Tùng Dương khen Trọng Tấn “không cao nhưng người khác phải ngước nhìn”

(Dân trí) - Kết hợp cùng nhau trong liveshow "Tùng Dương hát tình ca 2" tối 8/6 tại Hà Nội, Tùng Dương- Trọng Tấn- Mỹ Linh đã tạo nên những ấn tượng mạnh với công chúng.

Đêm liveshow của Tùng Dương như một bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời gửi tặng tới khán giả. Trong bữa tiệc đó khán giả không chỉ được thưởng thức âm nhạc, được gặp gỡ khách mời mà còn được giao lưu, yêu cầu Tùng Dương hát. “Dương sẽ hát những bài hát mà quý vị khán giả yêu cầu trong điều kiện cho phép của đêm nhạc”, anh nói. Tùng Dương không chỉ hát hay mà còn vô cùng khéo léo tạo không khí gần gũi với khán giả. Phải nói hiếm có ca sĩ nào “chiều lòng” khán giả như Tùng Dương.

Tùng Dương mở màn liveshow đầy nhiệt huyết

Tùng Dương mở màn liveshow đầy nhiệt huyết

Đêm nhạc Tùng Dương hát tình ca 2 chỉ có hai khách mời: Ca sĩ Trọng Tấn và nữ Diva làng nhạc Mỹ Linh. Nhưng cả ba nghệ sĩ đã cống hiến hết mình trên sân khấu, khiến khán phòng như bùng cháy còn khán giả thì “đê mê” chìm vào từng ca khúc, từng câu hát.

Tùng Dương vốn đã nổi tiếng “quái” từ xưa tới giờ nhưng trong đêm liveshow Tùng Dương hát tình ca 2 có những lúc Dương nhận mình “dịu dàng nhất từ trước đến nay”.

Đêm nhạc diễn ra trong không khí tự nhiên, ấm áp, chỉ có “tình yêu của khán giả và Tùng Dương mà thôi”, Tùng Dương cũng như ê kip của mình không tạo những tình huống bất ngờ, không sử dụng các “chiêu trò” thu hút khán giả trên sân khấu. Dù không có nhiều món “sơn hào hải vị” trên bàn tiệc để mời khán giả, Tùng Dương chỉ có “canh rau muống với cà dầm tương” mà sao khán giả khen nức nở mãi không ngừng. Có lẽ những gì càng quen thuộc, càng đơn giản lại càng ngon, càng hấp dẫn, càng khó lòng quên được!

Tùng Dương muốn khán giả đến với anh được tận hưởng thế giới âm nhạc trọn vẹn nhất, được “mãn nhãn” với không gian xung quanh. Với liveshow Tùng Dương hát tình ca 2, ngay khi bước vào cửa chính, khán giả sẽ nhìn thấy một vườn hoa mini tuyệt đẹp và thơm ngát. Đó là món quà Tùng Dương gửi tới những khán giả thân yêu của mình, những người ta luôn theo dõi và ủng hộ Tùng Dương. Tùng Dương quả là đáng yêu và lãng mạn! Bên ngoài sảnh được Tùng Dương “chăm chút” đến như vậy thì trong khán phòng Tùng Dương sẽ còn nhiều bất ngờ dành cho khán giả.

Chào đón khán giả trong bộ vest đen lịch lãm, Tùng Dương thể hiện một chuỗi các ca khúc: Chiều trên bến cảng, Màu hoa đỏ, Áo mùa đông, Thời hoa đỏ, Xin cho tôi… gửi tới khán giả thân thiết của mình. Và đó cũng là mảng âm nhạc đầu tiên “tình ca đất nước” được biểu diễn trong chương trình.

Tùng Dương- Trọng Tấn: sự kết hợp hoàn hảo?

Tùng Dương- Trọng Tấn: sự kết hợp hoàn hảo?

