Tranh thất lạc của Picasso nằm phủ bụi trên tầng gác mái hơn 60 năm?

(Dân trí) - Một bức tranh giống hệt tác phẩm đã bị thất lạc từ lâu của Picasso bất ngờ được tìm thấy trong chiếc vali cũ nằm phủ bụi trên tầng gác mái suốt hàng chục năm.

Một họa sĩ người Anh có tên Dominic Currie (58 tuổi) đã rất sửng sốt khi bất ngờ phát hiện ra một bức tranh có thể là tác phẩm đã bị thất lạc từ lâu của danh họa Picasso. Mới đây, ông Currie đã tìm thấy một bức tranh cũ giống hệt tác phẩm của vị danh họa nổi tiếng. Bức tranh đã nằm im lìm trong chiếc vali cũ của người mẹ quá cố của ông Currie.

Sau khi mẹ ông Currie qua đời 15 năm, ông mới quyết định dọn dẹp các đồ đạc của bà và tình cờ tìm thấy bức tranh này trong một chiếc vali cũ. Vốn là một họa sĩ, ông Currie ngay lập tức nhận ra đây là tác phẩm giống hệt với một bức tranh đã bị thất lạc của vị danh họa theo trường phái lập thể Pablo Picasso.

Quan sát kỹ hơn, ông Currie còn kinh ngac nhận thấy chữ ký quen thuộc của Picasso ở góc bức tranh. Giờ đây, bức tranh này đã được gửi tới nhà đấu giá Christie’s để phân tích. Nếu đây chính là bức tranh đã bị thất lạc từ lâu, nó sẽ đáng giá cả một gia tài.

Tranh thất lạc của Picasso nằm phủ bụi trên tầng gác mái hơn 60 năm?

Ông Dominic Currie và bức tranh vừa được tìm thấy trong chiếc vali cũ của người mẹ quá cố. Theo những gì ông Currie còn nhớ thì chính cha ông - một người lính Nga - đã tặng bức tranh này cho mẹ ông hồi thập niên 1950.

Khi mẹ ông qua đời năm 2000, ông Currie vẫn giữ nguyên vị trí các đồ đạc của bà. Mãi cho tới gần đây, ông mới dọn dẹp lại đồ đạc của người quá cố và kinh ngạc nhận ra một bức tranh đã bị quên lãng, được bọc trong những tờ báo Nga xuất bản từ năm 1953.

Gia đình ông Currie sinh sống ở Fife, Scotland, Vương quốc Anh. Mẹ ông - một người phụ nữ Scotland từng gặp cha ông - một người lính Nga hồi năm 1955 trong một kỳ nghỉ ở Ba Lan khi bà 19 tuổi.

Chữ
ký ở góc bức tranh mà ông Currie vừa tìm thấy và một chữ ký thật của Picasso.

Chữ ký ở góc bức tranh mà ông Currie vừa tìm thấy và một chữ ký thật của Picasso.

Dù cha mẹ ông Currie không kết hôn và không cùng chung sống nhưng họ vẫn thường xuyên viết thư cho nhau và mỗi khi có cơ hội sẽ gặp gỡ nhau. Theo ông Currie, mẹ ông đã được cha ông tặng bức tranh này trong một lần hai người gặp gỡ.

Chữ
ký ở góc bức tranh mà ông Currie vừa tìm thấy và một chữ ký thật của Picasso.

Bên trái là bức tranh ông Currie đã tìm thấy trong chiếc vali cũ của mẹ, bên phải là bức tranh chân dung nổi tiếng của danh họa Picasso được thực hiện hồi năm 1910 nhưng đã bị thất lạc từ lâu.

Bà
Annette Currie (bên trái) đã từng có một mối tình với người lính Nga hồi thập
niên 1950.

Bà Annette Currie (bên trái) đã từng có một mối tình với người lính Nga hồi thập niên 1950.

Trong chiếc vali cũ là tất cả những kỷ niệm của bà Annette với người tình thời trẻ, trong đó có quần áo, túi xách, tiền Nga, những vé tàu và một bức ảnh của người lính Nga có tên Nicolai trong trang phục nhà binh.

Ngoài ra, trong vali còn có một bức tranh giống hệt với bức “Chân dung Kahnweiler” mà Picasso từng thực hiện hồi năm 1910.

Bà
Annette Currie (bên trái) đã từng có một mối tình với người lính Nga hồi thập
niên 1950.

Ông Nicolai Vladimirovich - cha của ông Dominic Currie - vốn là một quân nhân Nga. Chính ông Nicolai đã tặng cho bà Annette bức tranh này hồi thập niên 1950.

Bích Ngọc
Theo Huff Post