Tình huống dở khóc dở cười của phóng viên tác nghiệp… “đen đủi” nhất

(Dân trí) - Chỉ vì “cả nể” đưa thân mình ra làm thử nghiệm cho bản tin mà phóng viên này đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười, thậm chí còn phải… “đổ máu”.

Một phóng viên người Israel đã vô tình bị dao đâm thẳng vào lưng khi đang tác nghiệp. Nhiệm vụ của phóng viên Eitam Lachover là phỏng vấn một công ty chuyên sản xuất áo bảo vệ, có khả năng chống lại những nhát dao đâm. Anh này đã ngay lập tức bị nhà sản xuất thuyết phục, trở thành nhân vật thử nghiệm sản phẩm một cách bất đắc dĩ trong bản tin.

Bản tin xoay quanh một công ty chuyên sản xuất áo bảo vệ giữa bối cảnh Israel đang phải đối diện với những bất ổn xảy ra hàng ngày khiến bất cứ dân thường nào cũng phải đối diện với nguy cơ bị tấn công bất ngờ.

Quả thực, anh Eitam Lachover đã bất ngờ bị người đại diện của nhà sản xuất áo “in dấu” một nhát dao vào lưng. Đại diện công ty sản xuất áo đã mời anh Lachover mặc thử áo bảo vệ rồi biến anh này thành nhân vật thử nghiệm, người đàn ông đã cầm dao đâm thẳng vào lưng phóng viên Lachover của đài truyền hình quốc gia Israel.

Phóng viên Israel bị dao đâm thẳng vào lưng trong tình huống tác nghiệp dở khóc dở cười.

 

Phóng viên Eitam Lachover khẽ nhăn mặt khi anh bất ngờ bị đâm thẳng vào lưng. Anh đã trở thành người thử nghiệm sản phẩm bất đắc dĩ khi đang tác nghiệp.
Phóng viên Eitam Lachover khẽ nhăn mặt khi anh bất ngờ bị đâm thẳng vào lưng. Anh đã trở thành người thử nghiệm sản phẩm bất đắc dĩ khi đang tác nghiệp.
Phóng viên Eitam Lachover thậm chí đã làm động tác chắp tay để lấy thêm can đảm tham gia vào thử nghiệm. Đứng đằng sau lưng Lachover là ông Yaniv Montakyo, phó chủ tịch công ty sản xuất áo bảo vệ. Montakyo đã vô tình dùng dao đâm vào khu vực không có chất liệu bảo vệ, khiến phóng viên Lachover bị thương.
Phóng viên Eitam Lachover thậm chí đã làm động tác chắp tay để lấy thêm can đảm tham gia vào thử nghiệm. Đứng đằng sau lưng Lachover là ông Yaniv Montakyo, phó chủ tịch công ty sản xuất áo bảo vệ. Montakyo đã vô tình dùng dao đâm vào khu vực không có chất liệu bảo vệ, khiến phóng viên Lachover bị thương.

Một tai nạn nhỏ đã xảy ra trong thử nghiệm, con dao đã đâm xuyên qua chiếc áo bảo vệ và khiến phóng viên Lachover bị thương nhẹ ở phần lưng trên. Người thực hiện thử nghiệm đối với phóng viên Lachover chính là phó chủ tịch của công ty sản xuất áo bảo vệ - ông Yaniv Montakyo.

Khi xảy ra tai nạn, ông Montakyo đã thú nhận với ê-kíp làm tin của kênh Channel 2 TV thuộc đài truyền hình quốc gia Israel rằng ông đã vô tình đâm phóng viên Lachover vào đúng vùng áo không có chất liệu bảo vệ.

Trước khi thực hiện thử nghiệm, ông Montakyo đã xoa dịu nỗi sợ của phóng viên Lachover bằng cách nói với anh này rằng: “Anh không có gì phải lo lắng cả. Chúng tôi rất tự tin về sản phẩm của mình. Sản phẩm này có thể bảo vệ anh khỏi những con dao còn nguy hiểm hơn con dao này. Liệu tôi có thể thử nghiệm được chưa? Đừng sợ nhé!”.

Trước đó, ông chủ của công ty sản xuất áo bảo vệ đã tuyên bố rằng: “Sản phẩm này có thể bảo vệ an toàn cho người mặc khỏi những nhát dao nguy hiểm”.
Trước đó, ông chủ của công ty sản xuất áo bảo vệ đã tuyên bố rằng: “Sản phẩm này có thể bảo vệ an toàn cho người mặc khỏi những nhát dao nguy hiểm”.
Anh Lachover đã bị đâm thẳng vào lưng và sau đó phải tới bệnh viện khâu vài mũi. Khi nhận ra mình đã phạm sai lầm, ông Montakyo đã nhanh chóng giúp anh phóng viên cởi áo. Lachover đã rất cố gắng giữ bình tĩnh trước các đồng nghiệp.
Anh Lachover đã bị đâm thẳng vào lưng và sau đó phải tới bệnh viện khâu vài mũi. Khi nhận ra mình đã phạm sai lầm, ông Montakyo đã nhanh chóng giúp anh phóng viên cởi áo. Lachover đã rất cố gắng giữ bình tĩnh trước các đồng nghiệp.

Trong những nhát dao thử nghiệm, những nhát đầu tiên không gây nguy hại gì cho anh phóng viên, nhưng một nhát sau cùng đã đi lệch vùng, vào đúng khu vực không may chất liệu bảo vệ. Bất kể sự cố xảy ra trong bản tin, điều đặc biệt là nó vẫn sẽ được lên sóng. Sau khi thực hiện bản tin này, anh Lachover đã được đưa đến bệnh viện để khâu vết thương.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail