Tuổi thơ bi kịch của dàn diễn viên Phim hay nhất Oscar 2014

(Dân trí)- Hai diễn viên trong phim “12 Years A Slave” (12 năm nô lệ) đều có tuổi thơ gắn với những kỷ niệm u buồn, mất mát.

Tuổi thơ bi kịch của nam diễn viên chính Chiwetel Ejiofor

Nam diễn viên Chiwetel Ejiofor của phim “12 Years A Slave” (12 năm nô lệ) tuy không giành được tượng vàng Oscar ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng chắc chắn với đề cử lần này, Ejiofor đã trở thành một ngôi sao ở Hollywood.

Ít ai biết rằng đằng sau thành công của Ejiofor là một tuổi thơ buồn bã, mà bằng nghị lực và khát khao sống, Chiwetel đã chuyển bi kịch thành động lực để vươn tới thành công.

Chiwetel Ejiofor và em gái.

Chiwetel Ejiofor và em gái.

Bức ảnh trên chụp Chiwetel Ejiofor và em gái bên trong căn nhà của gia đình họ ở thành phố London (Anh). Chỉ vài tháng sau đó, cuộc đời hai anh em sẽ có nhiều thay đổi bởi gia đình họ gặp phải một biến cố lớn. Cha của hai anh em qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Bản thân Chiwetel Ejiofor cũng suýt mất mạng trong vụ tai nạn đó.

Khi sự việc xảy ra, Chiwetel mới 11 tuổi. Chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi sinh mạng cha mình và suýt giết chết cả mình, Chiwetel đã có những tháng ngày tuổi thơ trải qua đau đớn, bất ổn về tâm lý.

Tổng cộng 4 người có mặt trên xe khi đó đều qua đời, chỉ có mình Chiwetel sống sót dù bị thương nặng, anh bị gãy chân tay và hôn mê sâu. Năm nay, Chiwetel 36 tuổi, đúng bằng tuổi cha anh khi ông qua đời. Cả gia đình Ejiofor đều tin rằng đó là một phép màu định mệnh.

Chiwetel Ejiofor và em gái.


Câu chuyện về bi kịch tuổi thơ của Chiwetel đã được cô em gái Zain kể lại. Cô bé đã chứng kiến sự đau khổ, vật vã, suy sụp của anh trai cũng như quá trình Chiwetel tự đứng dậy và quyết tâm thành công trong cuộc sống để bù đắp lại những mất mát của gia đình.

Đối với Zain, khi xem anh trai diễn xuất trên màn ảnh, cô đã thấy lại những đau khổ ngày nào mà Chiwetel từng trải qua. Những căng thẳng, giằng xé về nội tâm của nhân vật Solomon Northup đã được diễn tả đầy biểu cảm nhờ vào những trải nghiệm tuổi thơ của cậu bé Chiwetel ngày nào.

Bởi Chiwetel là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn xe hơi nên anh luôn đối xử nghiêm khắc với bản thân mình kể từ khi còn là một cậu bé. Từng “chết hụt” một lần, anh hiểu rất rõ rằng cuộc đời này thật ngắn ngủi và mỗi cơ hội đều đáng quý, vì vậy, Chiwetel luôn gắng sức hoàn thành tốt mọi công việc, từ khi còn đi học cho tới khi đã trở thành diễn viên.

Chiwetel Ejiofor và em gái.

Trong danh sách đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Oscar năm nay, Chiwetel Ejiofor xuất hiện bên cạnh những cái tên nổi tiếng trong giới diễn viên như Christian Bale, Leonardo DiCaprio…

Chiwetel Ejiofor và em gái.

Vai diễn chính trong “12 Years A Slave” là vai diễn mang tính bước ngoặt, đưa Chiwetel lên hàng sao quốc tế.

Chiwetel Ejiofor và em gái.

Với vai Solomon Northup trong “12 Years A Slave”, Chiwetel đã giành được nhiều giải thưởng điện ảnh, tuy vậy, ở giải quan trọng nhất - Oscar - Chiwetel đã không gặp may mắn.

