1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Tưng bừng Văn hóa Việt ở Tòa thị chính Paris

(Dân trí) - Đến với sự kiện Kết thúc năm chéo Việt Pháp 2013 - 2014, CTV báo Dân trí đã có mặt tại Tòa thị chính Paris để tường thuật sự kiện rất đặc biệt này.

Từ sáng sớm, tất cả ê-kíp thực hiện đã có mặt tại Tòa thị chính Paris để chuẩn bị cho đêm bế mạc. Với rất nhiều nguyên tắc và quy định được đặt ra cho những sự kiện tại Tòa thị Chính Paris thì Đêm kết thúc năm chéo thật sự vinh dự và cũng là sự thách thức cho những nhà thiết kế Việt Nam và cả Ban tổ chức khi bước vào không gian này, nơi mà những show diễn thời trang bậc nhất của Pháp mỗi khi muốn tổ chức tại đây cũng đều phải trả chi phí thuê là 150.000 Euro (gần 4 tỉ đồng) cho mỗi show diễn.

Áo dài Việt tung bay trong Tòa thị chính Paris

Đại sứ Việt Nam tại Pháp - ông Dương Chí Dũng, Phó Thị trưởng Paris - ông Pierre Schappiva, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - ông Vũ Hồng Nam cùng xuất hiện tại Tòa thị chính Paris.

Nếu bạn cũng có mặt trong đêm này, có lẽ bạn sẽ vô cùng tự hào cùng tôi vì những điều mà chỉ có giá trị của văn hóa truyền thống mới có thể đem đến. Khi âm nhạc nổi lên với Tùng Dương, Nguyên Lê và “Chiếc khan Piêu” cùng những chiếc áo dài xuất hiện trong không gian tráng lệ này, gần 1.000 quan khách đã thưởng thức với sự ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ vẻ đẹp mới lạ của chiếc áo dài Việt trong thời đại mới. Sự hòa quyện của vẻ đẹp bất tử với phong cách kiến trúc Phục hưng và sự sống động mang tính tiếp biến của chiếc áo dài Việt đã tạo ra một giá trị mới trong thời đại mới.

Áo dài Việt tung bay trong Tòa thị chính Paris

Tùng Dương và Nguyên Lê cùng Hoa hậu Ngọc Hân, Hoàng Yến, Phương Liên “phiêu” trong ca khúc “Chiếc khăn Piêu”.

Các nhà thiết kế Lan Hương, Hùng Việt, Minh Hạnh đã đưa đến kinh thành Paris những giai điệu mới lạ qua những thiết kế rất đơn giản mà độc đáo, có thể bạn không phải là một tín đồ thời trang nhưng nếu bạn có mặt trong đêm nay, bạn sẽ có mong ước sở hữu một chiếc áo dài như thế. Không một ai cần giải thích thêm điều gì nữa ngoài sự cảm nhận và khám phá những phong cách biểu trưng của các thế hệ nhà thiết kế Việt Nam.

Tôi đã từng tham dự nhiều show diễn thời trang tại Paris nhưng có lẽ chưa có một cảm xúc nào giống như show diễn thời trang lần này, trong không gian huyền ảo và quyền lực của Tòa thị chính Paris, chiếc áo dài xuất hiện như một sự gợi mở về những kết nối chặt chẽ giữa Đông và Tây, áo dài một lần nữa như một sứ giả đến với Paris hoa lệ và thuyết phục công chúng của kinh đô thời trang bằng vẻ đẹp dung dị và thân thiện.

Áo dài Việt tung bay trong Tòa thị chính Paris

Những con diều và những chiếc áo dài với hình ảnh đất nước Pháp đã kết thúc và để lại những ấn tượng tốt đẹp tại Paris.

Nhà thiết kế Lan Hương với vẻ đẹp của những đường thêu tay trên chất liệu lụa Việt Nam đã “diễn đạt” như một bài thơ tha thiết về quê hương của mình. Sự uyển chuyển nhịp nhàng của những sợi tơ óng ả tạo ra nhịp điệu nhẹ nhàng cho bài tình ca của áo dài. Và dường như bản tình ca này bất tận vì Lan Hương thật sự đã đắm chìm vào hồn áo, mong muốn giữ lại những nét đẹp thuần khiết của áo dài mà từ muôn đời nay vẫn hiện hữu với người phụ nữ Việt Nam.

Hùng Việt lần đầu “ra trận lớn” với tâm thế của một nhà thiết kế mong muốn thể hiện dấu ấn áo dài qua công nghệ và sức trẻ. Thông điệp mà Hùng Việt gởi đến chính là niềm hy vọng xanh dành cho cuộc sống. Đối với anh, màu xanh không chỉ là môi trường sống mà đó chính là lẽ sống, bởi những điều tưởng như thật bình dị lại chính là mạch sống khơi nguồn sáng tạo trong áo dài của Hùng Việt.

Minh Hạnh vẫn luôn vững chắc trong bản lĩnh của một nhà thiết kế tiên phong, dấu ấn của Minh Hạnh đã in sâu vào những thiết kế áo dài với hoa văn thổ cẩm. Đã nhiều lần thể hiện và luôn luôn tạo hấp lực mới cùng chiếc áo dài, lần này, sự biến hóa của thổ cẩm huyền diệu trong ý niệm luân chuyển giữa đất và trời, sự tương phản gay gắt và sự hòa quyện tạo thành chất kết dính giữa truyền thống và hiện đại.

Những gương mặt người mẫu quen thuộc của thời trang Việt Nam đã đong đầy cảm xúc khi được thể hiện trong không gian của đại sảnh Tòa thị chính Paris. Hoa hậu Ngọc Hân, người mẫu Hoàng Yến, Phương Liên và có cả sự góp mặt của Hoa hậu Pháp 1994 cùng những người mẫu của Paris đã làm nên thành công của đêm diễn.

Hoa hậu Ngọc Hân và Hoa hậu Pháp 1994 -
cô Valerie Claisse cùng ca sĩ Tùng Dương và Nguyên Lê.

Hoa hậu Ngọc Hân và Hoa hậu Pháp 1994 - cô Valerie Claisse cùng ca sĩ Tùng Dương và Nguyên Lê.

Một cuộc biểu diễn với nhiều tâm huyết và ý chí của các nhà thiết kế, chúng ta có thể nhận ra ý tưởng của sự kiện kết thúc năm chéo Việt Pháp chính là sự tiếp biến của văn hóa Việt Nam được chuyển tải bằng hình ảnh chiếc áo dài từ quá khứ, hiện tại và tương lai, chính là hình ảnh kết thúc đầy năng lượng của những em bé (có cả em bé Pháp) là thế hệ sẽ tiếp nhận và mở ra những điều mới lạ.

Năm chéo Việt Pháp đã kết thúc để mở ra cho chúng ta những niềm hy vọng mới trong lĩnh vực phát triển văn hóa dựa trên bản sắc mang tính tiếp biến. Đó cũng chính là con đường mà tất cả những đất nước trên thế giới mong muốn tiếp nhận để văn hóa bản địa luôn đồng hành và tiệm cận với những sự phát triển chung của thế giới.

Hình ảnh áo dài Việt tung bay trong Tòa thị chính Paris:

Tin:


Tin:


Tin:


Tin:


Tin:


Tin:


Tin: Trần Trang
Ảnh: Hoàng Hiệu