Trần Tiến ôm chặt Khánh Ly, rơi nước mắt trong ngày hội ngộ

Hà Thanh

(Dân trí) - Sau 25 năm, kể từ lần cuối nhìn thấy nhau tại nhà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào năm 1997; nhạc sĩ Trần Tiến mới gặp lại danh ca Khánh Ly.

Sáng 27/6, tại quán cà phê cạnh Hồ Gươm, Khánh Ly đã hội ngộ Trần Tiến. Nhìn thấy nữ danh ca, nhạc sĩ Trần Tiến không kìm nén được sự xúc động, rưng rưng khóc. Còn Khánh Ly cũng chia sẻ, bà muốn hát nhạc Trần Tiến từ lâu mà không dám hát.

Trần Tiến ôm chặt Khánh Ly, rơi nước mắt trong ngày hội ngộ - 1

Nhạc sĩ Trần Tiến xúc động khi gặp lại danh ca Khánh Ly (Ảnh chụp màn hình).

Theo Khánh Ly, các sáng tác của Trần Tiến vui tươi nhưng ẩn chứa nỗi buồn. Nhạc sĩ đàn và hát cho bà nghe bài "Mặt trời bé con", Khánh Ly nói: "Tôi vẫn thấy ẩn chứa ý buồn lắm".

Về âm nhạc Trịnh Công Sơn, bà cảm nhận nhiều ca khúc của ông có giai điệu trầm, thê lương nhưng lại ánh lên tinh thần lạc quan, cụ thể như "Tôi ơi, đừng tuyệt vọng"…

Ca sĩ Quang Thành, quản lý của danh ca Khánh Ly cho biết, đây là lần gặp gỡ đầu tiên của Khánh Ly và Trần Tiến sau 25 năm - kể từ lần cuối nhìn thấy nhau tại nhà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào năm 1997.

Trong bữa tiệc tại nhà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Khánh Ly và Trần Tiến ngồi cùng bàn nhưng không trò chuyện. Nhiều năm qua, họ không liên lạc nhưng vẫn giữ ký ức về nhau qua những câu chuyện của nhạc sĩ khi còn sống. Trịnh Công Sơn từng nhiều lần kể cho Trần Tiến nghe kỷ niệm với Khánh Ly…

Nhạc sĩ Trần Tiến hội ngộ Khánh Ly (Video: Hạnh An An).

Danh ca Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai (SN 1945). Tên tuổi của bà đã gắn liền với các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó, bà còn được biết đến với biệt danh "nữ hoàng chân đất", xuất phát từ việc bà thường cởi giày, đứng hát để giữ bình tĩnh...