“Về nhà đi con”: Khánh Linh tiết lộ hậu trường cảnh đánh ghen... thay bạn

(Dân trí) - Tập 68 phát sóng tối qua (18/7) có lẽ là tập khiến nhiều người hả hê nhất vì cuối cùng cũng đã có người dạy cho “tiểu tam” Nhã một bài học về việc chen chân vào hôn nhân của người khác, dù đó chỉ là hôn nhân trên giấy tờ.

Theo đó, khi Vũ (Quốc Trường) và Nhã (Quỳnh Nga) đang hẹn hò ăn tối cùng nhau trong nhà hàng thì Linh (Khánh Linh) - bạn thân của Thư xông tới, núm tóc, dằn mặt Nhã.

“Về nhà đi con”: Khánh Linh tiết lộ hậu trường cảnh đánh ghen... thay bạn - 1

Cảnh Nhã bị Linh túm tóc đánh ghen khiến nhiều người hả hê trong tập 68.

“Đóng giả nạn nhân cứ như thật. Tại sao ở trên đời có loại người độc ác lại giả bộ ngây thơ nhỉ, đúng là cuộc đời, hài vãi… Tao nói luôn để cho mày biết nhé! Bản chất cáo già thì đừng có láo, nếu không có ngày tao chặt cụt đuôi luôn đấy. Cái Thư có thể nó không chấp mày nhưng còn tao, một khi đã ngứa mắt thì sẽ sẵn sàng cào vào mặt mày”.

Linh cũng thừa nhận với Vũ tất cả tin nhắn đánh ghen gửi đến cho Nhã trước đây là do Linh nhắn và dù biết không phải Thư nhắn nhưng Nhã vẫn cố tình đóng giả nạn nhân nhằm lấy lòng Vũ. Nghe những lời này, Vũ sững người lại.

Thấy Vũ không ra tay bảo vệ mình, Nhã vô cùng uất ức. Cô ra giá luôn với Vũ: “Từ nay anh suy nghĩ luôn đi, anh chọn vợ hay chọn em. Trong mắt anh em là gì?”. Vũ vờ lảng tránh câu hỏi của Nhã, quay về với Thư với một bộ mặt tràn đầy sự áy náy, ân hận.

“Chị Linh xứng đáng là chị gái vàng trong làng bạn thân”, “Đoạn thoại của chị Linh nghe đi nghe lại mấy lần vẫn thấy sướng tai”, “Chị Linh mới là trùm khí chất này, chửi hùng hồn và trôi chảy dã man”, “Màn đánh ghen chất nhất quả đất của chị Linh”, “Yêu mấy cô tên Linh, kinh mấy cô tên Nhã”… là những câu nói đầy hài hước và hả hê của khán giả sau khi xem xong màn đánh ghen hộ trong tập 68.

Cảnh Linh xông vào túm tóc đánh ghen Nhã khiến người người hả hê trong "Về nhà đi con"

Nhiều khán giả thậm chí còn thống kế lại số phút của màn đánh ghen đó là 3 phút 35 giây và Linh đã thốt ra khoảng 400 từ khiến “đối phương câm nín. Vì quá hả dạ cho màn đánh ghen này mà nhiều cửa hàng còn sẵn sàng giảm giá cho những ai tên “Linh” và truy tìm trang cá nhân của nữ diễn viên đóng nhân vật Linh để tỏ lòng hâm mộ.

Phùng Khánh Linh - người đảm vai Linh hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Cô từng được khán giả truyền hình biết đến qua nhiều tiểu phẩm trong “Gặp nhau cuối tuần” và nhiều bộ phim truyền hình - sitcom.

Trong “Về nhà đi con”, Linh được tạo hình là một cô gái đứng tuổi nhưng vẫn còn độc thân, tính cách rất “phổi bò” và thích “đong trai trẻ”. Thân thiết với Thư, lại có tính “phổi bò” nên không ít lần chị Linh đã đem đến cho Thư những tình huống “dở khóc dở cười”. Tuy nhiên, trên tất cả, Linh vẫn luôn xem Thư là em gái và sẵn sàng làm bất cứ việc gì để bảo vệ em mình.

Theo tiết lộ của Khánh Linh thì khi đại diện tổ sản xuất mời cô vào vai Linh trong phim đã nói rõ rằng “Vai này rất hợp với “chất” của em. Em cứ bê nguyên xi con người em ở ngoài đời vào là được”. Và khi vào phim, Khánh Linh thấy đúng là nhân vật này không khác mình ngoài đời là mấy, cũng tưng tửng, hơi “phổi bò”... nhưng sống hết mình với những người mình yêu thương.

