khi ở Việt Nam mải miết kiếm tiền nên vô tình bỏ qua. Nhờ những bài học này mà chúng tôi không còn cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ dở sự nghiệp ca hát. Tất nhiên, khoảng thời gian bắt đầu cuộc sống mới trên đất Mỹ đối với chúng tôi rất khó khăn. Chúng tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ người thân kinh khủng. Ông xã tôi còn có những lúc ngồi bần thần nhớ về những gánh hàng rong vỉa hè, những ly cà phê mỗi sáng và những buổi vợ chồng dạo xe khắp phố…”, Phương Thảo tâm sự.

Không phải tất bật “chạy sô” nên Phương Thảo - Ngọc Lễ có nhiều thời gian để chăm sóc các con, điều mà lúc ở Việt Nam họ chưa thể làm được. Nhờ vậy, tình cảm cả gia đình cũng gắn bó hơn trước. Trong khi Phương Thảo tự tay xuống bếp, nấu ăn, chăm lo từng bữa cho ba bố con thì Ngọc Lễ cũng làm việc nhà, rửa bát phụ vợ hoặc dọn dẹp lại nhà cửa… 

Vào những lúc rảnh, cả gia đình lại đưa nhau đi xem phim hoặc ăn uống ở ngoài. Bên cạnh đó, vợ chồng Phương Thảo – Ngọc Lễ cũng dành thời gian học thêm âm nhạc và tiếng Anh dành cho người nhập cư. Ngoài ra, họ còn hướng dẫn các ca sĩ hải ngoại biểu diễn, hát tiếng Việt.

Kiếp sau vẫn muốn là vợ chồng

Phương Thảo không phủ nhận chuyện vợ chồng chị thỉnh thoảng cũng nảy sinh những va chạm nho nhỏ, nhất là trong công việc và trong quan điểm nuôi dạy con. Ngọc Lễ có phần chiều các con hơn, trong khi Phương Thảo lại cứng rắn. Phương Thảo kể, khi hai con gái còn nhỏ, mỗi khi có “xung đột”, vợ chồng cùng viết ra giấy những điều hay và chưa hay của nhau để “đối phương” hiểu được tâm tư của mình. Còn bây giờ, bé Na đã là cô gái tuổi 17 và bé Nấm tuổi 13 thì hai cô con gái luôn đóng vai trò trọng tài để phân tích đúng sai và hòa giải những mâu thuẫn của bố mẹ.

“Bất kể lớn hay nhỏ, chuyện bố mẹ hay chuyện con cái, chúng tôi vẫn luôn tôn trọng ý kiến của nhau và đặt tính dân chủ lên trên hết. Có lẽ đó là lý do giúp gia đình tôi gắn bó, hạnh phúc suốt ngần ấy năm”, Phương Thảo nói.

Cho đến bây giờ, trong mắt Phương Thảo, Ngọc Lễ vẫn là một người đàn ông lãng mạn, rất biết yêu và lúc nào cũng để tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có lẽ tâm hồn nghệ sỹ đã ăn sâu vào con người Ngọc Lễ nên lúc nào anh cũng thích làm những điều mơ mộng và luôn dành những lời ngọt ngào cho vợ. 10 năm qua anh vẫn thế, chưa bao giờ thay đổi.

Riêng Ngọc Lễ, anh cảm thấy mình quá may mắn khi có Phương Thảo trong cuộc đời. Với anh, Phương Thảo chưa bao giờ hết tuyệt vời để anh khám phá. Nếu được lựa chọn lại ở kiếp sau, anh vẫn mong mình sẽ là chồng của Phương Thảo. Ngọc Lễ cũng tiết lộ, anh và vợ rất hay “lợi dụng” những khoảnh khắc đứng trên sân khấu để trao cho nhau những cử chỉ yêu thương. 

Anh nhận thấy rằng, khi nhìn nhau trên sân khấu cảm giác yêu thương đong đầy hơn những lúc ở nhà. Nhớ lại hồi trẻ, cũng đứng hát với nhau, liếc trộm nhau… Ngọc Lễ có cảm giác như “ngày hôm qua” vẫn chưa xa và anh càng thấy trân trọng hơn những phút giây kỷ niệm. Anh cũng luôn khuyên vợ và hai con cố gắng giữ gìn những điều đẹp đẽ trong quá khứ, tránh nói ra những điều làm buồn lòng nhau.

Nói về hai con gái, Ngọc Lễ cho biết, Na và Nấm đều ảnh hưởng nhiều từ bố mẹ nhưng tính cách giống bố nhiều hơn vì lúc nào cũng mơ mộng. Ngay từ khi còn nhỏ, cả Na và Nấm đều bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Na rất thích sáng tác nhạc và vẽ, còn Nấm thích đọc sách, viết văn. Thế nhưng Ngọc Lễ và Phương Thảo không có ý hướng các con theo nghiệp của mình bởi họ tôn trọng quyết định và sở thích của con.

Theo Hà Tùng Long
Gia đình & Xã hội