“Về nhà đi con”: Người xem phát cuồng khi Khải ra tù điển trai như tài tử

(Dân trí) - Nhiều khán giả đã không thể kìm được cảm xúc khi nhìn thấy cảnh Khải tái xuất trở lại (sau khi ra tù) điển trai và hiền lành như nam tài tử.

Trích đoạn tập 72 của “Về nhà đi con” vừa được hé lộ cho thấy, sau khi ly hôn Huệ (Thu Quỳnh), Khải (Trọng Hùng) đi tù để trả giá cho những lỗi lầm mình đã gây ra. Trước khi nhận án của pháp luật, anh chàng này đã kịp trả lại vợ cũ số tiền 700 triệu đồng mà anh từng ép ông Sơn (NSƯT Trung Anh) đưa cho mình để đổi lại sự tự do của Huệ. Hành động ấy của Khải khiến cả gia đình ông Sơn hết sức ngỡ ngàng.

“Về nhà đi con”: Người xem phát cuồng khi Khải ra tù điển trai như tài tử - 1
“Về nhà đi con”: Người xem phát cuồng khi Khải ra tù điển trai như tài tử - 2

Khán giả "phát ngốt" khi Khải trở lại điển trai như một tài tử.

Vắng mặt trong suốt hơn 20 tập phim, Khải đã xuất hiện trở lại trong ngày Huệ khai trương quán trà. Anh mang theo lẵng hoa đến chúc mừng vợ cũ với một diện mạo khác trước rất nhiều.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả “phát cuồng” không phải là việc Khải đã được ra tù sớm sau một thời gian cải tạo mà điều quan trọng là anh chàng này vẫn còn tình yêu đối với vợ cũ. Đặc biệt, sau thời gian ngồi tù, Khải bảnh bao, điển trai và hiền lành hơn trước rất nhiều.

“Phải công nhận, Khải đã đẹp trai và đúng chất đàn ông hơn trước”, “Khải ra tù trông lịch lãm thế kia chắc trở thành ông trùm buôn mũ cối rồi”, “Nhìn trai đẹp Khải cái là quên sạch tội lỗi với Huệ”, “Có khi nào, Huệ nên quay trở lại với Khải không?”, “Nhìn thấy a khải xuất hiện giật hết cả mình”, “Xem đoạn clip có mấy giây anh Khải xuất hiện thôi mà lại mang tới làn gió mới cho phim”... là hàng loạt lời bình luận của khán giả khi chứng kiến sự xuất hiện của Khải.

Trước câu hỏi “Liệu Khải và Huệ có quay lại với nhau?”, Trọng Hùng cho biết, mọi việc sẽ thuận theo lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, sự xuất hiện trở lại của Khải sẽ khiến cho đời sống tình cảm của Huệ có nhiều sự xáo trộn.

“Về nhà đi con”: Người xem phát cuồng khi Khải ra tù điển trai như tài tử - 3

Vũ - Thư quyết định nói lời chấm hết cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Cũng trong tập 72, Vũ và Thư thì tỏ ra dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân hợp đồng. Trong cuộc nói chuyện với bà Giang (Ngân Quỳnh) và ông Luật (NSND Hoàng Dũng), dù được nhắc nhở rằng đây là quyết định hệ trọng với cả đời người nhưng Vũ chỉ kịp nhìn ánh mắt của Thư và nói đã suy nghĩ kỹ, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình. 

Trước đó, trong tập 71 phát sóng tối qua (23/7), khi Thư quyết định trả lại nhẫn cưới, kết thúc bản hợp đồng hôn nhân 3 tỷ đồng với Vũ, anh chàng này đã rơm rớm nước mắt. Đây là lần đầu tiên Vũ rơi nước mắt trước mặt Thư. 

Quốc Trường chia sẻ, những tập phim gần đây khiến anh khóc liên tục vì từng lời thoại như “cứa” vào tim gan.

“Về nhà đi con” tập phim câu thoại đúng chủ đề phim. Vừa ăn cơm, vừa xem và nghẹn khóc. Sáng thức dậy đi làm, đọc báo lại khóc. Ra ngồi cà phê nhìn lại hình cũng khóc. Lướt Facebook thấy đăng về phim cũng khóc. Ôi trời, bộ phim hại bạn quá, lần đầu bị vậy luôn. Là sao ta, bị nhập hồi nào không hay vậy ta ơi.

Thấm cái câu “Về nhà đi con” viết mà lại nhói. Sau này có gia đình nhớ hãy làm người chồng, người cha tốt nhé Trường ơi”. Ngay sau tập 71 lên sóng, Quốc Trường đăng ảnh nhân vật Vũ khóc kèm lời thoại của Thư: "Ở cuộc sống này, ngoài gia đình và ruột rà, tất cả đều là phép thử”. 

“Về nhà đi con”: Người xem phát cuồng khi Khải ra tù điển trai như tài tử - 4

Quốc Trường đã không kìm nén nổi khi xem các tập phim gần đây.

Nam diễn viên sinh năm 1988 cho biết, 15 tập cuối của phim là hành trình Vũ trả giá cho những lựa chọn sai lầm của mình. Và phân cảnh khóc trước mặt Thư ở tập 71 là một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất của anh. Cảnh này đòi hỏi phải diễn tả chiều sâu nội tâm rất “nặng đô” nên Quốc Trường phải cố gắng nhập tâm vào cảm xúc của Vũ.

Theo đó, khi diễn cảnh khóc, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng chỉ cho Quốc Trường 30 giây để chuẩn bị. Sau khi làm các thủ tục tâm linh, anh khóc ngon lành.

"Cảnh quay này được thực hiện trong những ngày ghi hình cuối của phim. Tôi và Bảo Thanh cũng như ê-kíp đã có quãng thời gian khá dài tiếp xúc, làm việc cùng nhau nên khi vào quay chúng tôi diễn rất khá ăn ý. Giọt nước mắt đó, phải khóc từ bên trong, từ nội tâm sâu thẳm, sự hối lỗi, nỗi đau đớn vì đã gây ra lỗi lầm. Điều này khiến giọt nước mắt của nhân vật trở nên đắt giá. Sau khi xin Tổ, tôi khóc ngon lành và hoàn thành cảnh quay dễ dàng", Quốc Trường nói nói.

Nam diễn viên cho biết, anh cảm nhận mình đã hoàn thành khoảng 85 - 90% yêu cầu từ đạo diễn. “Từ giờ đến cuối phim, Vũ còn khóc ít nhất 2 lần nữa vì phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Tôi tin khán giả sẽ yêu thương, bao dung và khóc cùng Vũ trong 15 tập phim cuối cùng”, anh bật mí.

Quốc Trường khẳng định, diễn biến tâm lý của Vũ chỉ trong 5 năm nhưng phức tạp khủng khiếp.

“Đến khi Vũ bị nghiệp quật, tôi diễn tâm lý nhân vật rất đã. Những giọt nước mắt của Vũ rơi cũng là lúc tôi sung sướng vô cùng. Những cảnh cuối là những cảnh khó nhất bởi nó quyết định việc tôi có diễn tốt hay không. Tôi thấy mình may mắn vì được giao cho vai Vũ”, Quốc Trường bộc bạch.

Hà Tùng Long