Tranh bị đánh cắp trở về với chủ nhân, giá tăng… 20.000 lần

(Dân trí) - Chỉ vì một lần vô ý làm rách tranh nhà người khác, người đàn ông này đã vô tình tích lũy cho con cháu cả một gia tài.

Gia đình ông Robert Grant từng sở hữu một bức tranh bị rách của họa sĩ Mỹ Norman Rockwell. Họ đã vừa nhận lại được bức tranh từng bị đánh cắp từ hơn 40 năm trước. Bức tranh đã bất ngờ đoàn tụ với gia đình hồi tuần này và ngay lập tức được xác định giá trị lên tới 1 triệu USD (22,7 tỷ đồng).

Bức tranh đã được Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI trao lại cho các con cháu của ông Robert Grant - chủ nhân bức tranh khi xưa. Bức tranh đã từng bị đánh cắp cùng với một số đồ vật giá trị khác trong một vụ trộm xảy ra tại gia đình từ cách đây hơn 40 năm.

Hồi thập niên 1950, ông Robert Grant từng mua bức “Anh chàng lười biếng (Cậu trai ngủ bên chiếc cuốc)” với mức giá chỉ 50 USD.

Năm 1954, ông Grant có lần ghé nhà người bạn ở bang New Jersey và cùng người này đánh bi-a. Ông Grant đã vô tình để gậy đánh bi-a chọc vào bức tranh khiến nó bị thủng một lỗ nhỏ. Chủ nhân bức tranh liền nói: “Ông làm rách tranh, ông phải mua nó”. Ông Grant liền vui vẻ chìa ra tờ 50 USD và lấy bức tranh đem về treo trong nhà.

Bức tranh đã bị đánh cắp sau một vụ đột nhập xảy ra tại nhà ông Grant năm 1976. Hiện giờ, ông Grant đã qua đời, vì vậy, bức tranh được trao lại cho các con cháu của ông, sau khi một nhà sưu tầm tranh ẩn danh đem trả bức tranh cho FBI để nhờ nhà chức trách trao lại cho chủ nhân đích thực.

Hai người cháu gái của ông Robert Grant xuất hiện tại buổi trả tranh.
Hai người cháu gái của ông Robert Grant xuất hiện tại buổi trả tranh.

Một nhà sưu tầm tranh ẩn danh đã đem bức tranh tới FBI và nhờ đem trả lại cho gia đình vị chủ nhân đích thực.
Một nhà sưu tầm tranh ẩn danh đã đem bức tranh tới FBI và nhờ đem trả lại cho gia đình vị chủ nhân đích thực.

Bức tranh từng được họa sĩ Mỹ Norman Rockwell thực hiện năm 1919, tác phẩm có tên “Anh chàng lười biếng (Cậu trai ngủ bên chiếc cuốc)”.
Bức tranh từng được họa sĩ Mỹ Norman Rockwell thực hiện năm 1919, tác phẩm có tên “Anh chàng lười biếng (Cậu trai ngủ bên chiếc cuốc)”.

Cho tới giờ, dấu vết của vụ tai nạn nhỏ năm xưa vẫn có thể thấy rõ trên bức tranh, khiến người nhà ông Grant chắc chắn rằng đây chính là bức tranh năm xưa bị đánh cắp. Các nhà định giá tranh cho biết bức tranh hiện có giá vào khoảng 1 triệu USD. Ông Grant đã qua đời năm 2004 và không thể chứng kiến việc bức tranh trở về với gia đình và còn “đội giá” lên tới mức nào.

Nguyên nhân khiến bức tranh quay trở lại với gia đình nhà Grant là bởi hồi năm 2013, câu chuyện về việc bức tranh bị đánh cắp bất ngờ được đăng tải trở lại trên nhiều tờ tin tức.

Sau đó, văn phòng của FBI đặt tại thành phố Philadelphia đã nhận được một cuộc gọi từ một nhà buôn tranh, người này khi đó đang nắm giữ bức tranh “Anh chàng lười biếng” và đã treo tranh trong gian bếp nhà mình suốt gần 4 thập kỷ.

Nhà buôn tranh không hề hay biết rằng bức tranh mà ông đang có trong nhà là tranh thật và đã từng bị đánh cắp khỏi một gia đình. Ông vốn chỉ nghĩ bức tranh mình đang nắm giữ là một bản tranh chép đẳng cấp.

Họa sĩ Norman Rockwell
Họa sĩ Norman Rockwell

Tự khắc họa mình khi làm việc
Tự khắc họa mình khi làm việc

Cho tới khi đọc được bài báo viết về vụ trộm tranh, về cú chọc mạnh vào bức tranh bởi một cây gậy đánh bi-a, ông mới biết bức tranh mình treo trong bếp suốt gần 4 thập kỷ là tranh thật. Lúc này, ông quyết định đem trả tranh lại cho chủ nhân đích thực thông qua nhà chức trách. Nhà buôn đồ cổ này đề nghị được giấu tên.

Thực tế, năm xưa, gia đình ông Grant đã từng mua bảo hiểm cho tác phẩm. Khi tranh bị đánh cắp, công ty bảo hiểm đã trả cho gia đình ông số tiền 15.000 USD hồi thập niên 1970. Vì đã trả cho gia đình nhà Grant số tiền tương đương với giá trị bức tranh ở thời điểm bị đánh cắp, nên công ty bảo hiểm giờ đây được xem là chủ nhân hợp pháp của bức tranh.

Nhưng công ty bảo hiểm cũng đã hành động “rất đẹp”, khi họ quyết định trả bức tranh lại cho gia đình nhà Grant và nhận lại số tiền 15.000 USD đúng như năm xưa đã từng đền bù cho gia đình hồi thập niên 1970. Họ không đòi hỏi một số tiền lớn hơn do lạm phát.

Số tiền 15.000 USD mà gia đình Grant đưa lại cho công ty bảo hiểm, sau đó, cũng được công ty này đem quyên góp cho viện bảo tàng trưng bày các tác phẩm hội họa của họa sĩ Norman Rockwell nằm ở bang Massachusetts.

Tranh bị đánh cắp trở về với chủ nhân, giá tăng… 20.000 lần - 6

Tranh bị đánh cắp trở về với chủ nhân, giá tăng… 20.000 lần - 7

Tranh của họa sĩ Norman Rockwell
Tranh của họa sĩ Norman Rockwell

Hiện tại, khi bức tranh đáng giá 1 triệu USD bất ngờ được trả lại cho gia đình, các thành viên nhà Grant đều bất ngờ, vui sướng, họ chưa biết sẽ làm gì với bức tranh và hiện thời đem cất tranh ở một nơi an toàn, sau đó, các thành viên gia đình sẽ cùng ngồi lại để thống nhất.

Trong nền hội họa Mỹ, họa sĩ Norman Rockwell vốn nổi tiếng với những bức họa về vùng quê, về cuộc sống trong những thị trấn nhỏ ở Mỹ. Những bức tranh êm đềm, yên bình của ông dù không được đánh giá cao về mặt nghệ thuật, nhưng lại rất được công chúng Mỹ yêu mến. Ông sinh ra ở New York năm 1894, nhưng lại rất có duyên với tranh về cuộc sống miền quê.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail