Trộm 271 bức tranh của Picasso sẽ bị xét xử như thế nào?

(Dân trí) - Trong sự nghiệp hội họa, Pablo Picasso đã thực hiện hàng chục nghìn tác phẩm. Với số lượng đồ sộ như vậy, việc bị mất gần 300 bức tranh với tổng trị giá gần 2.000 tỉ đồng, đối với Picasso, là điều mà sinh thời ông không hề hay biết.

Một người thợ điện từng giúp việc trong điền trang của vị danh họa người Tây Ban Nha cùng với vợ của ông này vừa phải ra đối chất trước tòa án ở thành phố Paris vào ngày 10/2 vừa qua trước cáo buộc đánh cắp 271 bức tranh của vị danh họa.

Những bức tranh nghi bị đánh cắp được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 1900-1932. Ông Pierre và bà Danielle Le Guennec cho biết họ đã được người vợ thứ hai của vị danh họa tặng cho 271 bức tranh, với tổng trị giá lên tới 80 triệu euro (1926 tỉ đồng).

Ông Pierre và bà Danielle Le Guennec

Ông Pierre và bà Danielle Le Guennec

Đại diện phía gia đình vị danh họa khẳng định những lý giải của vợ chồng ông Guennec là “rất buồn cười” và đã quyết định kiện vợ chồng ông này ra tòa vì sở hữu bất hợp pháp những tác phẩm nghệ thuật của danh họa Picasso.

Con trai của danh họa Picasso - Claude Picasso - khẳng định rằng cha mình “không bao giờ” tặng đi một số lượng tranh lớn như vậy cho bất kỳ ai.

Claude Picasso khẳng định rằng: “Lý giải của vợ chồng ông Guennec là không thể chấp nhận được. Những tác phẩm nghệ thuật này là một phần của cuộc đời cha tôi, ông ấy sẽ không dễ dàng cho đi như thế”.

Vợ chồng ông Guennec bắt đầu giúp việc trong điền trang của danh họa Picasso từ năm 1970. Ông Pierre Le Guennec giải thích rằng mình được tặng 271 bức tranh này hồi năm 1970 bởi người vợ thứ hai của vị danh họa - bà Jacqueline.

Ông Pierre khẳng định rằng phu nhân Jacqueline đã tặng cho mình những tác phẩm này trong một chiếc hộp giấy bọc kín có viết dòng chữ “Đây là dành cho ông. Hãy mang về nhà đi”.

Bà Danielle - vợ của ông Pierre - cũng nói rằng một ngày nọ, chồng của bà trở về nhà với một chiếc hộp đựng đầy tranh và nói với bà rằng gia đình Picasso đã tặng ông những tác phẩm này.

Những tác phẩm này chưa từng được ông bà Guennec trưng bày công khai và được họ giữ gìn cẩn thận trong gara của gia đình cho tới khi cặp vợ chồng cao tuổi này quyết định truyền lại những bức tranh này cho các con của mình hồi năm 2010.

Theo luật sư của gia đình Guennec, ông Pierre bắt đầu lo lắng từ khoảng 5 năm trước đây về số phận của những bức tranh quý giá này sau khi ông qua đời. Ông Pierre đã liên lạc với bên đại diện của gia đình Picasso - đơn vị chủ quản chuyên chăm sóc các tác phẩm nghệ thuật của Picasso bất kể việc các tác phẩm này giờ đã thuộc về người thừa kế nào.

Pablo Picasso

Pablo Picasso

Tháng 9/2010, ông Pierre đến Paris, mang một số tranh đến gặp bên đại diện này để được đánh giá tranh. Chỉ trong vòng vài ngày, các chuyên gia hội họa ở đây đã khẳng định những tác phẩm mà ông Pierre mang tới là thật. Cảnh sát ngay lập tức khám nhà của ông Pierre ở xã Mouans Sartoux và tạm giữ vợ chồng ông vì tình nghi họ tàng trữ đồ ăn cắp.

Trong số những bức tranh được tìm thấy ở nhà ông Pierre có một bức tranh màu nước được vẽ trong “Thời kỳ màu xanh” của danh họa Picasso, ở giai đoạn này, màu chủ đạo xuất hiện trong các bức tranh của Picasso là xanh dương. Ngoài ra còn có 9 bức theo trường phái lập thể. Với 10 bức tranh này, giá trị “sơ sơ” đã vào khoảng 30 triệu euro (722 tỉ đồng).

Ngoài ra, trong số tranh được tìm thấy còn có những bức chân dung khắc họa người vợ đầu của ông - bà Olga, cùng một số tranh màu bột và những bức tranh in thạch bản.

Ông bà Guennec sau khi bị tam giữ lần đầu đã nhanh chóng được trả tự do mà không bị buộc tội trong suốt quá trình điều tra. Hiện tại, ở thời điểm 8 tháng sau khi tìm thấy những bức tranh, cặp vợ chồng đã chính thức bị cáo buộc đánh cắp tranh của Picasso. Nếu bị kết luận có tội, cặp vợ chồng sẽ phải đối diện với án phạt 5 năm tù và nộp phạt 375.000 euro (9 tỉ đồng).

Bích Ngọc
Theo BBC