Trịnh Kim Chi nói rõ việc cầm 400 triệu nhưng chỉ đưa Hoàng Lan 30 triệu

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - "Số tiền này, em chịu trách nhiệm đứng ra kêu gọi cho chị nên em buộc phải làm vậy. Chứ thực sự cầm cả đống tiền thế này em cũng mệt lắm", NSƯT Trịnh Kim Chi nói.

Mới đây, diễn viên Trịnh Kim Chi đã chia sẻ hình ảnh và cập nhật tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Hoàng Lan khi vào bệnh viện thăm bà. Theo "bà bầu sân khấu", sức khỏe hiện tại của nữ nghệ sĩ gạo cội khá yếu, chỉ nằm một chỗ , phần lưng bị hoại tử trầm trọng và gần như ăn vào xương. Trước hoàn cảnh khó khăn của nghệ sĩ Hoàng Lan, Trịnh Kim Chi tiếp tục kêu gọi đồng nghiệp và bạn bè hỗ trợ cho bà.

Sau khi thông báo tình hình bệnh tật của nghệ sĩ Hoàng Lan lên facebook cá nhân, Trịnh Kim Chi đã nhận được hơn 400 triệu đồng tiền ủng hộ đến từ khán giả cả nước.

Trên kênh Youtube của mình, Trịnh Kim Chi vừa đăng tải clip quay lại cảnh cô đến bệnh viện thăm nghệ sĩ Hoàng Lan và đưa đàn chị 30 triệu đồng trích từ số tiền ủng hộ hơn 400 triệu đồng.

Trịnh Kim Chi nói rõ việc cầm 400 triệu nhưng chỉ đưa Hoàng Lan 30 triệu - 1

"Giờ chị phải thật nỗ lực, bản thân cố gắng để hồi phục. Ví dụ, bác sĩ nói tập thì chị phải cố gắng tập. Có như vậy công sức em bỏ ra mới được chị bù đắp. Như thế là em vui", Trịnh Kim Chi đến thăm và động viên nghệ sĩ Hoàng Lan (Ảnh chụp màn hình).

Về việc không gửi hết số tiền khán giả ủng hộ cho Hoàng Lan, Trịnh Kim Chi nói rõ lí do và giải thích cặn kẽ với nghệ sĩ đàn chị.

"Hôm nay nhìn chị tươi quá, chắc chị đã nghe mọi người nói rồi, em có tin vui cho chị đấy. Hôm trước, sau khi em đến thăm và chụp hình chị chỉ hai ngày, tức là đến chiều hôm sau, mọi người ủng hộ ngay cho chị cũng nhiều lắm.

Em phải mất đến 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để bấm điện thoại ghi danh sách người ủng hộ ra, ngày nào cũng vậy. Ngày nào em cũng ngồi 3 tiếng đồng hồ để cộng tiền cho chị.

Mọi người ủng hộ cho chị số tiền 404 triệu 702 ngàn 022 đồng. Tức là có những người gửi cho chị 15 ngàn, 20 ngàn. Có những bạn sinh viên, không có tiền nhưng vẫn cố gắng gửi cho chị 50 ngàn, 60 ngàn.

Mọi người chỉ mong chị hồi phục thật nhanh. Chị phải cố gắng vì khán giả rất thương và quan tâm đến chị. Họ không có tiền nhưng vẫn cố gắng gửi cho chị. Giờ chị phải thật nỗ lực, bản thân cố gắng để hồi phục. Ví dụ, bác sĩ nói tập thì chị phải cố gắng tập. Có như vậy công sức em bỏ ra mới được chị bù đắp. Như thế là em vui.

Ngày hôm nay, em gửi chị trước 30 triệu để chị trả viện phí, chi tiêu hàng ngày.

Số tiền khán giả ủng hộ cho chị khá lớn, mà chị không có người thân, cho nên giờ em đưa cho chị thật sự em không yên tâm. Bây giờ, tạm thời em giữ số tiền này.

Hàng tháng em sẽ gửi chi phí cho chị như tiền ăn, tiền ở bệnh viện, tiền bệnh viện, tiền lương cho người chăm sóc chị.

Cứ đến tháng, người chăm sóc chị sẽ tổng kết xem hết bao nhiêu tiền rồi gọi cho em, em sẽ chuyển tiền tới.

Hôm nào bác sĩ nói cần điều trị với số tiền lớn, chị cứ nói với em, em sẽ trích tiền ra cho chị. Mỗi lần như thế, em đều sẽ ghi lại hết và báo số tiền còn dư lại cho chị biết. Cái này là điều trị về lâu về dài, nên em phải tính như thế.

Tất nhiên, nếu một ngày nào đó chị có một ai đó đủ tin tưởng, cần em trao lại chỗ tiền này cho họ thì chị cho em một biên nhận, em sẽ gửi lại và yên tâm.

Số tiền này, em chịu trách nhiệm đứng ra kêu gọi cho chị nên em buộc phải làm vậy. Chứ thực sự cầm cả đống tiền thế này em cũng mệt lắm", NSƯT Trịnh Kim Chi giải thích.

Trước tình cảm chân thành của Trịnh Kim Chi và khán giả, nghệ sĩ Hoàng Lan xúc động gửi lời cảm ơn cô. "Chị cám ơn em nha. Cảm ơn khán giả đã thương chị, không bỏ chị. Tiền đấy em cứ cầm đi, chị cũng không cầm hết ngay được".

Trịnh Kim Chi nói rõ việc cầm 400 triệu nhưng chỉ đưa Hoàng Lan 30 triệu - 2

Trịnh Kim Chi nói lí do cầm 400 triệu tiền ủng hộ nhưng chỉ đưa nghệ sĩ Hoàng Lan 30 triệu (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, NSƯT Trịnh Kim Chi đã đến thăm vợ chồng Thương Tín tại phòng trọ ở Quận 12, TP.HCM. Nữ nghệ sĩ tranh thủ lấy bản sao các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục mua bảo hiểm cho con gái nam diễn viên.

Trịnh Kim Chi thống nhất, chị sẽ mua một gói bảo hiểm có giá trị 250 triệu đồng. Gói bảo hiểm kéo dài 12 năm, đảm bảo việc học hành của cháu bé từ nhỏ đến khi trưởng thành. Số tiền thừa còn lại sẽ được gửi vào tài khoản của Thương Tín để anh trang trải cuộc sống.

"Bảo hiểm này một năm khoảng hai mươi mấy triệu, cộng hết 12 năm là khoảng 250 triệu. Sau đó còn dư bao nhiêu em sẽ gửi lại cho anh. Như vậy là bé gái yên tâm mà ba mẹ cũng yên tâm luôn", NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ.