Vân Dung: “Diễn với anh Chí Trung, không ngày nào tôi bình yên cả”

(Dân trí) - “Những lúc diễn với anh Chí Trung, không ngày nào tôi bình yên cả. Diễn với anh ấy tôi luôn cảm thấy cẳng thẳng vì chúng tôi vào vai vợ chồng, lúc nào cũng cãi cọ nhau”, Vân Dung hé lộ.

Trong buổi họp báo ra mắt phim “Yêu thì ghét thôi” sáng 22/8, diễn viên Vân Dung chia sẻ, trong phim chị phải đóng vợ của NSƯT Chí Trung và người yêu cũ của NSƯT Quang Thắng. Tuy nhiên, khi diễn với cả hai đồng nghiệp, chị đều có những cảm giác rất khác nhau.

“Anh Chí Trung là sếp của tôi ở Nhà hát Tuổi trẻ, Quang Thắng là đồng nghiệp thân yêu. Những lúc diễn với anh Chí Trung, không ngày nào tôi bình yên cả. Diễn với anh ấy tôi luôn cảm thấy cẳng thẳng vì chúng tôi vào vai vợ chồng, lúc nào cũng cãi cọ nhau. Nhân vật Quang “quác” cũng là người cá tính mạnh, ở chung trong gia đình nên cũng có nhiều chuyện xảy ra. Ăn cơm, đi chơi… cũng xảy ra chuyện.

Vân Dung vui vẻ chia sẻ hậu trường đóng phim với Quang Thắng và Chí Trung.
Vân Dung vui vẻ chia sẻ hậu trường đóng phim với Quang Thắng và Chí Trung.

Diễn với anh Quang Thắng bình yên hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn vào mặt anh ấy là dù có căng thẳng mấy cũng thấy buồn cười. Nhìn anh Thắng cứ đần đần, hiền hiền… thương lắm cơ. Trên phim phải mắng mỏ, quát tháo, lạnh lùng… chứ ra ngoài lại phải xoa lưng vì thương lắm”, Vân Dung kể.

Nữ diễn viên cũng cho biết thêm, khi diễn những phân cảnh tình cảm phải nhìn sâu vào mắt nhau, chị phải nín cười tới mức đau bụng vì biểu cảm gương mặt của Quang Thắng những lúc đó rất hài hước.

“Không hiểu sao kể cả trên phim lẫn ngoài cuộc sống, cứ nhìn thấy mặt anh Thắng là tôi lại buồn cười. Những lúc nhìn vào mắt anh ấy, nhìn vào cái mũi anh ấy là không làm sao nghiêm túc được. Bản thân anh Thắng cũng vậy, phải nín nhịn cười. Cuối cùng đành bảo nhau, kiểu gì cũng phải diễn để lấy nước mắt của khán giả nên không được để cảm xúc riêng tư lấn át cảm xúc nhân vật”, nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Nói về việc hóa trang thành nhân vật bà Diễm hơi trẻ so với tuổi, Vân Dung cho rằng, nếu chị hóa trang bình thường như những bà mẹ khác thì đấy sẽ không phải là bà Diễm. Vì bà Diễm trong phim là một người nhí nhảnh hơn so với tuổi rất nhiều. Trong phần 1 “Ghét thì yêu thôi”, Kim (con gái bà Diễm) lúc nào cũng như mẹ của bà. Cô dạy dỗ, khuyên bảo, tâm sự những điều thầm kín giữa những người phụ nữ. Bà Diễm luôn cảm thấy mình luôn nhỏ bé khi đứng trước con gái.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong.
Đạo diễn Trịnh Lê Phong.

“Ở phim, tôi không thể là tôi, tôi phải là Diễm. Phải có nơ, có bờm, tóc xoăn xoăn và trang phục bèo bọt. Ở phần 2 cũng vậy”, Vân Dung tiết lộ.

Theo Vân Dung, trên phim trường chị luôn hỏi ý kiến đạo diễn Trịnh Lê Phong bởi 15 năm qua chị chủ yếu diễn tiểu phẩm nên không có nhiều kinh nghiệm đóng phim. Thậm chí, chị còn nhận mình chưa nhiều kinh nghiệm bằng các diễn viên trẻ nên có bất cứ điều gì băn khoăn chị đều hỏi đạo diễn.

“Với tôi, đạo diễn là cha là mẹ và tôi trân trọng điều đấy. Mình giỏi mình đã là đạo diễn, không giỏi như họ nên mình chỉ làm diễn viên thôi”.

Tiếp nối thành công của “Ghét thì yêu thôi”, phần 2 của phim mang tên “Yêu thì ghét thôi” sẽ lên sóng vào 21h50 trên sóng VTV3. Vẫn giữ được sự dí dỏm, hài hước… nhưng “Yêu thì ghét thôi” tập trung vào câu chuyện của các nhân vật khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Theo đó, vượt qua bao khó khăn, cuối cùng Kim và Du cũng đến được với nhau.

Trong khi Kim tìm được một công việc tốt, trở thành trụ cột tài chính trong gia đình thì Du vẫn loay hoay với những tháng ngày thất nghiệp. Khoảng cách trong suy nghĩ, học vấn, công việc… khiến Du cảm thấy mất tự tin trước vợ. Đúng lúc này, Trang - người yêu cũ của Du xuất hiện và tiết lộ bí mật vì sao trước đây cô chủ động chia tay.

Phương Anh - Anh Dũng.
Phương Anh - Anh Dũng.

Tại nơi làm việc, Kim bị Nhật Anh (Anh Dũng) – một người lịch thiệp, điềm đạm theo đuổi đến nỗi đã có lúc Kim “say nắng”. Hôn nhân của Kim và Du có nguy cơ đổ vỡ. Mọi chuyện rắc rối hơn khi ông Thắng, bố của Kim đột nhiên xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của bà Diễm và ông Quang.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết, sở dĩ phim có tên “Yêu thì ghét thôi” là vì vì muốn tạo ra một điểm nhấn ấn tượng để khán giả nhớ hơn. Ngoài ra, trong phim phần 2, các nhân vật cũng đã bước sang trạng thái đời sống, tình cảm, công việc mới. Phần 1 mới đầu ghét nhau, sau yêu nhau nhưng phần 2 có thể “yêu nhau lắm, cắn nhau đau”.

“Phần 2 sự khác biệt nhất là sự phức tạp tâm lý của các nhân vật trong cuộc sống cũng như ngoài xã hội. Ở phần 1, các thanh niên vui vẻ, trẻ trung, yêu nhau… đến phần 2 thì va chạm với cuộc sống hôn nhân”, nam đạo diễn họ Trịnh nói.

Hà Tùng Long