Giờ đây, trên người Chiwetel vẫn còn những vết sẹo để lại từ vụ tai nạn kinh hoàng. Ít chia sẻ về chuyện riêng, anh chỉ thường nói ngắn gọn rằng việc mất đi người cha yêu quý đã ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời anh.

Hành trình từ một ngôi làng nghèo khó ở Nigeria tới kinh đô điện ảnh Hollywood đối với cả gia đình Ejiofor chắc chắn có rất nhiều khó khăn. Ngay từ nhỏ, cha mẹ anh đã luôn dạy các con rằng “tri thức chính là chìa khóa mở ra thành công”.

Những câu chuyện về cuộc sống khó khăn của cha mẹ ở quê hương Nigeria, về sự vất vả của mẹ để có thể nuôi lớn các con sau khi chồng qua đời… đã luôn là động lực để các anh em nhà Ejiofor cố gắng.

“Cả gia đình rất tự hào và hạnh phúc vì anh Chiwetel. Chắc hẳn cha của chúng tôi sẽ mỉm cười trước những gì mà anh ấy đã làm được”, cô em gái Zain của anh chia sẻ.

Nữ diễn viên phụ Lupita Nyong’o từng lớn lên trong sự tự ti

Chiwetel Ejiofor và em gái.


Đúng như dự đoán trước thềm Oscar, Lupita Nyong’o - cái tên nổi bật nhất ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - đã giành về tượng vàng Oscar. Là một cô gái Kenya, Lupita chia sẻ rằng ngày bé cô đã luôn cầu nguyện để có làn da sáng màu hơn.

Những tiêu chuẩn về vẻ đẹp của người mẫu trên sàn diễn thời trang, của diễn viên trong phim điện ảnh, truyền hình của nước ngoài mà Lupita được xem luôn khiến cô từ ngày bé đã cảm thấy tự ti vì cho rằng mình không xinh đẹp như những người phụ nữ da trắng.

Có đôi lần, Lupita cũng thấy có diễn viên da màu xuất hiện trên phim nhưng họ chỉ đóng những vai phụ mờ nhạt và tuyệt nhiên không bao giờ được vào vai nhân vật nữ chính xinh đẹp, kiều diễm.

Chiwetel Ejiofor và em gái.


Sau này, khi được cha mẹ cho đi học ở Mexico và ở Mỹ, Lupita cũng hay bị trêu ghẹo, thậm chí bị chế giễu vì màu da của mình. Một ước mơ vẫn luôn đeo đuổi Lupita từ bé tới khi đã trở thành thiếu nữ chính là sau một đêm thức dậy, bỗng nhiên da sẽ sáng hơn.

Chiwetel Ejiofor và em gái.


Người có tác động lớn nhất đến sự trưởng thành, tự tin hòa nhập của Lupita trong cuộc sống ở Mỹ chính là siêu mẫu gốc Sudan - Alek Wek. Dù chưa từng gặp Alek Wek nhưng theo dõi thành công của siêu mẫu da màu này trên sàn diễn thời trang thế giới khiến Lupita cảm thấy nội tâm mình như có một cuộc “cách mạng”. Đó chính là khi Lupita bắt đầu cảm thấy tự tin hơn về vẻ đẹp tự nhiên mang đặc trưng Phi Châu:

“Màu da của tôi từng là một trong những rào cản tâm lý lớn nhất, khiến tôi cảm thấy tự ti, khó hòa nhập, nhưng tôi cần vượt qua và đã vượt qua. Tôi cũng muốn bản thân sẽ giống như Alek Wek, sẽ trở thành một phụ nữ da màu có khả năng truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ khác. Tôi hy vọng sự xuất hiện của mình trên màn ảnh, trên tạp chí sẽ giúp được họ phần nào”.

Trailer phim “12 Years A Slave” (12 năm nô lệ) - Phim hay nhất tại giải Oscar 2014.

Bích Ngọc
Tổng hợp