Trao nhầm giải Oscar: Một sơ suất “lịch sử”, hai người bị cách chức

(Dân trí) - Từ một sơ suất bi hài chưa từng thấy trong lịch sử 90 năm trao giải Oscar, giờ đây, dư luận chuyển sang thương cảm cho người đàn ông bị quy kết mọi trách nhiệm. Hai nhân viên kiểm toán đã vừa bị cách chức, họ trở nên… “nổi tiếng bất đắc dĩ”.

Những hình ảnh được máy quay nơi hậu trường lễ trao giải Oscar (diễn ra vào ngày 26/2) đã cho thấy nhân viên kiểm toán Brian Cullinan - người chịu trách nhiệm chính trong việc trao đi các phong bì - đã bị “hút hồn” bởi sự xuất hiện của chủ nhân tượng vàng Nữ chính xuất sắc - nữ diễn viên Emma Stone của phim “La La Land”.

Tại thời điểm đưa phong bì Phim xuất sắc nhất cho nam diễn viên gạo cội Warren Beatty, vì một sự lơ đễnh trong tích tắc mà Cullinan đã phải trả giá bằng cả sự nghiệp của mình. Ban đầu, đây là một câu chuyện bi hài, một sự cố hy hữu trong lịch sử gần 90 năm trao giải Oscar.

Nhưng tại một lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh, không có chỗ cho sơ suất, cho… “trò hề”, ban tổ chức đã phải đối phó với nghi ngờ cho rằng họ dàn dựng sự cố, và giờ đây, để chứng minh rằng mình “không đùa”, hình phạt đã được đưa ra đối với người gây nên sơ xuất.

Nhân viên kiểm toán Brian Cullinan và cộng sự - cô Martha Ruiz của công ty PwC - đơn vị đã giúp tổng hợp phiếu bầu giải Oscar trong 82 năm qua, sẽ không bao giờ được đảm nhận bất cứ vị trí nào phục vụ cho lễ trao giải Oscar trong tương lai.

Trao nhầm giải Oscar: Một sơ suất “lịch sử”, hai người bị cách chức - 1

Điều này đã được Chủ tịch Viện hàm lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ thông báo tới báo giới vào giữa tuần này như một cách để chứng minh sự nghiêm túc trong việc truy tìm nguồn gốc sơ suất “không hề có bàn tay dàn dựng” này.

Máy quay đã ghi lại hình ảnh Cullinan đứng bên trong hậu trường với xấp phong bì và chiếc điện thoại trên tay, mắt chăm chú theo dõi bài phát biểu nhận giải của Emma Stone phát trên màn hình đặt trong hậu trường. Tại thời điểm này, Cullinan đồng thời phát đi chiếc phong bì sai cho nam diễn viên Warren Beatty - người sẽ xướng giải Phim xuất sắc nhất.

Trong khi hai diễn viên gạo cội Warren Beatty và Faye Dunaway bước ra sân khấu xướng giải thì Cullinan lại tiếp tục bận rộn với việc chụp ảnh Emma Stone vừa bước vào hậu trường, rồi mải đăng lên mạng xã hội, lúc này, Cullinan vẫn chưa phát hiện ra mình đã phát phong bì sai.

Cho tới giờ, người ta vẫn không hiểu tại sao Cullinan tại thời điểm đó lại cầm trong tay chiếc phong bì thứ hai còn lại của hạng mục Nữ chính xuất sắc, dù hạng mục này đã được trao giải xong rồi.

Người đàn ông khốn khổ - nhân viên kiểm toán Brian Cullinan - đứng chăm chú trước màn hình theo dõi bài phát biểu của Nữ chính xuất sắc Emma Stone từ bên trong hậu trường. Cullinan “ngó lơ” nam diễn viên Warren Beatty đang đứng gần để chuẩn bị nhận phong bì Phim xuất sắc nhất.
Người đàn ông khốn khổ - nhân viên kiểm toán Brian Cullinan - đứng chăm chú trước màn hình theo dõi bài phát biểu của Nữ chính xuất sắc Emma Stone từ bên trong hậu trường. Cullinan “ngó lơ” nam diễn viên Warren Beatty đang đứng gần để chuẩn bị nhận phong bì Phim xuất sắc nhất.