Mảng nội dung Tình mẹ- mảng nội dung thứ 2 được tái hiện qua những ca khúc viết về mẹ. Đặc biệt, ở mảng này, Tùng Dương có màn song ca với khách mời Trọng Tấn trong ca khúc kinh điển Mẹ yêu con. Đây là lần đầu tiên Tùng Dương hát cùng Trọng Tấn. Đặc biệt bài hát Mẹ yêu con vốn đóng đinh với nhiều giọng hát nữ nhưng cách làm mới của Tùng Dương và Trọng Tấn đã tạo nên ấn tượng mạnh cho công chúng. Giọng hát của họ hòa quyện và nâng đỡ nhau lên khiến cho bài hát mang màu sắc riêng và chạm đến trái tim người nghe một cách dễ dàng, ngọt dịu, thiết tha. Tùng Dương và Trọng Tấn dành cho nhau những ánh mắt nhìn, những cử chỉ vô cùng yêu thương. Trọng Tấn hóm hỉnh nói với Tùng Dương và khán giả: “Chắc chắn là có một giọng hát để được quý vị yêu mến và có một vóc dáng thật là hấp dẫn thì tuyệt vời nhất rồi. Thế nhưng cha mẹ sinh ra có vậy thôi, nhưng mà cứ hát hay là được rồi em ạ”. Tùng Dương an ủi Trọng Tấn: “Thôi, không sao, anh không cao nhưng vẫn khiến người khác phải ngước nhìn”. Màn trình diễn của Trọng Tấn- Tùng Dương đã tuyệt vời, màn giao lưu của hai nghệ sĩ với khán giả còn tuyệt vời hơn, những tràng cười và những tràng pháo tay không ngớt.

Đến với đề tài Tình yêu,  khán giả được nghe những ca khúc “đi cùng năm tháng” da diết, ngọt ngào, mà thương nhớ. Trong đêm nhạc Tùng Dương hân hạnh được đón nghệ sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Tùng Dương một lần nữa trình bày lại ca khúc Ru ta ngậm ngùi, tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa.

Phút giây thăng hoa của Mỹ Linh- Tùng Dương

Phút giây thăng hoa của Mỹ Linh- Tùng Dương

Trong phần 3 của đêm nhạc Tùng Dương có những ca khúc song ca tình tứ cùng nữ ca sĩ Mỹ Linh: Chị tôi, Mong anh về… Mỹ Linh chia sẻ với khán giả: “Tùng Dương hát hay quá, thực sự rất là hay. Hôm nay đứng trên sân khấu này Mỹ Linh rất mừng vì Dương đã có được ngày hôm nay, trưởng thành, tuyệt vời như ngày hôm nay. Thực sự không biết nói gì, chỉ xin dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất cho em và mong em…cứ thế mà tiến”. Đã góp mặt trong đêm liveshow của Tùng Dương, Mỹ Linh cũng có món quà nhỏ của riêng mình, bài hát Gửi anh, gửi tặng tới khán giả và chủ nhân bữa tiệc- ca sĩ Tùng Dương.

Phải thừa nhận rằng, với Tùng Dương hát tình ca 2- “chàng quái” đã thể hiện tình cảm của mình bằng những bài hát đã gây ấn tượng mạnh từ album và chương trình Độc đạo: Độc đạo, Thể đơn bào…Và có lẽ khán giả thích thú nhất khi anh phiêu trong Chiếc khăn piêu.

Tùng Dương hỏi khán giả muốn nghe bài gì Tùng Dương sẽ hát tặng ngay trên sân kháu của chương trình. Tùng Dương hỏi câu hỏi ấy quả là “có chút sai lầm”! Khán giả đến với Tùng Dương vì yêu Tùng Dương, khán giả thích nghe Tùng Dương hát, thích âm nhạc của anh, khán giả đã yêu cầu rất nhiều bài hát khác nhau. Thôi đành, trong khuôn khổ cho phép của chương trình anh hát theo nguyện vọng của khán giả các ca khúc: Mùa thu cho em, Ngậm ngùi, Ru đời đi nhé, Bài ca trên núi. Để thay lời chúc và lời chào Tùng Dương- Mỹ Linh- Trọng Tấn cùng hát ca khúc Ôi quê tôi của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Bài hát như níu giữ bước chân, níu giữ con tim của khán giả ở lại…

Một số hình ảnh trong "Tùng Dương hát tình ca 2" diễn ra tối 8/6 tại Hà Nội:

<i style=mso-bidi-font-style:
normal>Bài:


<i style=mso-bidi-font-style:
normal>Bài:


<i style=mso-bidi-font-style:
normal>Bài:


<i style=mso-bidi-font-style:
normal>Bài:


<i style=mso-bidi-font-style:
normal>Bài:

<i style=mso-bidi-font-style:
normal>Bài:




<i style=mso-bidi-font-style:
normal>Bài:


<i style=mso-bidi-font-style:
normal>Bài:


<i style=mso-bidi-font-style:
normal>Bài:


<i style=mso-bidi-font-style:
normal>Bài:


<i style=mso-bidi-font-style:
normal>Bài:


<i style=mso-bidi-font-style:
normal>Bài:


<i style=mso-bidi-font-style:
normal>Bài:

Bài: Trúc Diệp

Ảnh: Ngô Huyền