Nói về cảnh đánh ghen trong tập 68, Khánh Linh cho biết, cô không gặp khó khăn gì cả bởi trước nay cô đã quen “bắn” những đoạn thoại dài. Bên cạnh đó, trước khi bước vào quay, cô với Quốc Trường và Quỳnh Nga đã tập với nhau nên khi vào quay không bị vấp váp.

“Phải nói rất công tâm là đội ngũ biên kịch của phim rất xuất sắc khi đưa vào phim những ngôn từ rất đời, rất gần gũi... nên diễn viên rất dễ dàng khi học thoại và ngấm tinh thần của nhân vật. Riêng về cảnh giật tóc Nhã là trong kịch bản không có nhưng khi vào diễn “nhập đồng” quá nên mới tự tạo động tác đó.

“Về nhà đi con”: Khánh Linh tiết lộ hậu trường cảnh đánh ghen... thay bạn - 2

Khánh Linh cho biết, ngoài đời cô cũng giống như Linh trong phim.

Bản thân tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ khi chỉ có động tác đó thôi mà khán giả hả hê và thoả mãn đến vậy. Sau cảnh đánh ghen tối qua, điện thoại và trang cá nhân của tôi “sáng đèn” liên tục. Tôi nhận được rất nhiều lời động viên và tình yêu thương của mọi người”, Khánh Linh chia sẻ.

Khánh Linh cho biết, trong phim này, có một cảnh làm khó cô nhất và phải quay tới 10 đúp mới được đạo diễn “gật đầu” đó là cảnh Linh đong đưa với Dũng (Anh Vũ) ở quán mô tô.

“Bản tính của tôi rất là bạo và những cảnh này tôi đã quay trong nhiều tiểu phẩm rồi. Ngày xưa, tôi còn đóng vai vợ của cố NSƯT Văn Hiệp cơ. Nhưng không hiểu sao khi bước vào quay cảnh đong đưa Dũng thì tôi lại có chút ngượng ngùng, xấu hổ... bản thân Dũng cũng xấu hổ. Cả hai chị em quay đi quay lại tới 10 lần vì lần nào quay anh chàng cũng bị ngượng nên nói vấp. Tai của cậu đỏ bừng lên khiến tôi ngượng theo”, Khánh Linh cho biết.

Trong trích đoạn vừa được hé lộ ở tập 69, chuyện Vũ ngoại tình với Nhã vô tình bị ông Sơn bắt gặp. Và đây cũng là điều khiến khán giả thoả mãn bởi họ không muốn Vũ cứ mãi làm Thư đau khổ.

Theo đó, Vũ quên luôn mất ngày sinh nhật của vợ để chạy đến bên Nhã. Cả hai đưa nhau đến một nhà hàng sang trọng để ăn uống. Trong lúc hai người đang ôm ấp tình tứ và đút cho nhau ăn giữa thanh thiên bạch nhật thì không ngờ bị ông Sơn (NSƯT Trung Anh) bắt gặp khiến Vũ đứng hình. 

“Về nhà đi con”: Khánh Linh tiết lộ hậu trường cảnh đánh ghen... thay bạn - 3

Cảnh ông Sơn bắt gặp Vũ đang tình tứ với Nhã ở tập sắp phát sóng.

Xâu chuỗi lại những tình tiết được ê-kíp hé lộ trước đó, nhiều khán giả cho rằng, đây sẽ là mấu chốt khiến ông Sơn qua nhà ông Luật (NSND Hoàng Dũng) xin đưa con gái và cháu ngoại về. Và đây cũng là những chuỗi ngày mà Vũ phải nhìn nhận lại chính mình trong vũng lầy tình ái và xem nhẹ hạnh phúc mình đang có.

Trước đó, NSƯT Trung Anh có chia sẻ, trong phim sẽ có những đoạn hai bố con diễn với nhau xong cả đoàn đứng ở ngoài xem khóc theo. Đó là những đoạn chúng tôi diễn bằng cảm xúc hết sức tự nhiên mà không cần tập trước. Và đoạn mà nam nghệ sĩ chia sẻ rất có thể chính là đoạn đưa con gái và cháu ngoại quay trở lại nhà mình sau khi biết được sự thật mà con gái phải chịu đựng từ khi về nhà Vũ.

Hà Tùng Long