Cullinan sau đó không theo dõi màn hình bên trong hậu trường để xem phần xướng giải ở hạng mục Phim xuất sắc bởi anh còn mải đăng ảnh vừa chụp Emma Stone lên mạng xã hội.
Cullinan sau đó không theo dõi màn hình bên trong hậu trường để xem phần xướng giải ở hạng mục Phim xuất sắc bởi anh còn mải đăng ảnh vừa chụp Emma Stone lên mạng xã hội.

Nhân viên kiểm toán Brian Cullinan và cộng sự Martha Ruiz đã bị phía ban tổ chức lễ trao giải Oscar yêu cầu không cộng tác với họ thêm lần nào nữa.
Nhân viên kiểm toán Brian Cullinan và cộng sự Martha Ruiz đã bị phía ban tổ chức lễ trao giải Oscar yêu cầu không cộng tác với họ thêm lần nào nữa.

Cullinan nhìn vào màn hình điện thoại để đăng ảnh Emma Stone (trái); Emma Stone chăm chú nhìn ngắm tượng vàng của mình (phải).
Cullinan nhìn vào màn hình điện thoại để đăng ảnh Emma Stone (trái); Emma Stone chăm chú nhìn ngắm tượng vàng của mình (phải).

9h03: Warren Beatty và Faye Dunaway bước lên sân khấu với chiếc phong bì phát sai, chuẩn bị xướng tên Phim xuất sắc nhất.
9h03: Warren Beatty và Faye Dunaway bước lên sân khấu với chiếc phong bì phát sai, chuẩn bị xướng tên Phim xuất sắc nhất.

9h05: Brian Cullinan đăng tải ảnh chụp nữ diễn viên Emma Stone lên mạng xã hội từ bên trong hậu trường lễ trao giải.
9h05: Brian Cullinan đăng tải ảnh chụp nữ diễn viên Emma Stone lên mạng xã hội từ bên trong hậu trường lễ trao giải.

9h05: Nam diễn viên Warren Beatty mở phong bì trao giải ở hạng mục Phim xuất sắc nhất (phong bì sai). Ông có đôi chút ngần ngừ vì khá bối rối trước nội dung phong bì.
9h05: Nam diễn viên Warren Beatty mở phong bì trao giải ở hạng mục Phim xuất sắc nhất (phong bì sai). Ông có đôi chút ngần ngừ vì khá bối rối trước nội dung phong bì.

9h10: Cullinan chạy vội ra sân khấu để thông báo về sự nhầm lẫn (cùng ra sân khấu với anh là phụ tá Martha Ruiz, váy đỏ, cũng là người của công ty kiểm toán PwC).
9h10: Cullinan chạy vội ra sân khấu để thông báo về sự nhầm lẫn (cùng ra sân khấu với anh là phụ tá Martha Ruiz, váy đỏ, cũng là người của công ty kiểm toán PwC).

Điều chắc chắn là hiện tại Brian Cullinan và cộng sự Martha Ruiz đang trải qua một cơn lao đao trong sự nghiệp. Kể từ sau khi liên tục phải xuất hiện trên mặt báo theo cách không hề mong muốn, Brian Cullinan tránh xuất hiện ở bên ngoài.

Cư dân mạng giờ đây trở nên thương cảm cho người đàn ông bỗng nổi tiếng bất đắc dĩ này. Kể từ đây, vị trí trao phong bì tại mỗi lễ trao giải Oscar hẳn sẽ được quan tâm hơn trước nhiều, sẽ được phóng viên ảnh dõi theo từ lúc xuất hiện trên thảm đỏ, sẽ được các giám sát sân khấu “quan tâm, chăm sóc” trong suốt tiến trình làm nhiệm vụ…

Điều được cư dân mạng phương Tây nhắc tới nhiều sau sự cố này là câu “You have one job!”, với hàm ý: “Bạn có một công việc”, hãy cố gắng làm nó thật tốt.

Sự cố trao nhầm giải tại Oscar

Bích Ngọc
Theo Variety